Chevi - 42A Nguyễn Khang
Mình có mua hai cốc trà sữa vị matcha và vị socola của chevi uống thử. Mình thấy mỗi cốc đều thơm một vị đặc trưng nhưng lại hơi nhạt so với mình. Pudding khá là ngon, có lẽ mình thích mỗi pudding ở đây. Trân châu trắng cũng dai, giòn, nói chung là tạm được ạ.
Phục vụ cũng nhanh nhẹn, chu đáo và nhiệt tình, làm đồ khá nhanh. Lúc mình đến còn có bác bảo vệ đem gửi xe cho, có vé của quán được free.
Quán hơi bé, nhưng khá sạch sẽ, thoáng mát.
Hôm đấy đang trong thời gian nghỉ đi ăn thì mình cũng nhanh nhanh ghé qua Chevi Nguyễn Khang mua chút gì đó uống cho đỡ chán mồm. Suy nghĩ 1 lúc lại chả nảy số được cái gì chọn bừa trà vải, size M, có thêm trân châu táo xanh và pudding sô cô la. Đằng nào mua về cũng chưa uống luôn nên gọi không đá để đỡ bị ăn gian trà, để tủ lạnh :)) 50 đường, hơi ngọt thật, đáng lẽ không đá thì để đường thấp hơn. Uống cũng không ngon lắm, được cái pudding sô cô la khá ngon.
Uống ở đây một lần và có lẽ là lần cuối ???? Mình gọi một trà sữa dưa gang không đá, 30 đường, vậy mà vẫn ngọt lợ lên ấy, sợ thât. Rồi vì uống không đá nên quán cho trà ít hơn hẳn so với cốc, những chỗ khác mình gọi không đá họ đều cho sấp sỉ đến nắp mà ????. Quên mất không chụp ảnh lại.
Ngay gần nhà nên lúc nào lên cơn thèm trà sữa sẽ phi ngay ra
Giá cả cũng siêu hợp lý, tầm 35k là có một cốc trà sữa, mình hay uống trà sữa hơn nhưng hôm nào thích kiểu mát mát heathy thì mua trà hoa quả , trà táo này cũng dễ uống lắm mát mát hơi chua chua
Giờ quán còn bán thêm cả bánh tráng trộn hình như 20k một suất mình chưa ăn thử hôm nào sẽ thử
Quán này thấy bảo trà là trà từ Việt Nam nên cũng sẽ cố gắng ửng hộ quán thêm
⭐️ Trà ô long ????????
⭐️View check in: Rất đẹp ❤️ cách trang trí, vẽ tường, rất đẹp. Hôm ấy mình ngồi ở tầng 2, có nguyên hẳn một giá sách, từ truyện tranh đến những triết lý cuộc sống. Rất lãng mạn
⭐️ Nhân viên phục vụ nhiệt tình nè ❤️❤️
⭐️Giá cả: Hôm mình đến mua 2 trà sữa size M mà hết 40k thôii ❤️❤️ (do giảm giá 75%)
⭐️Nhạc: mình ít khi đánh giá về nhạc ở các quán ăn uống, nhưng nhạc ở đây được bật hợp với gu của mình lắm ❤️
Nên đến một lần ????????????
Khá ưng ý hồng trà trân châu trắng của quán. Trân châu giòn và khá ngon, trà cũng hợp vs khẩu vị của mình. Nhân viên nhanh nhẹn và thân thiện, mình mới ngồi 2p thì ts đã xong r. Mình mua mang về nên cũng chưa đc lên t2 nhưng t1 view cũng khá đẹp. Có 1 điểm trừ là mình là sv, nên hầu như di chuyển bằng bus. Mà quanh quán chả có điểm dừng bus nào ý :( hnay mình chắc cũng phải đi hơn 1km mới đến đc quán. Khá buồn
Quán này có trà đậu biếc cam nha đam ngon lắm nhé, cho 50-70% đường là tuyệt đỉnh, giá lại rẻ so với mặt bằng chung mấy quán trà sữa.
Hôm CN 13/5 mình đến mua thì đang sale 10k, 2 ly M trong hình tổng cộng giá là 30k :)))
Nhưng mà ko biết sale cho hết hay sao mà menu hôm đó cực kì thiếu thốn. Đậu biếc cam nha đam và hầu hết các thức khác trong menu đều hết rồi. Nên mình order đậu biếc dâu tây và trà sữa bạc hà, cả 2 đều 50% đường. Topping cũng chỉ còn 3 loại là trân châu đen, pudding với nha đam thì phải. Mặc dù thường ko thích vị dâu tây nhưng ly đậu biếc dâu tây của mình ngon bất ngờ. Hình chụp lên hơi hẻo so với bên ngoài nhé. Sẽ quay lại vì mức giá rẻ, đồ uống OK, ủng hộ trà sữa Việt đi mấy bạn ơi
Chevi mình thử hầu hết các loại trà sữa ở đây. Riêng trà sữa gạo thì hơi đắt chưa thử. Tương lai sẽ thử. Những loại mình đã thử uống đều ổn. Đặc biệt, mình thấy ngol tuyệt cú mèo là đồ uống có cheese. Lớp kem ngol béo ngậy. Uống xong, dính cốc mà mình còn lột ra ăn sạch ms chịu vứt đi.
Nhân viên nhiệt tình lễ phép
Nói chung là sẽ chung thành vs chevi