Mình từ Saigon ra Hà Nội, ăn thử mấy hàng cháo ở Hà Nội thì thấy hợp miệng với hàng cháo này nhiều nhất, dù là họ bán ở vỉa hè thôi. So với hàng cháo sườn ở***65k thì hàng cháo đêm này nêm cháo theo vị của người Hà Nội hơn, giá rẻ hơn luôn :) mà chị chủ quán cũng dễ thương lắm, mình xin thêm nhiều lá tía tô để ăn cùng cháo thì chị cũng làm cho mình.
Phở ở đây nấu cũng ngon, tất nhiên là ko thể so với các quán phở nổi tiếng khác ở Hà Nội được nhưng so ra thì ko thua nhiều đâu.
Nhắc tới lại thèm...
Cháo gà hành tía tô ngon, mì tim kật kũng ngon lắm
lại kó kả món cháo thịt băm bán đêm cho em pé, mua cho ló ăn 1 lần rồi hôm sau mua cháo sườn ló ăn mấy miếng rồi chê bỏ, kứ đòi ăn cháo hôm trước ngon
chỉ có điều quán lày ko có quẩy lên ăn cứ thiếu thiếu
Đã ăn ở đây vài lần, giá sớm hay khuya cũng vẫn thế không bị chém
đồ ăn ngon, chỉ có điều ngồi bàn vỉa hè
ăn đêm trên khu vực này thì đây là 1 trong số vài quán khá tiện mà lại thoải mái
Cả nhóm đi chơi về muộn đang cãi nhau xem đi đâu ăn gì, có đứa bảo ra bãi, đứa thì bảo ra tận bách khoa
đói mềm cmn người ra rồi mà cứ đi lòng vòng mãi đ' quyết định được, đúng lúc gặp cái quán này đỡ phải đi cả bọn làm liều vào luôn
hóa ra lại quá chuẩn, cả lũ được bữa ngon
hơn chục đứa ăn uống bét nhè đứng dậy thanh toán có hơn 6 loét
chỉ mỗi tội phục vụ hơi chậm, đứa nào cũng đói mà cứ phải chờ, phải nhường mấy đứa con gái ăn trước, đói mà ngồi cạnh chúng nó ăn trước mùi chào gà hành tía tô bay vào mũi thơm đ' thể chịu được
Trong khi hầu hết các quán trên phố đều phải đóng cửa thì quán này vẫn bán rất khuya, có hôm bán tới gần sáng
Hôm trước xem bóng đá lười nấu mì, chợt nhớ ra quán này lần trước ghé ăn có lấy số của chủ quán thế là lôi đt ra lục danh bạ alo 1 phát, 5p sau có ngay đĩa mì xào tim ngon lành )) ăn no nên lại được cái rung cuối trận lúc đấy sao mà thấy đời sung sướng vcđ
Đồ làm rất ngon, giá bình dân, chủ quán thân thiện
Quán này ăn được đấy
Chân gà luộc sạch sẽ, cháo gà ngon, mình cũng rất thích món óc trần rau cải của quán này
Địa điểm ngay gần chợ đêm Hàng Ngang Hàng Đào, sát bên cạnh lại có hàng xôi chè Bà Thìn nổi tiếng
Lúc mình ngồi ăn ở quán, có tốp khách khác 5-6 người tới ăn 2 bát mì tim còn mấy người kia gọi xôi chè bên cạnh sang ăn luôn chủ quán cũng rất ok không khó chịu gì. Điểm này rất đáng ghi nhận.
Chỗ này ngay góc phố đông vui, khách Tây vào chủ quán bắn tiếng Anh như gió :)) cả chủ và khách cười không ngậm được mồm