Mình gọi mang đi chứ k ăn tại quán, đồ ăn được đóng gói cẩn thận, sạch sẽ. Quán nằm ngay mặt đường nên dễ tìm, bên trong trang trí đơn giản nh sáng sủa, nhạc Hàn quán bật toàn nhạc phim nên hơi bị buồn. Nhân viên lễ phép và thân thiện. Mình gọi kimbap và toboki, thấy ăn được, cay vừa phải nh vị hơi nhạt so với khẩu vị của mình. Đồ ăn kèm thì mình thích củ cải vàng ăn giòn tan, kim chi hình như mới làm chưa thấy vị chua. Kimbap nhân đầy đặn nh cuốn hơi lỏng, toboki siêu nhiều luôn, nóng hổi nh sốt hơi loãng, mình thích sốt hơi đặc lại chút????, ăn lúc trời lành lạnh mưa phùn như này rất hợp luôn, 2 người ăn no nê còn phải bỏ thừa lại 1 ít????.
Hôm nay được 1 người bạn Hàn dắt đi ăn. Vì cậu ý nói quán này khá ok và đang có chương trình khuyến mãi .
Mì đen : Vị ngon nhưng kiểu bị Việt Nam hoá rồi nên bạn mình chê là không như ở Hàn )))
Tokbuki : Bánh tok ăn dẻo dẻo dai dai và không bị cay quá Quán này đặc biệt là cho khá nhiều chả cá nên cũng khá ok
Kimbap : Ấn tượng đầu tiên là siêu to 1 cuộn kimbap ở đây kiểu to bằng bắp tay mình )) Vị được bạn mình khen là giống bên Hàn
Quán decor khá giống với phong cách bên Hàn kiểu gia đính ấm cúng . Quán nằm ngay gần đại xứ quán Hàn Quốc và chủ quán là người Hàn nên có rất nhiều khách Hàn Quốc đến ăn cho nên có dịp sẽ quay lại
Cái hình chèn thêm là để che bóng của tay do lúc chụp sơ ý ạ
Chủ trăm phần trăm người Hàn luôn, chú ấy nhiệt tình lắm. Mình ngồi tầng 1, gần bếp nên dễ gọi đồ hơn hẳn. Đến tầm 11 giờ trưa, quán vắng tanh.
Đồ lúc gọi nhân viên mới làm nên hơi chậm, kimbap trứng ăn ổn, có điều kỹ thuật của nhân viên hơi chán. Trứng cuộn ngoài lỏng, lúc gắp dễ bị rơi lắm. Tok ngon, còn đúng kiểu Hàn là có chả cá với trứng luôn. Ăn kèm kim chi cũng ngon. Đặc biệt kim chi cải thảo do điều chỉnh phù hợp với khẩu vị người Việt nên bớt cay và bớt chua hơn rất nhiều, dễ ăn cực kỳ. Bàn ăn bày đủ loại cải muối nên nhìn siêu thích mắt
Kimbap tầm 50-60k/cuộn, khá nhiều. Tok đâu như hơn 100k, nhưng được nhiều lắm
Mình được bạn dẫn đi ra đây ăn, nghe nói ông chủ là người Hàn nên đồ cũng rất chuẩn vị.
Mình ăn 4 món là canh kimchi, mì tương đen, cơm rang kimchi, kimbap. Thích nhất là mì tương đen.
Canh kimchi có 1 bát cơm ăn kèm, nhưng mình thấy hơi nhạt, chưa đủ độ cay với mình, kimbap cuốn hơi lỏng, cơm rang cũng hơi nhạt và k có gì đặc sắc lắm.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, lên đồ khá nhanh, không gian thoáng và sạch sẽ.
Đồ ăn kèm ngon cực kì, thích nhất là củ cải muối với cái đĩa đỏ đỏ cạnh đĩa dưa chuột ý. Nguyên cái ảnh đầu là 420k.
Quán nằm ngay trên đường Trần Duy Hưng gần nhà mình. Chiều đã ăn nhiều rồi nhưng tối chị gái bao đi ăn thế là đi luôn. Quán do người Hàn làm chủ, phục vụ cũng biết tiếng Hàn luôn thì phải ☺️. Mình thật sự hài lòng vì có cảm giác NHƯ ĐI ĂN Ở HÀN với phong cách phục vụ của các bạn nhân viên. Mình đi 2 người gọi kimbab, tok, mì đen. Tok hơi cay (chắc với mình thôi), kimbab ngon nhất mình từng ăn, mì đen không được ngon lắm vì sợi không phải là sợi mì tươi, các món phụ cũng ngon, nhất là củ cải muối (mình gọi 2 lần ☺️). 2 người ăn no căng luôn, đến lúc cuối vừa ăn vừa nghỉ. À mà có nước mát miễn phí. Kimbab mình nhớ khoảng 40-45k. Mì đen 70,80k gì đó (hơi đắt so với chất lượng).
Tổng là khoảng hơn 200k tí. Chị mình thanh toán nên mình cũng ko nhớ rõ. Nói chung là có tiền sẽ quay lại vì củ cải muối quá ngon ????.
Mà ở đây còn bán kim chi mang về nữa
Mình và đứa bạn ăn kimbap thường và cơm trộn nóng (trong ảnh cơm đã trộn lên), ấn tượng là đồ ăn kèm rất nhiều loại và gọi thêm bao nhiêu cũng được (miễn phí), đồ ăn ổn so với giá cả, phục vụ nhanh, thân thiện, quán nhiều người Hàn vào ăn lắm, nói chung là đc 1 bữa ok, sẽ ăn lại vì ngay gần công ty
Đồ ăn siêu dở, mì lạnh thường và mì lạnh đậu tương đều cực chán, vừa kì quặc vừa vô vị. Kimbab trứng trình bày vô cùng xấu và cẩu thả, chưa kể đá còn nguyên cục, không đập ra. Giá quá cao so với chất lượng đồ ăn. Panchan ăn kèm tệ không kém.