Lâu lâu team đi giải ngố nên ghé quán này cho gần công ty luôn, lúc đến thấy quán cũng đông khách nè, mình với bạn gọi cacao dầm là chính, có gọi thử corndog, khoai tây chiên, khoai tây lắc, mấy món ăn thấy cũng ngon, corndog ăn được,vỏ bột không quá dày nên ăn không có bị ngán nha. Còn best seller là milo phô mai nha, ở đây có 2 size mà mình khuyên nên ăn size nhỏ là vừa rồi, size lớn ăn không hết mà nhanh ngán lắm. 1 ly khá nhiều topping, bánh flan, oreo vụn, trân châu, sốt phô mai, bánh nabati, nên khá chất lượng nhá.
Giá mình thấy rất học sinh sinh viên luôn. Từ 15k - 20k thôi, mấy món khác cũng ổn luôn nạ
Chỗ này bé em mình dẫn đi nè, tới quán tầm 5h chiều mà quán đang dọn nên tụi mình chờ tầm 20p là có món rồi. Mình gọi 1 phần gà 6 miếng phi lê (38k) sốt chua ngọt, thêm 2k nữa là phủ phô mai. 2 ly đá bào milo size lớn. Gà ở đây ngon nhen, ăn không ngán, nhờ cái sốt chua ngọt cứu vớt tất cả, ăn ghiền luôn, với ăn kèm chung với bắp cải trộn mayonnaise nên ngon lắm luôn. Milo khá ok, ly to nhìn đầy ụ chất lượng, topping có flan, trân châu, phô mai, milo, bánh nabati, vụn bánh oreo, ăn ok nha, vị hơi ngọt xíu nhưng cũng không đến nổi bị gắt. Corndog không ngon, ăn nhanh ngán, bột hơi nhiều, thấm dầu nên gắt. Nên mình vote mấy bạn ăn gà sốt chua ngọt nhé.
Quán không gian nhỏ, ngồi tầm hơn 10 người là full kín chỗ luôn. Nhưng mà lượng khách đông lắm nha. Mua về cũng nhiều, nhân viên không nhiều nhưng phục vụ ok, nhanh nhẹn.
Giá mình thấy cũng được. Gà 3 miếng 20k, 6 miếng 38k, milo có 2 size M - L, giá từ 15k - 20k - 25k thôi.
-Mình đến quán vì thấy review milo dầm ngon rẻ, quán cũng khá gần nhà
-Không gian: có bàn ngồi lại, nhưng nhỏ, ngồi lâu cũng ko tiện lắm
-Milo dầm cheese: lớp cheese béo, thơm mà hơi ít so với mình, milo ngon không quá đắng hay quá ngọt, trân châu dai vừa, thêm bánh napati ăn ngon. Điểm trừ là đá còn bị vón cục nên dầm hơi khó, giá là 24k
-Trà tắc: với mình là hơi chua, mà bạn mình lại nói ngon, mình quên giá trà tắc rồi, hình như khoảng 18k
-Gà chiên nghe mùi thơm, mà mình ăn tối rồi hơi no nên ko gọi, sẽ quay lại
Chiều mình lại quán mua 4 phần corndog phô mai , 2 ly milo dầm phô mai
Ấn tượng đầu tiên là người bán hàng khá thân thiệt , nhiệt tình
Sau đó là mức giá , theo mình thấy giá 20k cho 1 cay corndog khá okay , rẻ và 25k cho ly milo size lớn
Tiếp theo về mùi vị , với giá rẻ thì với chất lượng mình thấy rất okay
Còn milo chất lượng cũng rất tốt và khá ngon , đặt biệt lớp phô mai khá đặc biệt không giống nhiều chỗ mình uống
Bạn nào fan của lớp phô mai trên milo hay trà sữa nên thử xem
gà ngon, khoai tây giòn sốt vừa ăn!!
Chủ quán vui vẻ, lễ phép
Milo uống được ngon hơn mấy chổ ngoài!! Nhưng mua đi xa bị loãn chảy ah
Now thấy tới mua liên tục lun!! Quán chứa tầm 10ng thôi!!
