M ăn quán này từ nhỏ, lớn rồi vẫn thích nhưng nhà ở xa, hiếm khi ghé lại. Quán mới có thêm chè thái, hảo ngọt như m thì thấy ngon cực, bằng với quán liên hehe. Yaour ở đây là ngon nhất, k đâu bằng. Nhân viên ai cũng dth, nch đáng để thử.
Huhu đây là quán copy tên tuổi thương hiệu của Xuân Trang
Quán ghi là cơ sở hai nhưng thực chất là lấy cắp tên tuổi lại :/ ( mình không thích vụ này cho lắm )
Nằm ngay con đường chính TTTP, nhìn phát ra ngay :))
Quán thì có các loại chè cũng tương tự như thương hiệu chính vậy, giá cũng thế -.- . Bàn ghế, ly, chén, dĩa, menu gì giống như đúc cơ sở chính. Nhưng ở đây thì được cái mát mẻ, thoáng mát và rất rất chi sạch sẽ ????????????và nhân viên cũng rất nhiệt tình ????cô chủ tội lắm ❤️
Chè thập cẩm ở đây, nếu không sành đồ ngọt thì bạn sẽ thấy ở đây ngon và không khác gì về hương vị đối với cơ sở chính. Nhưng vì mình là dân nghiện ngọt nên khắt khe tí... -.- hạt chè ở đây nấu bị sượn sượn:/ ở dưới mức ổn một tí :/
Còn mít sữa dừa ... Ít mít ( so vs chợ cồn hay mấy nơi khác mình từng ăn) nhưng bù cái vị rất ngon, nước cốt dừa béo thơm, sữa dùng sữa vinamilk nên cũng chất lượng lắm. Nói chung mình thấy món này ngon nhất
Rau câu dừa ....Khuyên các bạn đừng ăn rau câu ở đây... Chân thành đấy..
Kem flan ở đây có vị thơm béo của trứng, caramen cũng vừa tới. ???? Ổn
Chất lượng thì chè ở cả hai chi nhánh đều chung 1 lò ra nên tất nhiên ngon như nhau rồi. Nhưng ở XT2 thì quán sạch sẽ hơn, nhân viên và chủ rất nhiệt tình hơn ở XT1. Quán mới mở nên cũng không đông như ở XT1 nên đỡ công chờ đợi :)
Thèm sữa chua Xuân Trang quá nên lên đây đặt ship. Chưa bàn đến việc ngon hay dở, nhưng việc quán đề là cơ sở 2 từ Xuân Trang là đã lừa dối và không tôn trọng khách rồi, mình rất ghét những kiểu làm ăn như này đã mở quán thì sao ko tự tạo uy tín của mình vậy. Hy vọng quán chỉnh lại để tránh hiểu nhầm cho khách hàng
Chất lượng món thì khác một trời một vực với thương hiệu!
Hôm nay 7.8.2019 mình cùng nhóm bạn đi ăn chè, bình thường vẫn ghé chè Xuân Trang Lê Duẩn, nhưng hôm nay quán đông quá hết chè đậu đỏ nên bọn mình qua Quán chè Xuân Trang 241 Đống Đa này. Là dân địa phương nhưng tụi mình cũng bị đến nhầm quán Chè Xuân Trang hàng fake.
Thiệt sự kì lạ khi mọi người dừng ở chỗ vỉa hè thì chủ quán đều bảo hết chè. Nhưng chỉ cần đi thẳng vào quán thì chủ quán vẫn bán ??? ( mọi người có nghĩ rằng số chè còn lại này sẽ được bán vào ngày hôm sau ?! )
Bọn mình ăn chè đậu đỏ tổng cộng 5 ly và ly mình là bị như vậy ( mọi người có thể xem video ) . Biết rằng trong công việc đôi lúc có sai sót nhưng như thế này thì thật là quá đáng, thật sự không có tâm, vô trách nhiệm và không thể chấp nhận và không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được. Mình thật sự rất shock.
Mình báo ngay cho chủ quán và cái mình nhận được không phải là lời xin lỗi mà là lời biện minh “chè của cô toàn là mới nấu, thôi ly của con cô không tính tiền”.
Vấn đề không phải là 12k mà là những gì bọn mình và những vị khách khác đã đưa vào dạ dày.
Thật sự kinh tởm !!
Mong mọi người lưu ý và cẩn thận.
Tóm lại : tụi mình sẽ không bao giờ đặt chân vào quán này một lần nào nữa vì :
+ Đây là quán fake
+ Mất vệ sinh an toàn thực phẩm
Nghe mẹ nói ngày xưa, cái hồi còn con gái, chiều nào cũng đạp xe qua chè Xuân Trang...
#Chè
Ở đây có chè là chủ yếu, ngoài ra còn có bánh flan. Mình chỉ mới thử qua chè Xuân Trang, mít sữa dừa với bánh flan. Nói chung là món nào cũng ngon, không quá ngọt, ăn mà béo béo bùi bùi cực thích luôn????
#View
Quán nằm ngay mặt tiền nên rất dễ tìm. Không gian quán hơi nhỏ nhưng được cái sạch, sáng. Mình mua về nhà nên chỗ đậu xe thì ở vỉa hè, đi ô tô chắc cũng hơi bất tiện nên phương tiện tốt nhất vẫn là ????hoặc ????♀️hay ???? ????cũng ổn:))
#Nhân viên
Phải nói là hai chị nhân viên chị nào cũng đẹp????Nói chuyện dễ thương, nhẹ nhàng(đúng là dân bán chè).
????????????????????????
Lúc đầu thấy chè xuân trang mở quán gần nhà nên vào ăn thử. Chè ở đây cũng ngon như quán ở đường lê duẩn. Sau này mới biết đây không phải là chi nhánh 2 mà người ta tự mở nên ko đến ăn nữa :((