Quán nằm đầu đường D2 giao với Diện Biên Phủ nên dễ tìm, bãi giữ xe trong hẻm.
Quán có không gian rộng, 1 trệt, 2 lầu, quầy order ở tầng trệt, nhân viên thân thiện.
Menu khá ít món, mình uống món mới, dưới có bơ xay và kem sầu riêng, kem sầu riêng mềm, xốp, phần bơ phía dưới nếu xay ra như sinh tố chắc sẽ ngon hơn là uống với đá viên.
Quán rất đông và decor không có gì nổi bật nên nhìn lộn xộn, mình ngồi lầu 2 8h mới tới mà 9h quán kêu đóng cửa lầu 2 rồi xuống lầu dưới thì hết chỗ nên về luôn.
Cheese coffee chi nhánh nguyễn- gia- trí-, chi nhánh nằm ở đầu đường D2 nhìn từ hướng Điện- biên- phủ- vào, gần đây thì quẹo vào D2 hơi bị khó khăn vì bị chặn đường, phải chạy xuống tới chân cầu mới vòng qua được. không gian mang đậm phong cách của cheese, 2 tầng và trệt, không gian mỗi tầng cũng rộng rãi, sức chứa lớn nhưng lượng khách đông nên dễ full vào giờ cao điểm. kiếm bàn có ổ điện cũng ko dễ hehe. đi với nhỏ em gọi trà sữa nguyên lá thêm trân châu trắng, còn nhỏ em gọi trà việt quất cherry gì đó, Trà sữa nguyên lá ngon, mất ngủ nhẹ, nhân viên đông nên phục vụ cũng nhanh nhẹn.
Thích nhất chi nhánh Nguyễn Gia Trí. Vị pha ngon nhất trong các chi nhánh mình đã uống. Đặc biệt là trà sữa Olong, k bị chát + đắng như những chi nhánh khác. Nay thử thêm cà phê sữa thì cũng ngon k kém.
Tới với quán vì có không gian rộng mát mẻ, nhân viên phục vụ chu đáo mình đi vào thứ 2 mà cũng đông
Quán hình như có khoảng 2 lầu nhưng mà***
Nhưng mà***thì chung nam với nữ luôn cho nên muốn đi vào mấy ngày đông đông thì phải chờ khá lâu
Không gian thì cũng không yên tĩnh mấy thích hợp cho các bạn muốn ngồi nói chuyện với nhau hơn
Giá cả : khoảng từ 50k-70k ( theo mình thì giá này hơi cao mà cũng tạm chấp nhận được )
Mình đến quán vào lúc 7h mấy gần 8h vào giữa túan. Nhưng rất đông. Gọi món và có nước cũng nhanh. Đi lên lầu thì chỗ nào cũng hết chỗ ngồi. Nên đành lên lầu 2 ngồi kẹt trong góc. 3 đứa mà ngồi chỗ khá bé chỉ dành cho 2 người. Tầm
9h quán kêu đóng cửa lầu 2.kêu xuống lầu 1 và tầng trệt. Lúc đó mn ồ ạt chạy xuống để tìm chỗ ngồi. Vì thật sự mới 9h rất sớm. Xong rồi thi nhau giành chỗ. Bọn mình xuống nhưng hết chỗ đành đi về. Nhưng nước thì khá ngon.
Mình lượn hết đường cũng mò được vào quán,quán nhìn cũng vừa mắt, xanh đậm lại đi vs vàng nhìn cưng.
-Chỗ giữ xe: chú giữ xe chỉ thẳng chỗ đó hất tay như kiểu tự vào đó đi. Mình cũng không ngại mấy chạy xe vào. Đến khi mình ra lại, chú chỉ đứng ngó mình lôi chiếc xe ra,mình mặc váy đi lê lếch chiếc xe ra, đôi lúc mình tự hỏi có NV giữ xe để làm gì????
-Quầy oder: NV không có vẻ gì nhiệt tình hay chào đón gì chọi vì ngay cả 1 câu chào mà họ cũng ngại nói, cũng không hỏi dùng gì. Sau khi chọn món, chị gái đứng nhìn mình mình cũng nhìn lại. Vì mình đang đợi họ xác nhận lại món và giá tiền..nhưng chị chỉ đứng trơ ra như kiểu dùng ánh mắt thì có thể hiểu được vậy. *ủa rồi chơi trò ngó nhau hay gì* ????
-Nước: mình chọn machiato full leaf size M thì không hợp vị lắm vì khá ngấy, được mỗi cái cốc dễ thương,ống hút,ly bằng giấy cả.
-Không gian: rộng rãi, 2 lầu,đông lắm. Nhà vsih nam nữ chung 1 bồn rửa tay ý cảm giác mất tự nhiên hẳn, nhà vsih có nến thơm nhưng ở trong lót bằng kính nhìn cứ kì kì làm sao.
—> Tổng quan sẽ “KHÔNG”quay lại nữa,mình thấy phí 60k của mình lắm.
AVOID!! The service here is terrible , I ask for a plastic bag to put trash in, they said NO, I ask for a cup of water, they said NO . I am a paying customer, the price is not cheap either 50-70k per drink ..... NOT recommended , I WILL NOT be coming back, and you should AVOID this place.