Cũng khá lâu mình mới quay lại cheeky và vẫn thấy ưng ý như ngày nào
Quán nằm gần cuối đường***nha
Vào quán cứ nhè mấy món best seller mà gọi nha
Món tuyệt nhất là gà sốt phô mai, đem ra 1 chảo, nhân viên sẽ làm sẵn cho mình luôn, quấn mỗi cục gà 1 đống phô mai r chia cho từng khách luôn, 1 chảo v đc 6 cục to, phô mai sánh quệt với gà sốt, chao ôi là đã
Gà tok mấy bạn mình thấy mặn nhưng mình vẫn vẫn thấy khoái vì sốt nhiều, cay nhè nhẹ, salad ăn kèm nên k hề ngán
Bình thường đi ăn gà là cứ toàn gà rán làm tới thôi, nhưng lần này con bạn bảo phải thử gà nướng ở đây, ngon nhắm. Ok. Triển ????
Chòi chòi. Ngon thiệt sự nha. Gà nướng ướp vị cực chuẩn, mềm mại, mọng nước, ko hề khô 1 tí nào luôn. Ăn kèm vs ít salad, bánh mì, bắp vs khoai tây chiên. ????????
Team khoai chiên nên phải order thêm 1 phần nữa mới đủ đô ????????
Có cái ko biết cơm có hành, nên 2 đứa chụp hình xong hì hụt ngồi lựa ra ????
Mình ăn tầm 3g, nên quán khá vắng nha. Món lên vèo vèo ????
Nằm cuối đường Sư - Vạn - Hạnh đoạn gần ra Tô - Hiến - Thành.
Không gian: rộng rãi, vì mình nhìn từ bên ngoài tưởng quán nhỏ lắm. Ở đây có đến 5 lầu và sử dụng thang máy nên không sợ lội bộ nếu lười.
Nhân viên phục vụ dễ thương.
Món ăn lên khá nhanh do lúc mình ăn thì cũng hơn 14h. Quán không còn đông nữa.
Mình gọi phần bít tết + cơm nắm + khoai tây chiên + salad: cơm có rắc ít rong biển, salad trộn vừa ăn, miếng khoai tây chiên to, thịt bít tết mềm và nhiều.
Mình có order một phần gà sốt ngũ vị sau trận đá của*** Nhâm nhi những miếng gà và uống nước ngọt thì rất là tuyệt. Gà được tẩm vừa vị, hợp với khẩu vị của nhiều người việt, có salad ăn kèm với sốt mayonese ăn rất ổn, phải nói là rất hợp với vị ngọt và mặn của gà, kích thích vị giác của người ăn. Mong là mình sẽ có thêm nhiều order từ quán.
????Năm con Chuột đi ăn Gà ????
-----
Quán: Cheeky Chicken Q10
Địa chỉ: 850***P13, Q10
( quán kế bên 5theway)
-----
Đầu năm đi làm được anh chị đồng nghiệp dẫn đi ăn. Quán này mình ăn được 1 lần rồi, đây là lần thứ hai. Mình có up menu ở dưới.
Mình gọi:
- 1 Mỳ ramen xúc xích 80.000 đồng
- 1 Galbi Chicken ( Gà nướng í) 170.000 đồng
- 1 Miến Hàn Quốc trộn thịt bò 100.000 đồng
- 1 Gà Chiên sốt chua ngọt phô mai 160.000 đồng ( phần nhỏ)
- 1 Bình Cam Đào bự 99.000 đồng
Tổng bill: 609.000 đồng ( k nhớ có 10% vat hay gì ko, do nay được bao nên hổng có coi bill hihi )
???? Về không gian quán: quán nhỏ, ko biết có trên lầu không vì mình ngồi dưới, nhân viên cũng thân thiện, quán mở nhạc nhẹ nhẹ nghe giữa trưa ăn phê phê :)) mình đi lúc 12:30 quán vắng tanh chỉ có 3 đứa mình ăn.
???? Về món: Mì ramen xúc xích với mình bình thường, ăn được, mà bạn mình kêu ngon. Chắc tuỳ khảu vị, với mình không thích ăn đồ nước.
Miến với mình ngon, mình ăn sạch ????
Gà nướng hơi lạt, chắc tại để chấm với sốt mà do sốt cay mình không biết ăn.
Gà sốt chua ngọt phô mai với mình ngon, ăn lúc nóng vừa chảy phô mai ra thì tuyệt nhưng mà ngán sml. Mình ăn được 1 cục rưỡi là xĩu ngang :))
Nhiêu đây 3 người mình ăn ko hết, nên bạn đi thì cân nhắc ????
Quán nằm gần khu nhà mình. Mình cũng biết quán khá lâu rồi, từ hồi còn đang xây dựng. Nhưng mãi đến bây giờ mới có dịp nghé.
Dưới đây là phần ăn của tụi mình, gồm 3 bạn nữ nha:
1/ Bánh bao chiên: nóng hổi, giòn rụm và khá ổn so với tưởng tượng của mình. Sốt chấm là một điểm cộng của món này.
