Với tầm 35-40k/phần ăn thì giá ổn định, vị vừa ăn , không gian tuy không có máy lạnh nhưng thoáng mát, mình nghĩ quán này sẽ là 1 sự lựa chọn khá ok cho " hôm nay ăn cái gì ngon mà rẻ " ????
là một trong những khách đầu tiên mở hàng quán giữa mùa dịch bệnh; vì tâm hồn ăn uống và vì khu cây trâm này vốn là dãy phố ẩm thực chen chúc hàng quán ko thể bỏ qua mà mình thì ở trên cây trâm bao lâu nay kaka,,,
quán đơn giản, ko biết có mở ở đâu nữa k nhưng nhìn chung sạch, khá rộng nhưng ko máy lạnh.
món ăn theo menu cũng tươm tất, nhưng ko hẳn đặc sắc.
nói chung ko có gì chê hay khen ở mức bình quân so với tinh thần foodie specialist của mình ]]]]
mình ăn thử dĩa mỳ ý thịt hun khói sốt kem trứng: vị vừa ăn k mặn quá nhưng có lẽ ăn sốt cà bò bằm truyền thống vẫn ngon hơn ko bị ngán quá, đc tặng kèm ly nước ép dưa hấu và giảm 10% khai trương.
đại để chấm cho 6/10 ????