Time: mở cửa khá muộn so với giờ ăn sáng của mình.
Food: mình gọi bánh bao khá nhiều lần. Bánh bao trông bé bé xinh xinh, có màu vàng tươi, có lớp bóng bắt mắt. Đồ ăn giao nhanh nên còn nóng ăn khá ngon. Vừa vặn cho bữa sáng không quá nhiều. Bánh gà cay ngon hơn bánh vị bò.
Địa chỉ: mình gọi qua app nên không biết quán với đường thế nào.
Nhưng add mã freeship tốt.
Cost: giá khá rẻ, không quá đắt với bánh bao. Các loại bánh khác thì mình ít ăn nên no comment.
Hộp bánh dễ thương, bánh làm cảm giác sạch sẽ. Mình đặt bánh bao nướng phomai, bánh nhân thịt và bánh chay. Bánh chay ăn bình thường; bánh bao nướng phomai là ngon nhất tuy nhiên mình thấy hơi khô tí xíu.
Mình rất cuồng bánh bao nên yêu cầu về chất lượng vô cùng cao. Khi đọc review ở đây xong cũng đánh bạo mua ăn thử. Bánh giao lúc còn nóng, cộng 1d. Vỏ bánh mùi có vị bột công nghiệp nên mình k thích lắm nhg đến khi cắn miếng bánh thì thật sự thấy bất ngờ vì vỏ bánh mềm, xốp và có chút dai chứ k bở như hàng bánh bao vỉa hè. Mình đặt 3 vị sầu riêng, xá xíu và truyền thống.
- Vị Sầu Riêng: ăn khá ổn, độc đáo, sầu cũng thơm. Mình cảm thấy nên thử món nè cho biết. Có thể đặt mua lại khi thèm
- Vị xá xíu: ko bị thiên về ngọt quá mà vị đậm đà. Hợp khẩu vị vs ng k hảo ngọt như mình. Sẽ mua lại
- Vị truyền thống: thịt thơm k có mùi hôi, ăn khá ok. Sẽ mua lại
Kết lại, bánh bao ở đây mình đánh giá vỏ là chất lượng tốt, nhân dù k đầy ụ (mình k nghĩ nhân nh là tiêu chuẩn để đánh giá bánh ngon vì vỏ đối vs mình mới là thứ quyết định có mua bánh lại hay k) nhưng khá tỉ lệ thuận vs vỏ bánh
Nghe con bạn quảng cáo và nói hnay dg dc sale 60% nên lọ mọ down app về tập đặt đơn, đặt đến bước cuối yêu cầu dùng airpay nhg không có ???? cuối cùng đành phải nhờ nó đặt bánh hộ. Cảm nhận đầu tiên khi cầm hộp bánh khá ấn tượng vì hộp đẹp, bánh đẹp, rất thơm. Cắn ăn thử thì thấy vỏ bánh mềm, không bở bở như ăn ngoài chợ, nhân nào ăn cũng thấy ngon. Bé nhà m tẩn phát hết luôn 2 cái. Mà nghe nói đi comment dc thưởng điểm nên phải comment luôn lấy điểm đổi lần sau mua bánh tiếp :)) mỗi tội k chụp dc cái ảnh nào
Lần đầu em được ăn bánh bao nhân sầu riêng ngon mất lưỡi bà con ạ. Bánh đựng trong hộp giấy trông rất đẹp và bắt mắt, nhân sầu tươi mịn tan trong miệng. Lúc bánh ship đến còn nóng hổi nữa chứ...