Hôm nay ghé thử phú nhuận thì khá oke. Không gian rộng hơn bên q1. Đồ Ăn giá tiền vẫn vậy. Đc cái ko mất tiền giữ xe như q1. Mọi ng nên ghé thử
#mitronsoupsuon
Ăn từ lúc chư sửa đến lúc sửa quán thì h có thể ghé ăn thường xuyên rồi.
Ngày trước ăn nóng thí bà.. giờ thì phẻ phởn rồi.
Quán nâng cấp khá ổn
Nên đi ăn buổi trưa sẽ ko bị đông và đồ ăn lên nhanh nữa...
Theo mình thì ở đây ko phải xuất sắc nhưng cũng ko tệ. Vị mỗi người mỗi khác nên ai ăn đc thấy ngon sẽ ngon thôi. Mình dẮt bạn mình đi ăn thử mì cua nó khen tới tấp còn mua về cho nhà nó. Mình thì lại ko thích ăn mì tiều nên ko mấy ưng nên đó 9 người 10 ý. Quán không gian có máy lạnh và phục vụ cũng oke. Lễ phép. Mỗi tội tốn 5k giữ xe
Mình vừa ghé qua ăn thử trưa nay vì khách đông nên chờ hơi lâu một tí, mình thấy đồ ăn rất là ok , không quá tệ như mn đã nói, có lẽ mn mỗi khẩu vị khác nhau. Trước khi đến đây ăn mình có đọc cmt trên fb thấy người thì khen hết lòng người thì chê thậm tệ. Nhưng mà theo cảm nhận của mình thì thấy đồ ăn rất là ngon ,về giá cả thì hợp lí. Mình sẽ quay lại đây nhiều lần nữa
Mình mới ghé quán trưa nay, gọi 2 phần mỳ trộn trong đó có 1 mỳ gói và 1 mỳ tiềm. Nước dùng nhạt còn có mùi khó chịu, mỳ bị đắng. Mình có hỏi bạn đứng bếp, bạn có xé 1 cọng mỳ ở trong bếp ăn thử rồi kêu không đắng. Mình đề nghị bạn thử ăn trong tô của mình, bạn từ chối rồi bảo khách ăn từ sáng đến giờ không ai phản ứng gì. Mình đành gọi thêm 1 phần mỳ gói, ăn trong bực bội và không ngon lành, ăn không được hết phần. Nếu mọi người có ý định đi ăn ở đây thì nên cân nhắc.
Mình ghé lại quán vào buổi tối mưa sau rất lâu không ăn, cảm nhận đầu tiên là nhân viên và chủ quán vô cùng nhiệt tình. Che dù và áo mưa cho mình để không bị ướt. Quán khá đông nên chờ hơi lâu, nhưng bù lại toppinh được thêm nhiều món hơn lần trước mình ghé, rất thích thú vì toàn món mình thích ăn thôi, vẫn là 5k gửi xe đối diện, nhưng bù lại an toàn, muốn ngồi bao lâu ngồi khỏi sợ xe cộ. Hài lòng lắm.
Dở, mắc
Lần đầu đến ăn vì thấy ảnh quảng cáo khá hấp dẫn, tuy nhiên ăn vô là vỡ mộng. Mì nêm nếm lạt, nước súp quá ngọt lại có mùi nước rửa chén. Cạch luôn, ko dám đến nữa.
Hi bạn! Mình tới đây lúc trời mưa. Ít khi up đồ ăn nhưng quán này ưng quá nên phải thêm vào list yêu thích ????????
???????? MÌ TRỘN TÓP MỠ BAO NGON BAO NO.
???? Quán nằm ngay đầu ngõ nên rất dễ tìm, có chỗ giữ xe cũng an tâm vô ăn ngon. Mới vô thì thấy quán trong có vẻ hơi cũ nhưng vào trong thì nhộn nhịp như đang ngồi trên một dãy phố ngày xưa.
???? Ta đaaaa...tới món chính đây. Mì trộn tóp mỡ to giòn, ăn không ngán nhờ tô nước lèo chất lượng. Có đủ món để chọn: Mì cua lửa hồng, hải sản, thập cẩm, pla pla...Vị mì thì đậm đà, có cả mì tiều và mì gói tùy thích chọn.
Mì thập cẩm mình ăn thì có giá 70k, mà ăn rồi thì rất đáng tiền.
???????? Đặc biệt vô cùng có thiện cảm với anh chủ quán siêu cấp nhiệt tình, quán có đông chờ có lâu cũng không nỡ giận luôn í.
???? Có một điểm sáng chói là nước mì hầm bằng rau củ nên mình ăn rồi vẫn thấy vị ngọt động lại, không phải là bột nêm.
???? Quán có chơi luôn máy xuất bill cầm tay, thanh toán tiền mặt cũng có hóa đơn để mình kiểm tra ????????
???? Địa chỉ cho ai muốn ghé: 203 Cô Giang, quận 1.
#mitrontopmo #203cogiang
Không gian được nâng cấp mà s chất lượng, thái độ phục vụ lại xuống câp. Mì trộn top mỡ mà order top mỡ thêm không có, thái độ phục vụ thì tệ quá tệ, lúc nào đi thì cũng thiếu cái này thì thiếu cái khác. Ăn ở đây nhiều lần mà từ khi đổi quán không muốn ghé lại , quá tệ chắc do không hợp phong thủy