Mình biết quán qua các review của hội nhóm ăn uống trên facebook, thấy hấp dẫn quá nên đi liền ai dè thất vọng tràn trề. Quán nằm trong toà nhà đối diện bệnh viện 115. Đọc review trước nên lúc tìm cũng khá là dễ, không đọc review chắc mông lung dữ lắm. Nằm ở vị trí lạ ghê ???? Vừa vào là sẽ thanh toán luôn rồi nhân viên sẽ đeo 1 cái vòng giấy màu vàng vào tay. Điều này mình không thích xíu nào! Kiểu thanh toán xong xuôi hết rồi nên là kiểu chả cần khách nữa, chẳng quan tâm tới khách gì cả. Mình đi 4 người mà mang ra mỗi phần có chút xíu. Tới chừng mình cứ nhắc rồi gọi quài thì mới mang ra được nhiều xíu, mà mỗi lần mang ra rất là lâu. Không no vì thức ăn mà no vì sự chờ đợi! Hải sản thì cũng không tươi, sốt chấm cũng bình thường. Quầy line thì chả thấy fill món gì cả, nhân viên hời hợt, rất bình thản khi khách hối. Nói chung dịch vụ y như cái tên! Cheap thật sự! Với cái giá gần 200k/ 1 vé buffet thấy không xứng đáng 1 chút nào.
Sau hơn 5 tháng quay lại thì mình vẫn không thích mấy người giữ xe. Tốn phí 7.000₫ 1 chiếc chứ có phải giữ free đâu mà thái độ làm khách không vui ????
Mình đi 4:30 chiều chủ nhật nên lúc mới vô khá vắng chỉ có 1 bàn có khách. Cứ ngỡ hè cô vít nên sẽ vắng ai ngờ 30 phút sau khách quá trời luôn mà phục vụ lên món cũng nhanh và thường xuyên thay vỉ nướng cho mình.
Lần này quay lại mình khá thất vọng với mấy món cá, hên là mình kêu ít chứ gọi nhiều mà bỏ là bị tính phí rồi nè. Cá rất tanh và cá hồi cắt rất rất nhỏ như từng sợi dài dài ý rất khó ăn ????????
Cheep Eats nằm đối diện bệnh viện 115 cũng dễ tìm.
Gửi xe 7.000₫/ 1 chiếc
BBQ nằm ở lầu 1 nè, mình đến quầy sẽ có nhân viên phục vụ, tính tiền trước và nhân viên sẽ đeo dây màu vàng Cheep Eats vào tay mỗi người. Nhóm mình đi lúc 11:30 trưa thứ 6 gồm 6 người trong đó có 2 vé học sinh. Tổng 6 vé và kèm phí phục vụ + khăn giấy luôn là 1.092.000₫. Tính ra chỉ 182.000₫ / 1 người khá là rẻ. Nhóm mình đi chủ yếu ăn thịt heo, bò, bạch tuộc, mực, sò nên các món bên quầy line hầu như không nếm qua thử.
Có món cá lăn bột chiên xù mấy đứa em mình nói ngon mà đến lúc mình ăn thì đã đem xuống rồi mà cũng không thấy refill. Quay lại vấn đề chính là thịt, nhóm mình ăn no ngập mặt luôn ý, thịt tươi, mềm, sốt ngon đậm đà. Những con sò cũng mập ú ù u luôn nè. Chắc do mình đi buổi trưa thứ 6 và cũng đang mùa dịch nên quán rất ít khách tầm 5 - 6 bàn là có khách. Chắc vì vậy mà phục vụ nhanh ân cần, lên món cũng nhanh nữa.
- Không gian: khá rộng rãi, sạch sẽ
- Chất lượng: giá buffet ở đây khá mềm, đúng với tên gọi của quán. Menu buffet cũng tương đối đa dạng, tuy nhiên chỉ nên tập trung vào món thịt vì các món ăn kèm khá ít và chất lượng thì chỉ tầm trung thôi, không nên kỳ vọng nhiều. Nước chấm bình thường. Nước lẩu với mình thì hơi nhạt và hải sản mình thấy không được tươi
- Phục vụ: cực kỳ chậm, mỗi lần lên món rất ít, phải đợi lâu, tốc độ refill đồ ăn ở quầy cũng khá chậm.
BUFFET 139K (free nước ngọt, không VAT, chưa tính khăn giấy và 5k phí phục vụ)
Mình ăn ở Cheep từ khi mới có ở bên N.Trãi vì giá rất rẻ mà chất lượng lại khá tốt.
Hôm nay mình ghé lại Cheep, mình dùng buffet 139k gồm:
- Ba chỉ bò sốt me: Sốt me chua, ăn với nước sốt chấm bò thì khá ngon.
- Ba chỉ bò sốt muối: Món này nhìn nhiều ớt chứ không cay. Vị nhạt hơn sốt me.
(Thịt ba chỉ bò nướng mềm thơm. Mình khá thích.)
- Vai heo mật ong: Mình gọi món này nhưng nhân viên đem ra lại là bò sốt mật ong, ăn rất ngon.
- Vai heo sốt me: Sốt me chua, nhưng thịt heo nướng lên hơi khô nên mình không hảo lắm. Nhân viên hay đem món này thay cho thịt bò sốt me.
- Đùi gà muối ớt + đùi gà sốt mật ong: Thịt gà được cắt ra, không còn xương, dễ nướng, ăn mềm, ngon.
- Sườn heo mật ong, sườn heo muối ớt: Vì là sườn nên mình nghĩ khó nướng, vì vậy mình không gọi 2 món này.
