Mua bình của cheese coffee và bị trầy xước. Inbox facebook cheese thử đã liên hệ đổi cho mình bình mới mắc hơn bình mình mua luôn đó. Điểm 10 phục vụ.
Order thêm êm orange oolong coldbrew 69k mà do buồn cái bình nên cảm thấy nó không ngon nữa. Màu vàng bắt mắt. Số lượng giới hạn. Thom mùi quýt nhiều hơn. Uống cũng ok, đậm vị trà. Hy vọng không bị mất ngủ.
Nhân viên phục vụ nhanh. Quán đông kín chỗ gửi xe phải chạy vô hẻm kế bên the coffee house mới có chỗ gửi. Đi bộ hơi xa.
Nói không phải khen chứ ai mà tuyển được mấy anh bảo vệ XẤT XƯỢC, VÔ DUYÊN đều như vậy cũng hay lắm à nhen. Chổ gửi xe ở xa,ok. Nhưng thái độ của bảo vệ không chấp nhận được. Mình qua quán lúc trời sắp mưa hỏi chổ để xe thì anh Bv chỉ và nói : qua số xxx gửi đi!. Uh thôi không trả lời. Đột nhiên mưa tới, mình hỏi có để đây luôn được không anh tại mưa rồi Bv said: Trời độ chị rồi chứ không thì mơ mà để đây. Whatttttttt! Tui là ai, đây là đâu!!!!!!!!!!
Ghé cùng bạn vào buổi chiều tối nè, 1 chiếc cheese hơi bị hoành tráng cũng như là đẹp nhất theo mình trong cả hệ thống của cheese, vị trí cũng rất đắc địa luôn. gửi xe trước cửa khá thuận tiện, có 1 2 anh bảo vệ dắt giùm nữa. Không gian tầm 3 tầng thì phải, có view ngoài ban công tầng 1 nữa nè nhưng hơi nóng, bên trong mỗi tầng đều khá rộng, bàn ghế nhiều, sức chứa lớn nhưng do khách đông nên nhìn cũng hơi ngộp xíu. ổ điện thấy bố trí ko nhiều nên đi làm việc thì hơi bất tiện 1 xíu. mình gọi cherry olong cold brew, vị hơi lạ lạ, màu sắc bắt mắt, avocado durian milk khá ổn, viên kem sầu riêng thì m ko thích lắm, phần trà sữa bơ thì ngon. chai orange olong cold brew khá xinh xắn luôn, chai đem về tái sử dụng khá tốt, chai này phải mix đều mới uống nha chứ ko thì lớp trên bị lạt, lớp dưới bị siêu ngọt luôn á. Bánh crepe cam tưởng vị phải chua hóa ra lại ngọt, nhưng nhìn chung cũng ổn. Nhân viên nhiệt tình và chuyên nghiệp
Quán to rộng, không gian sạch sẽ gọn gàng. Các bạn nhân viên phục vụ chu đáo. Khách rất đông nên nếu đi nhiều người sẽ hơi khó tìm bàn. Nước uống cũng OK. Trà đậm vị và khá thơm. Giá cả phải chăng, lên món nhanh. Mấy ly nước còn được viết chữ xinh xinh cute lắm ạ.
Không gian rộng , nhiều lầu hơn so với các chi nhánh khác.
Đi lúc buổi tối nên là khá đông các bạn trẻ ngồi muốn full bàn các tầng , không gian đúng là rộng nhưng nhìn hơi ngộp người , vị trí ngồi san sát nên hơi ồn hoặc bất tiện nếu đang học/làm bài/tâm sự. Mình lại không thích kiểu ánh sáng của cheese , trông không có không khí tươi sáng , bị ảm đạm mặc dù đối tượng toàn là các bạn trẻ thôi. Cũng may là tụi mình đang khá no , chỉ ngồi uống sương sương nhanh nhanh rồi về , ngồi lâu 1 hồi chắc trầm mặt theo màu tối của không gian mà ngủ luôn áh :))
Nước uống mình thấy ok nhưng bánh ngọt thì ngọt quá xá , không có tí vị chua cho bắt miệng và đỡ ngán hơn. Hơi tiếc cho vị bánh Crepe Cam ( 45k ) không được ngon.
