Quán này chắc chỉ là gu của mình 1 nửa thôi. Vì thấy quán mới mở, được Foody giới thiệu, cũng đang thèm trà sữa quá nên ghé qua mua. Thật sự thì giá với mặt bằng chung cũng hơi nhỉnh 1 tí, quán chỉ có 1 bàn ngồi ngoài đường, kh có chỗ bên trong nên chỉ có thể mua mang đi được thôi (((
Mình gọi 2 ly 1 sữa tươi trân châu đường đen với 1 trà sữa trà xanh. Lúc đầu mình có gọi matcha đá xay nhưng quán báo hết mất matcha, đành chuyển qua trà sữa. Ly trà sữa cũng kh khá ấn tượng lắm, khá là ít đá (( mình thử ngụm đầu thì khá okela thì trà sữa đúng vị mình thich, cho tới ngụm thứ 2 ăn phải hạt trân châu thì phải nói là dai nhách, không mềm 1 xíu nào luôn. Giống như cho trân châu sống vào, cả 2 ly đều như một. Mình chỉ có thể uống được và phải bỏ gần như hơn 1 nửa vì không thể ăn được hạt trân châu nào.
Mong quán khắc phục hơn.
Thấy quán nhiều lần trên now mà chưa dám đặt thử vì thấy ít review quá. Hôm nay quán có deal 10k thì cũng mạnh dạn đặt thử uống xem thế nào. Lúc nhận được thì hơi bất ngờ vì ly trà sữa nhỏ lắm. Chắc cỡ size S. Ly của mình hình như là trà sữa đài loan thêm trân châu 10k. Trà sữa hơi ngọt so với khẩu vị của mình, đậm vị sữa hơn trà rất nhiều. 10k thì mình cũng không đòi hỏi gì hơn Mỗi cái topping trân châu mình thêm vào mất 10k mà ít như những chỗ khác giá 5k vậy. Mà nó cũng không ngon nữa, mềm xèo luôn chứ không phải mềm dẻo. Nói chung là mình thấy hơi thất vọng.
Ngon tuyệt cú mèo phải dùng từ là super ngon thạch màu vàng thì ăn vào thì hoà tan trong miệng và có vị thơm như được làm nguyên chất còn nước thì thơm lừng cái vị này tôi thấy nó như được học công thức từ bên đài loan và có thương hiệu nổi tiếng