- Cánh gà mật ong, cánh gà sốt me: Mình thấy cánh gà cũng khó nướng nên không gọi. Tuy nhiên, nhân viên vẫn đem ra cho mình món này thay cho ba chỉ bò sốt me, bọn mình đã trả lại.
Món mình gọi nhiều nhất là bò ba chỉ sốt me. Nhưng đôi khi nhân viên sẽ đem ra heo sốt me, heo sốt mật ong thay cho bò sốt me. Mình cũng đã trả lại, mình không thích thịt heo, nó bị khô!
Giống như mình gọi gì gọi, người ta đem ra nếu nhớ thì đổi, không nhớ thì cứ ăn. Vậy ấy!
Với những bạn lần đầu ăn ở cheep, mình có lời khuyên là nên lấy trái cây sớm một chút, tụi mình rút kinh nghiệm từ hơn chục lần ăn ở đây! Nếu đợi đến khi ăn xong mới lấy thì sẽ chẳng còn miếng trái cây nào đâu! Cũng chẳng có refill đâu! Chè thì có refill nhưng một số món trong chè thôi! Các món còn lại trên line thì các bạn có thể từ từ lấy, các món đó luôn được refill nhanh chóng.
Hôm nay, cheep hơi nóng, có vài cây quạt, lúc đầu có 1 cây quay cho tụi mình, nhưng sau đó có 1 nhóm khách khác đến, nên cheep đã nhanh chóng quay quạt qua bên nhóm khách kia. Buồn ghê!
Phục vụ ít nên lên món lâu
Đồ ăn trên quầy line rất ít, phải nói là cực kì cực kì ít.
Ko bàn đến đồ ăn vì mình thấy món nào cũng ướp cái vị như nhau.
Mình chọn vài món trên menu thì bưng ra 1 dĩa lộn xộn xì ngầu. Ko gọi sườn thì đem ra còn những món mình gọi thì ko có.
Chốt order 1 cách khó hiểu??? Lúc gọi đặt bàn thì nói 13h45 chốt nhưng lúc ăn thì 13h20 chốt rồi? Order chốt cho đã cũng ko lên đủ món :)
Nhà mình có gọi lẩu, đem cái nồi (xô???) nước lẩu lên nhìn hết cmn hồn luôn???? chỉ có 1 chút xíu xiu luôn ấy????????lát sau, mình có ngỏ lời muốn xin thêm 1 xíu nước lẩu thì bạn phục vụ chốt order nói với mình là “hết nước lẩu rồi chị, bên em chỉ còn có nhiêu đây thôi” à rồi ok mình vẫn thông cảm được cho mấy bạn. NHƯNG KHÔNG? Một lát sau nữa, khi mà nhà mình chỉ dám nhúng lẩu chứ chả dám “húp” miếng nước nào (vì có tận 8 người lận) thì thấy bàn kế bên gọi lẩu ra, và ngạc nhiên là người ta được hơn nửa nồi nước lẩu :))) trong khi họ đi chỉ có 4 người :) ok chưa, fine quá fine
Mình có chụp lại quả ảnh nồi nước lèo CHO TÁM NGƯỜI lại (có cho chiếc đũa vô để dễ hình dung) :))))))) giờ viết review vẫn thấy buồn cười quá ????
Nhà mình đi 8 người, chỉ nướng có 1 lò thôi nhưng chắc do nhà mình đi đông, hay gọi món nên mấy bạn cũng ngại lên món ấy nhỉ. Chẳng có ý công kích đâu nhưng thật sự quá chán với cái cách phục vụ và chọn món ở đây. Ăn trả tiền đầy đủ mà như đi ăn xin ấy. So với buffet kiểu này thà đi ăn những chổ gọi món bth còn hơn.
Nói thật sự nhà mình ko 1 ai hài lòng cả ^^ nói thẳng ra vì ăn ko đủ no đó mấy bạn (4 dĩa thịt), chẳng ai ham ăn hốt uống gì đâu mà thấy nta đi đông thì làm cái kiểu đó?
Thôi mình ko dám ghé ở đây 1 lần nào nữa :)) thật sự sợ hãi
Ất thân thiện luôn
Gửi xe xong hỏi đường lên bảo vệ bảo LEO CÂY CAU LÊN
Mới tới là thiện cảm tốt với quán rồi
Nhân viên phục vụ quán cũng khá thân thiện đưa đồ nướng ra mà quên luôn bật bếp , nhưng xin lỗi chân thành phục vụ cẩn thận hơn NHƯNG vẫn không cứu vãn nổi cú LEO CÂY CAO
Quán nên đào tạo nghiệp bị phục vụ từ khâu đầu tiên là người giữ xe người đầu tiên khác hàng tiếp xúc
Ngày 17/5/2020 mình và gia đình gồm 4 người đi ăn thì tầm suất 1 lần lên 15-20p, mỗi lần lên 5 đĩa và mỗi đĩa 2 miếng thit. Mình kêu đem đĩa to ra chứ ngồi ngóng và đồ line không còn. Quản lý ra dạ dạ rồi y vào đấy. Đến khi mình bực kêu 10 phần thì bảo 7 phần là 6kg. Và đem ra không được 6kg. Mình hỏi thì bảo tính luôn đĩa sứ nặng là 6kg. Đồ ăn mặn kinh luôn. Chè thì nước cốt bị chua lè. Dù mình đi nhiều lần thì năm nay phục vụ không cần khách.
Chất lượng phục vụ rất thất vọng.mình ăn tới lúc 1h30 chiều ( 2h quán đóng cửa ) mấy anh nhân viên bu lại nướng dùm tụi mình dồn dập ăn ko kịp, ra rõ vẻ muốn đuổi khách.hu vọng quán ghi nhận