Cherry Olong Cold Brew 69k : vị khó uống , cũng chưa được ngon
Avocado durian milk 69k : viên kem sầu riêng không ngon vị hơi tanh , nhưng vị bơ sữa thì mình thấy uống ngon
Chai Orange Olong Cold Brew : uống dạng ướp lạnh mình thấy ngon hơn , rõ vị hơn , còn uống kèm với tẩy đá thì vị nó loãng không mấy đặc sắc ngay.
Orange Oolong - Limited Cold Brew dòng trà ủ lạnh bán giới hạn tại mỗi cửa hàng cuối tháng 6 vừa qua, được đựng trong chai thủy tinh xinh xắn có thể tái sử dụng được.
Có 2 loại nhưng lúc mình đến thì chỉ có duy nhất loại này thôi cũng order thử xem sao. Có thêm ly đá riêng nữa ai thích uống nhạt thì đổ vô đây. Mình uống thấy bên lắc đều trước khi uống thì nó sẽ ngọt chứ quên lắc thì lớp dưới nó ngọt lắm nhất là mấy miếng quýt.
Nhân viên phục vụ nhanh và vui vẻ.
Mình đi vào sáng chủ nhật khoảng 9g30, khách siêu đông luôn, order xong lên full hết bàn phải ngồi chung với khách lạ ở bàn lớn. Khách đông nên cực ồn.
Bánh midnight choux 27k siêu ngon, nhìn tưởng bánh su giòn nhưng nó mềm, nhân socola sền sệt ngập ngụa cắn rất phê.
Bơ đào macchiato 65k, mình thêm 10k trân châu trắng nữa uống cho nó sướng. Món này cực phẩm, bơ đậm vị, macchiato béo ngậy nhưng hôm đó hơi mặn xíu, trân châu trắng dai dai giòn giòn.
Nhân viên dễ thương, vui vẻ. Giữ xe miễn phí.
20/1/2020 được chị gái khao uống trà sữa.
Vị trí đẹp. Bãi xe hết chỗ mà gửi xa quá nên mình mua mang về luôn.
Full leaf hazelnut milk tea size M + add bubble giá 65k : ly này của chị mình mà chị mình không uống trà vào ban đêm nên lấy không đá. Mang về bỏ tủ mai uống vẫn ngon nha. Trân châu trắng giòn giòn để trong tủ cũng không bị cứng.
Lychee jasmine tea size m 59k: món này phần nhìn đã hấp dẫn. Ly có đến 5 trái vải luôn. Ngọt ngọt uống ngon nha.
Order 1 bạc xĩu 39k & trà sữa hạnh nhận 59k & bánh như hình tổng 140k nhé , chi nhánh này mới 9h sáng là đông rồi . Ko gian rộng -***vs view L2 xinh nhưng mà lúc mình lên đứng ở lầu 1 hết bàn ( L2 chưa mở ) & thiếu 1 ghế , xuống nhờ nhân viên sắp xếp cho mình đứng đợi tầm 5-7p xong nhân viên lên tưởng lấy ghế cho ai dè lên L2 mở lầu xong đi xuống , mình mà ko hỏi cũng chẳng để ý là mình đang đứng :)) ko ân cần khách hàng , nước uống tạm đc thôi chưa phải là xuất sắc , à bảo vệ***sáng vui vẻ nha
Mình uống thương hiệu này chắc từ hồi quán phải mở tới 11:30 tối nhưng nay lúc nào cũng đông và full lầu ko có chỗ ngồi nên toàn order về. Cafe almond machiato uống suốt từ năm ngoái tới giờ vẫn không chán. Thái độ phục vụ của các bạn rất tốt dù đông khách, tác phong nhanh nhẹn mà vẫn thấy sạch sẽ. Sẽ còn order dài dài