Hôm bữa mình có đọc review về quán này trên Ẩm thực sg nên rủ bạn ghé ăn thử có đúng như lời đồn, chỗ này núp hẻm 391 duong***á mấy bạn, mấy bạn chạy thẳng về hướng***là chỗ bán nằm tay phải, chỗ hơi khuất nên mấy bạn chạy chú ý nha, tui chạy 2 3 lần cái hẻm mới thấy á T.T
- Mình đi 2 người có gọi khoai tây chiên (20k) món này khác quán khác là cọng khoai to ngoài giòn trong có thịt ăn đỡ ngấm dầu nhìu. Rồi tui gọi 2 cây hotdog nửa xúc xích nửa phô mai (25k/cây) quá rẻ cho 1 cuộc tình tại Big Bro bán tới 40k, phô mai ở đây thơm beo béo cắn cái kéo sợi đã quá trời, xx thì ngon k nghe mùi bột ngọt. Nên tui thấy món này bán rẻ so với chất lượng:))
- Món cuối là gà đút lò phô mai (69k) siêu best món này khác mấy chỗ khác là gà mềm k khô, có tokbokki ăn kèm vs thêm 3 cục sụn gà chiên giòn nhai vs phô mai nhức nách.
- Còn nc mình gọi 2 ly trà tắc (12k/ly) cũng bth k có j đặt biệt.
Không gian: chỗ này kiểu gia đình mở nên tuy vỉa hè nhưng vớt vác đc nhân viên dễ thương tư vấn nhiệt tình sợ khách gọi nhiều ăn k hết nên có gợi ý cho khách hàng :v
Thiệt là đi kiếm quán hơi quạo nhưng do món ăn ngon giá hợp lý nên vui vẻ hết quạo:)
2 ng ăn no căng bụng chưa tới 200k????
Thiệt tình là hôm nay tui ăn không có nhiều, một tí nhiêu đây nhưng tui sẽ gọp lại hết tất cả những lần tui ăn trên đây.
Gà: Gà thì không cần chê luôn, tại vì ăn tại chỗ nên là gà vừa ra lò sẽ còn nóng, tui thì hay mix số cay HQ với sốt phô mai vào thì cũng rất ngon, còn có thể ăn với sốt chua ngọt dành cho những người không thể ăn cay. Kèm theo là phần bắp cải trộn, nói thật thì tui rất thích trộn nó vào sốt, tui không hiểu sao khi trộn vào nó lại đậm vị với cái hương thơm cũng muốn xĩu
Khoai tây: Ù ui vì ăn tại chỗ nên khoai tây nóng nóng giòn giòn cũng ngon lắm, tui còn lấy thêm sốt phô mai thì béo béo ngậy ngậy. Có lần tui ăn khoai tây lắc phô mai thì cái mùi phô mai khá thơm và nồng nàn ))
Corndog: Ngon cũng không kém gì mấy cái khác, phô mai béo béo dai dai có thể thêm sốt ở trên đó mọi người, cũng giòn lắm nhưng mà do tui ít ăn (hình như ăn 1,2 lần à)
Trà đào, trà tắc: Tui khá ưng ở chỗ là trà không quá gắt, hay quá ngọt, với có đá nhuyễn lúc uống nhai nhai đá cũng thú zị lắm )))
Milo dầm: Cái này thì tui không uống nhưng có đợt ăn ké trân châu )) omg nói thật là trân châu khá dai nhưng mà tui thấy một số bài review về milo dầm của Cheese Chicken ổn lắm, mọi người có thể tham khảo ở các group Review
Mình ăn ở đây cũng nhiều lần, gà ở đây sử dụng ức gà file không xương ăn khá ok, vị gà ướp thơm, thịt chiên k bị khô. Mình chọn sốt cay + sốt phô mai ăn khá ổn nhưng hơi ít cay @@, corndog phô mai mozzarella ban đầu tưởng cả thanh phô mai nhưng ai dè nửa phô mai nửa xúc xích, điểm cộng nhiều phô mai bột thơm mùi sữa, ngon hơn mấy chỗ xe đẩy lề đường. Do ăn gà rồi mình chỉ gọi trà đào thôi cho đỡ khát nước:v
Quán bị cái bảng hớt tóc kế bên che vs để quán bún bò Minh Đức nên tìm muốn lòi con mắt luôn T.T
không gian quán nhỏ chứa tầm 10 người
Hai người ăn no thả ga thấy bà luôn mà chưa tới 150k:)))