2/ mỳ Ý hải sản sốt kem: món này tạm thôi chứ cũng không đặc biệt và đáng chú ý lắm. Sốt kem hơi loãng và nhạt.
3/ Gà chiên sốt chua ngọt phô mai: có vẻ là gà rất ngấm gia vị, thêm nữa là bạn nhân viên hâm nóng và quyện phô mai tại bàn nên món được ăn nóng tại chỗ, đồng thời cũng phải ăn ngay vì sợ phô mai đông lại.
4/ Gà nướng sốt ít cay: ít cay nhưng lại khá cay nhưng vị đậm đà, ngấm trong từng thớ thịt luôn. Vì cay nên có thêm rau trộn và khoai chiên ăn kèm.
5/ Sườn heo sốt cay: gọi là cay nhưng là cay ở nước sốt chấm kèm chứ sườn thì không bị cay nha. Ướp cũng vừa ăn lắm chứ không ngấy. Món này cũng có rau trộn và khoai chiên ăn kèm.
Tín đồ ăn kem: các bạn có thể ghé và thưởng thức vì kem khá là hạt dẻ và nhập khẩu từ Hàn Quốc về.
Ăn ở đây nhiều lần mà giờ mới ngoi lên review cho quán.
Không gian được, bt, thấy lúc nào cũng bật nhạc hàn quốc nè. Phục vụ hết lầu trệt mới mở lầu trên, có thang máy.
Wifi yếu.
Nhân viên dễ thương, ko có gì phàn nàn.
Món ăn ở đây ăn rất được. Gà ko hề bị khô. Nên ăn những món gà rút xương hơn là gà có xương. Đi nhóm đông trên 4 người hẵng gọi gà phô mai vì đem ra ăn ko kịp phô mai khô, ko ăn đc nữa. Salad bò cũng khá ngon, lâu lâu ăn phải cọng rau bị đắng :)) chắc xui.
Giá ổn, ko cao ko thấp nhé.
So với các quán gà hàn quốc trong tầm tiền thì quán này nhỉnh hơn nên mình hay lựa chọn khi đi với bạn bè. Chi nhánh này hơn hẳn chi nhánh q2 về nhiều mặt nhé.
#cheekychicken
Gà ngon, đa dạng món, tẩm ướp vừa miệng, sốt ngon (sốt ở đây k chỉ có mùi ớt hq, tỏi ớt như bth mà còn có vị sốt bulgogi nữa, lạ lạ ngon ngon)
- Gà phô mai: ... theo ý của mình thì mình k thích việc bỏ phô mai lên dĩa qua 1 bên r có nhân viên lại nướng giúp vì nó kì công và tốn thời gian quá. Hơn nữa, mình nghĩ phô mai nên được trộn với sữa chua hay mayo gì đó chứ cứ để không r đun chảy ra lúc ăn nó k ăn nhập gì với gà hết. Thay vì tốn công nhiều như v thì rắc thảng phô mai lên gà r đút lò cho tiện.
- Salad mè: vị ngon nhưng mà xà lách tím đắng khủng khiếp, mà miếng còn xắt to, làm cái vị đắng nó k hòa vô đâu được. Hoàn toàn k ăn được bắp cải tím luôn
- Tobokki: nhạt, ít, chả cá chỉ có mùi dầu chiên (phải chi nấu chung với bánh gạo cho thấm vị, chứ để cho đẹp, lóng lánh mà áo nguyên đống dầu thì đúng phí)
- Gà nướng: Ngon và heo-thì. Khoai chiên nóng giòn
- Gà chiên lắc phô mai: nồ nồ nồ. Gà ăn bị khô, phô mai bột ít nên thấy nhạt nhạt (món cuối quên chụp hình òi)
Điểm đặc biệt ở đây là chờ mốc mỏ. Món lên siêu chậm dù hôm ấy mình thấy không hề đông.
Giá soang chảnh. Không gian nhỏ nhưng đậm phong cách hq, vào dịp lễ chắc đông hết nhúc nhích vì bàn khá sát nhau
Mình ăn ở đây rất nhiều lần. Lần nào cũng đặc biệt thích nước chấm gà và khoai tây ở đây, chị quản lý đặc biệt dễ thương. Chị hay hỏi cảm nhận của tụi mình sau khi ăn. Tóm lại mình nghĩ với cách phục vụ và khẩu vị món ăn thì mình sẽ cho 10 sao. Nhưng hôm nay mình đi ăn lại thì không còn món khoai tây sợi chiên nữa. Khá buồn. Sau đó nhân viên đem dĩa và nỉa ra thì lại không phân phần ra như lúc trước nữa, đem ra 1 chồng rồi để tự chia ra. Buồn chap 2. Thật sự hôm nay rất thất vọng về quán. Mong nhà hàng có thể bán lại món kgoai tây sợi và cách phục vụ như ban đầu. Hôm nay mình xin cho nhà hàng 7 sao. :(