Trăng tròn vành vạnh
•
Món Creme brulee cực đỉnh. Phần đường kính khò gõ coong coong, phần trứng tươi mịn quá thể. Nếm ưng ơi là ưng ấy.
•
Rồi mình có mua red velvet và lemon cheesecake đem về, tròn vị mong muốn không còn gì để nói ???? Ngậy, thơm phức. Red velvet mềm mại mà lớp cheese đặc biệt ngon, chưa ăn chỗ rẹt vèo vẹt ngon thế. Lemon cheesecake cũng mê quá. Vị ngọt các loại bánh ở đây rất vừa phải, không ngọt sắc hay bị nhạt quá, dạo này có nhiều hàng bánh xinh đẹp nhưng theo kiểu xì tai Hàn Quốc Nhật Bổn nó cứ nhạt nhạt kiểu gì ý. Hàng này xì tai bánh Pháp, đỉnh ????.
•
???? Chez Moi, 45-48k/phần. Giá này khá chát nhưng chất lượng cũng xứng .
•
Nhân viên phục vụ khá nhiệt tình .
Không gian bé , hơi lộn xộn .
#cake #sweet #dessert
Chez Moi - 99 Quán Thánh
1 tiệm bánh ngọt khiến mình mê mẩm, độ ngọt của những chiếc bánh vừa phải, thơm ngon ngọt ngào!
Red Velvet là chiếc bánh mình mê nhất nhưng hôm nay mình muốn thử những loại khác, Mousse Việt quất mình thấy ngon, cốt bánh mềm thơm rất là hấp dẫn. Mango cake thơm mùi xoài và cuối cùng là chiếc Brulee thơm ngon béo ngậy, núng nính bên trong! Ăn bánh và uống thêm 1 chút trà thì thật tuyệt, trà, nước ở đây không ngon như bánh nhưng uống cũng khá ok.
Không gian quán xinh xắn, sạch sẽ. Nhân viên chu đáo nhiệt tình.
Gọi 1 miếng passion fruit chocolate cake với 1 black forest qua grab food. Ăn ngán lắm luôn trời. Tầm 40k 1 miếng to hơn lòng bàn tay một tẹo. Bánh trong ảnh là passion fruit chocolate cake, ngọt, ngấy. Black forest thì lớp kem chocolate quá ngọt nhưng mấy miếng cherry vụn thì lại ngấm rượu quá đà, ăn chả liên quan gì đến nhau, được vài miếng cherry chẻ lẻ tẻ. Nói chung là mình ăn ko hợp.
Biết đến quán do thèm red velvet nên tìm trên mạng thấy quán được recommend rất nhiều.
Và đúng là red velvet ở đây ngon thật. Mình là đứa không thích ăn quá nhiều bánh, ở đây làm độ dày của bánh và kem rất hợp lý, không quá nhiều bánh cũng không quá nhiều kem. Cốt bánh mềm và vẫn có độ xốp vừa phải, kem chua chua ngọt ngọt của red velvet làm bánh không bị ngấy. Ưng cực kỳ luôn ý.
Mấy lần sinh nhật đều đặt nguyên cái red velvet cho mọi người cùng ăn, ai cũng khen.
Chưa thử các bánh khác nên không biết thế nào vì là tín đồ kem chua ngọt của red velvet mà.
Red Velvet ngon, Tiramisu lớp cafe hay cacao gì đó hơi dày quá. Chắc là do k phải tín đồ hảo ngọt nên cũng k mê mẩn gì lắm. Vẫn sẽ quay lại khi có dịp.
Bánh ở đây phải nói là ngọt như đường...quá ngọt!!! Mình chuyên đi ăn bánh ngọt cơ mà đây là lần đầu cứ ăn 1 miếg bánh lại phải uống 1 ngụm nước :))
Vì giá k rẻ nên phải cố xơi hết thôi chứ biết ltn. Nói chug so với chất lượg thì giá quá cao. Nếu ngon mà giá đấy thì sau vẫn còn quay lại đều2, nhưg thôi lần đầu cũng là lần cuối. Ai thích ăn báh ngọt vừa mà báh chocolate đắng2 đậm vị thì ko nên đến đây nhé! Vì mìh chỉ cảm nhận đc duy nhất 1 vị đó là vị NGỌT!!! Nhất là macaroon.
Nghe danh vs xem ảnh qua mạg hi vọg lắm mà cuối cùg thất vọg tràn trề.