Không gian:
-Không gian hiện đại. Buổi trưa mình ghé rất đông, hầu như kín chỗ hết nên đông quá mình cũng k thích lắm????ghế ngồi cũng k có đồ dựa êm ái.
Thức uống:
-Mình gọi thức uống theo mùa của quán là bơ sầu riêng. Vì xay nguyên chất nên đợi khá lâu mới đến lượt. Phần bơ rất ngon nhé, ngọt tươi k bị đắng, chất lượng. Phần kem sầu riêng thì k được ngon, giống kiểu kem kí ấy chứ k rõ mùi nguyên chất.
Giá cả:
-Khá cao nhưng những món về trái cây hay dòng bơ rất đáng tiền nha, đáng hơn nước trái cây Starbucks????
Phục vụ bình thường.
Đi uống thử Bơ Sô và Bơ Sầu. Mình uống bơ sô thấy ngon lắm, lớp dalgona socola bên trên sền sệt, béo nhẹ, đậm vị socola, có mấy hạt chip socola ăn giòn giòn vui miệng, bên dưới là trà sữa bơ cực ngon luôn, vị trà đã bớt độ chát so với phiên bản bơ tea nên đỉnh hơn hẳn, béo và thơm vị bơ tươi. Bạn mình uống bơ sầu nói cũng ok, vị kem sầu riêng bên trên thơm cực, đậm vị.
Không gian ổn, nhiều chỗ ngồi. Ngồi gần ngay mấy cái máy lạnh là lạnh quéo người luôn.
Nhân viên thân thiện, dễ thương.
Chỗ để xe hay full chỗ, phải đi gửi ở chỗ gần đó cũng hơi bất tiện xíu.
Ngoài cn thành thái, đây là cn đến nhìu ngang ngửa
Đó h mình thích kgian và đèn cũng như chất lượng bên thành thái. Kể từ ngày khai sáng thêm cn*** thì mà đã đến đây hơi nhìu. Ở đây thi không gian 3 tầng. Và đa phần minh tới toan lên lầu 3 vì 2 tầng kia full rôi. Đó mới la b chiều nhé. Chất lượng nước uống ngag ngửa nhau. Không gian ấm cúng và màu đèn ko quá vàng. Đó la điều mình thích. Chỉ mỗi cái chỗ để xe nhỏ lần nào cũng đi bộ 1 quãng thôi. Trong tất cả cn. Chỗ để xe thoải mái chỉ có ther là cn thanh thái , hoa lan,***và hồng bàng.
Heheheheh lâu roiif ko ún trà sữa nguyên lá . Minh toan gọi trà sữa lài thoai. Nhưng hôm nay goin lại và thêm milo crunch luôn. Hợp vi á . Cái milo bạn đừng để lâu nha. Nó èo ọt lai ăn ko ngon á
Bánh.thì mình không thấy bánh phô mai gà or bánh khác. Toan cha bông cay thôi. Mong quá de nhiu sự lựa chọn hơn ❤
Mình mua trên baemin. Mã giảm 50k hóa đơn 70k ( so thu thập từ baemin mà mih co mã này ) .
Lại tiếp tục serie đi ăn sinh nhật. Hẹn với nhỏ e ở đây, chi nhánh cheese siêu quen thuộc luôn, có khi tuần đi 2 lần lận. Nằm trên đường Lê- thị- riêng- quận 1 nghen, đường nhỏ và 1 chiều, nằm ở góc ngã 3 luôn nhé. nếu quán đang vắng thì sẽ để xe bên hông quán, có chú bảo vệ coi, còn nếu quán đông thì bảo vệ hướng dẫn dắt xuống ngã 3 phía dưới ngay tòa nhà gem để gửi xe nhé, lát lúc lấy bill thì nhờ nhân viên đóng dấu trên bill nghen. mình gọi 2 món đang mới lúc đó là bơ sầu và bơ sô, bánh thì mình đem theo, nhân viên cũng ko ý kiến gì lắm nên mình cũng thấy thoải mái. phần bơ ở dưới giống nhau nghen, bơ sầu có cục kem sầu riêng, bơ sô là có lớp choco cream và bánh milo. không gian cũng có sức chứa lớn nhưng hơi hẹp và lúc nào cũng đông nên đi nhóm đông thì nên cân nhắc lên xem chỗ ngồi trước nha
7/1/2020 phải nói lời tạm biệt với món mà mình hay uống dịp cuối năm vừa rồi. Nên khi biết phải tạm biệt tranh thủ ra quán thưởng thức ngay chứ không biết khi nào món này mới được vop menu chính thức.
