Buổi tối hơi trễ tầm 21h không biết quán nước nào còn bán không thì mình nghĩ ngay tới cheese, cheese mở đến 22h30 lận. Quán giữ xe bên hông quán anh giữ xe cũng nice. Không gian bên trong cũng tương đối nhưng không rộng lắm, khá ồn, có view ngồi ngoài thì đỡ hơn. Mình mua trà lê gì mới á, uống chua chua cũng khá ngon nha, vị trà là vị trà lài uống cũng hơi đắng nhẹ nhưng mình thích, ở dưới đáy có mứt lê, hút gần hết mới để ý có, tại ngồi cắn đá không à. Nhân viên ở đây cũng nhiệt tình thân thiện.
Ghé quán để thử món Trà Nhãn Khúc Bạch trong series Trà Chè mới cho ra mắt của Cheese Coffee. Giá là 65k. Khúc bạch là mấy viên trắng trắng hình bán cầu, nhai dẻo dẻo, thơm thơm vị hạnh nhân, ăn y như vị của món tàu hủ hạnh nhân ấy. Nhãn thì giòn, ngọt. Vị trà thì hơi chát, nồng mùi hạnh nhân, mình không thích mùi này nên uống thấy hơi khó chịu.
Chi nhánh này có chỗ để xe nhiều nè, ngay tại quán hết chỗ để xe thì vẫn còn có thể để ở con hẻm gần đó, cũng free tiền giữ xe luôn.
Không gian nhiều lầu, nhiều bàn lớn.
Nhân viên dễ thương, vui vẻ.
Lên cơn thèm trà đào là ghé cheese uông liền 1 li perfect peach tea nha, thạt sự siêu nhiều đào, 4-5 miếng đào to thật to trong li chút éc uống mà đã gì đâu, mỗi lần ra cheese mình lại order món này để uống, em mình thì order gold on top cũng nổi tiếng 1 thời, mà dạo này hơi ít quýt 1 xíu, bánh crepe việt quất hơi ngọt hơi béo 1 téo, ăn xong tưởng tăng thêm 1 kg ko á :((( ko gian quán rộng nhưng lúc nào cũng đông khách, phù hợp để làm việc học hành nha
Hồi đợt cheese ra món mới là bơ sô với bơ sầu là mình với nhỏ em kéo nhau đi uống ????????
Mình thì cũng thích sầu riêng nhưng hôm đó muốn thử trước sô coi sao nên gọi 1 bơ sô với 1 bơ macchiato thường
Món mới khá ổn, bị cái mình là đứa không thích ngọt nên đối với mình thì món vẫn hơi ngọt quá so với mình. Nếu được mọi người dặn nhân viên làm bơ ở dưới không đường uống chung lớp macchiato ở trên béo ngọt là vừa. Có bánh ngũ cốc socola ăn kèm cũng vui miệng lắm nè ????????
Không gian chi nhánh này rộng hơn nhiều chi nhánh mình đã đi, tụ họp gì cũng thoải mái không sợ tình trạng thiếu chỗ ngồi nhiều như các chi nhánh khác
Nhâm viên cũng nhiệt tình và khá vui vẻ, không quạo quọ gì khi tụi mình dùng vc nha ????????
Mình hay có mấy voucher do chơi game của cheese với giựt voucher của foody nữa nên là hay ghé uống bên này ????????
Chi nhánh này mình khá thích so với những chi nhánh khác do một phần gần nhà mình + không gian nhiều tầng nên không sợ hết chỗ
Quán giờ nào cũng đông hết trơn đặc biệt là các tối cuối tuần thì nếu các bạn đi đông thì nên đi sớm tí để có chỗ rộng nha
Cheese thì mình uống cũng khá nhiều món rồi và khá thích dòng trà trái cây nên hôm rồi mình gọi gold on top ( dạng trà quýt) uống khá thanh và thơm. Cái này mọi người nhớ dặn ít ngọt để uống thanh hơn với dễ ăn kèm bánh ngọt nhén ????????
Em mình thì hay gọi trà sữa lài uống cũng khá ok nè ????????
Giá mình thấy không dùng voucher cũng khá ổn so với mặt bằng chung rồi. Không gian nhìn sang nhưng vẫn trẻ trung, nhân viên cũng khá ok ^^
Quán dễ tìm, đường hơi đông tí.
Món pha hơi lâu, đợi hơi oải nhưng chất lượng ổn định, giống những chi nhánh khác nên vẫn ưng ý. Cách bài trí cũng ok, nhiều ổ điện cho mình làm việc.
Được cái là***bảo vệ nhiệt tình, nhanh nhẹn lắm nhé! Ưng!
Mình với bạn lâu lâu đi ngang đây nhìn thấy cheese coffee là mình thèm trà đào lắm luôn á. Gửi xe trước cửa, nhân viên ở đây nhiệt tình thân thiện lắm nè. Mình gọi trà đào, trà đào mới ở đây ngon lắm á. Miếng đào đúng nhiều luôn á mọi người. 1 ly tầm 4 miếng nhai đã luôn á. Trà vị thanh ko quá ngọt cũng ko đắng lắm tóm lại là vừa uống luôn á, mình khá là thích nè hihi. Nhân viên còn tư vấn thêm mấy loại bánh mà hơi no nên hẹn lần sau lại thử.
Gọi thức uống nóng cho vào 01 cái ly to đùng mà nước chỉ chiếm 15-20% thể tích. Thêm vào đó là cho 01 cái ống hút nhựa bình thường, vừa nhúng vào nước thì nóng quẹo luôn cái ống hút> bỏ nguyên ly nước.
Nhân viên quá chán, không có tâm tẹo nào.