Nằm gần ngã tư***với Thành Thái, khúc này buổi chiều hay kẹt xe lắm. bề ngang khá hẹp, Phong cách cũng giống các chi nhánh khác.
Hồi trước hay đi ngang qua nhưng không mấy để ý, nhờ bé em giới thiệu nên đi uống thử. Mình ở gần cả chi nhánh***và Thành Thái nhưng thích order bên Thành Thái về uống hơn. Tại sao vậy? Tại vì cái ly bên Thành Thái có thêm dòng chữ "cheese love you", "love you",... kèm hashtag "CCTT". Giống kiểu người khác có thể không yêu bạn nhưng "Cheese" luôn luôn yêu bạn.
Cực ghiền trà sữa full leaf bên này, mấy ngày liên tiếp đều uống mà chưa thấy dấu hiệu ngán. Không quá ngọt, không quá béo, thơm mùi trà, vị trà chát đọng lại đầu lưỡi nhưng không quá đậm vị như PL. Cái vị nhẹ nhàng sao ấy ????????????
Hôm nào ngán món này sẽ thử các món khác trong menu của quán. Giá cũng ngang ngang với các thương hiệu khác.
Chi nhánh Thành Thái này là 1 trong những chi nhánh đẹp nhất và rộng nhất mà mình thấy ở bên Cheese. Mình gọi 2 món best seller là Bơ Sô vs Bơ Sầu. Giá mỗi ly tầm 69k sao á nếu mình nhớ ko lầm :))) Mình gọi thêm cái Crepe Choco. Mình kêu thêm 1 cái Vanilla Choux với Midnight Choux. Mỗi cái 27k. Midnight choux là bánh choux choco á. Bơ Sô là sẽ thêm lớp Foam Choco với ngũ cốc bên trên nữa. Cả Crepe Choco cũng vậy, cũng thêm lớp Foam choco vs bánh ngũ cốc bên trên luôn. Còn Bơ Sầu sẽ có 2 viên kem sầu riêng á. 1 viên bên dưới ly, còn 1 ly on top, hình như là dùng kem sầu riêng của Vinamilk hay sao á
Trà sữa oolong size L món này ngon nè ngoài trà sữa nguyên lá thì mình hay uống món này. Nếu khi nào không biết uống gì sẽ chọn loại này.
Món midnight oolong món làm mưa gió nửa cuối năm 2019 và đầu 2020 của nhà cheese và dừng bán từ ngày 7/1/2020 nên nhất định phải uống trước khi hết bán. Vui đậm đà, chia làm 3 lớp, hy vọng cheesw sẽ cho món này vào menu cố định.
Nhân viên phục vụ nhanh và vui vẻ.
Không gian rộng rãi thoải mái. Bãi để xe dựng cạnh quán luôn.
Quán nằm ở đầu đường Thành Thái không quá khó tìm nhưng hơi hẹp về chiều ngang.Không gian quán thì bày xếp na ná như các chi nhánh khác nhưng phần tường ở trên lầu chưa được sơn dù biết là nghệ thuật nhưng mình không thích lắm tạo cảm giác như chưa xây xong vậy.
Bãi giữ xe rộng rãi,bảo vệ dắt xe cho khách tận tình,nhân viên khá tốt.
Mình uống trà sữa olong nếp mới ra, đánh giá cho món này theo quan điểm của mình là 6.2/10.Phần trà sữa khá ngon nhưng lại cho ống hút nhỏ và phần nếp dưới đáy ly hơi khó hút.
Thức uống mới rất lạ miệng nha mọi người, lớp bơ ở dưới, phía trên là socola ăn rất ngon, must try ????????????????????????
Quán lúc nào cũng đông, bạn thu ngân gương mặt hơi cáu và khó chịu. Biết là làm việc mệt nhưng đã làm việc thì phải biết chấp nhận công việc của mình nha ????????????
@t4_eattheworld
Hồi đợt rồi mình với nhỏ em có voucher của cheese nên ghé chi nhánh này uống ????????
Lần đầu ghé chi nhánh này nhìn kiểu cũ kỹ mình tưởng sửa ai dè kiểu decor vậy ))))
Nhân viên order khá thân thiện nè. Tụi mình gọi 1 matcha latte với 1 bơ macchiato. Hỏng hiểu sao lần nào cũng kia món bơ này ????????
Không gian thì không quá rộng rãi như chi nhánh Cộng Hoà nhưng cũng ổn. Nước uống nhiều, ngon. Bơ béo, lớp macchiato béo thơm. Món này nhớ dặn đường bớt ngọt xíu là ổn nha ????????
Giá tầm 60k/ly size lớn mình thấy cũng ok, có mấy món cũng rẻ tầm 30k thui nhen
Mình đi thử món nước mùa mới với bạn. Lần này Cheese Coffee ra mùa mới là Bơ Sô với Bơ Sầu. Bơ Sô là Bơ với Sô cô la. Còn Bơ Sầu là bơ với sầu riêng. Mình là cái đứa thích ăn sầu riêng nên là ăn Sầu riêng ko thành vấn đề gì với mình hết. Nhưng mà hơi mất hứng tí. Vì cứ tưởng với cái giá gần 70k như này sẽ được ăn vài miếng sầu riêng tươi, ai dè là lại là kem sầu riêng của vinamilk :(( Cả 2 món mùa mới này đều là 69k. Món này thì hơi nhạt, ko ngon đầm đà như món Trà sữa bơ
Quán làm việc khá không chuyên nghiệp, với mức giá không nhỏ thế nhưng không trải nghiệm dc gi, Quán không mang nước cho khách mà cũng không có thẻ nhận nước( rung khi làm xong). Lần đầu minh trễ làm vì cafe này, 7h20 vào order, đợi tới 8h không có nước mình lại hỏi thì nhân viên chỉ " nước anh nè". Nghĩ rõ chán
Thiệt là mình uống cheese hơi bị nhiều,vì nước và bánh ở đây ok, ngon,thêm cả cái không gian của quán cũng thoải mái
Nhưng lần đầu tiên mình đi chi nhánh này,ngồi đối diện mấy bạn chơi game gì,la hú hét hết cả lên,ồn ào quá ????????????
Cheese coffee chưa bao giờ làm mình thất vọng, là fan trung thành của CC từ lúc mới ra, món nào trong menu mình cũng từng thử qua, nhưng thích nhất vẫn là Tra sữa Lài thơm béo đậm vị, trà đào dưa lưới (món này hình như menu đã ngưng phục vụ), almond coffee machiato đúng béo mà thơm cafe ko đắng nữa. CC còn có bánh ngon lắm nhé, lần nào mình cũng gọi thêm tiramisu chiffon vs bánh sừng trâu trứng muối ở đây hêt). Không gian thoai mái, ly xinh xinh lúc nào cũng có vài dòng tin nhắn dễ thương nữa ☺️