Midnight Oolong size L: món này chia làm 3 tầng. Màu sắc đẹp, lớp kem trên bề mặt. Ai thích cảm nhận hương vị đậm đà thì uống không cần khuấy lên.
Trà sữa maccaron size L: món này uống nó giống bánh maccaron xay ra thôi. Hơi ngọt. Nói chung uống cũng ok lắm.
Nhân viên phục vụ nhanh. Không gian rộng rãi thoải mái.
Đang có voucher nên đi sử dụng, đến vào chiều cn mưa nhẹ, ấn tượng là nv khá nice chủ động đưa khăn giấy cho mình lau ????.
Mình sd voucher 100k của Foody nên kêu bánh tiramisu vs 1 ly trà vải thêm đào miếng chỉ bù thêm 10 mấy k à. Ko có voucher thì bánh là 39k còn ly trà vải sz M 59k.
Miễn bàn về đỉnh cao chất lượng của 2 món này đi ha, giá cả đi đôi vs chất lượng rồi.
Trà vải là 5 miếng vải siêu to nhé rồi mình còn kêu thêm đào nữa, bao mát lạnh cho mùa hè nhé ????.
Tiramisu thì ngon cả cốt bánh lẫn sốt kem, cho sốt rất rất nhiều ????????
Mặc dù giá khá cao nhưng bù lại là services vs bánh nước luôn ngon á ????.
Định thử crepe choco mà quên á, hôm nào sẽ thử.
Quán luôn đông á, lúc nào cũng gần như full bàn nếu đi cuối tuần thì nên chú ý.
Góp ý nhẹ là máy lạnh ở cheese hơi lạnh á. Nên chú ý điều chỉnh; hôm ấy hầu như chỗ của mình khá là lạnh á.
Nói chung toàn bộ khá okie, hầu như tuần nào mình cũng ghé cheese hết á. ????????
Nước ngon, nhân viên lịch sự, không gian hơi bé nhưng cũng ổn, vì bàn ghế ko quá sát nên mình ko bị làm phiền nhiều.
Bánh Midnight ngon dịu vợi! Must try nha!
Hệ thống Cheese đang có ưu đãi khi thanh toán qua VNPAY, mọi người nếu có thì nên sử dụng hen!
Mình thật sự rất thích cheese bởi ở cheese nước ngon thiệt, bánh cũng vậy. Mình mới thử qua trà nguyên lá và trà cam quýt thoi nhưng thực sự ghiền luôn :)))))
Phuc vụ thì khỏi bàn ròi, mấy bạn dễ thương lắm
Không gian thì đối với mình cũng tạm được, tuy hơi nhỏ nhưng mà vẫn sáng, phù hợp với nhiều người đến để làm việc hay học tập. Tuy nhiên chỗ cắm dưới đất thì hơi bất tiện, tại nó khá nhỏ, không phù hợp để cắm sạc.
Còn mình hơi không hiểu là tại sao giữ xe lại 10k. Giữ ở trước thì miễn phí, nhưng khi hết chỗ và gửi chỗ khác lại là 10k? Mình nghĩ nên có cách gì đó, tại mình đi cheese hơi nhiều, mà mỗi lần 10k thì...
Mình phải gửi xe ở 35*** tức là từ quá mình phải đi bộ 1 đoạn. Đường ko xa nhưng cái bất ngờ là gửi xe mất 10k. Nhưng quán ko hề báo khách biết chuyện đó.