Rất thích ăn chè xoan, có một đợt cũng qua lại quán suốt, thích nước cốt dừa đặc, caramel nhà làm ăn rất ổn áp. Thường thường lần nào đến mình cũng sẽ auto gọi caramel thập cẩm. Bạn mình gọi chè bưởi. Về chất lượng của 2 bát này thì không có gì để chê, ngon và cũng đầy đặn. Quán có không gian cũng nhỏ xinh thôi, trong nhà chắc ngồi được 6-8 người thôi, có thể xếp ghế ngồi ngoài vỉa hè. Vị trí thì đoạn Hàng Giấy sắp cắt lên chỗ Hàng Đậu. Để xe máy hơi hạn chế xíu.
Địa điểm ăn vặt khá quen thuộc với tụi mình rồi, có hôm thì đi cùng với ny, hôm thì đi cùng với chị. Caramel thập cẩm là món mình gọi còn chị mình gọi chè Thái. Quan sát người ta làm đồ ở đây nhiều lần thì thấy là làm rất cẩn thận và sạch sẽ. Chị mình gọi thêm cả nộm chân gà rút xương. Nhìn thì đầy đặn mà ăn chả mấy mà hết luôn, cũng bình thường thôi không ngon lắm. Chè ở đây chân ái hơn. Lúc mua mang về, mua chè sầu về mà***kia còn cho sầu riêng vào trong cốc chung mà không để riêng dù mình đã dặn trước đó vài giây :)
Chè Xoan thì không còn lạ gì với mọi người nữa vì quán cũng có tên tuổi từ trước và cũng không chỉ có mỗi 1 cơ sở. Bạn mình rất mê loại caramen tự làm của quán, ngọt đậm vị sữa phù hợp với khẩu vị. Sữa chua mít đầy đặn, có rất nhiều mít luôn. Chè sương sa hột lựu thì không phù hợ với mình lắm, tất nhiên là vẫn ăn được nhưng không được thích lắm bởi cho hơi nhiều hạt đác ?! ???????? chủ yếu đến chè Xoan thì mình vẫn ưu tiên cho sự lựa chọn của mình đó là món caramen thập cẩm vì thấy caramen vừa ngon mà lại có nhiều topping ngon, thạch và chân trâu dừa rất nhiều và ngon.
Gọi chè thập cẩm không có nếp cẩm. Ăn ngon. Quán ko nhiều chỗ ngồi lắm. Chỉ có tầng 1.
- Ăn ở shop ngon lắm :))) Nhà em đến shop ăn chè thập cẩm cả sữa chua đánh đá ấy :))) Tuyệt vời luôn shop.
- Vị trí : Trên Hàng Giấy, nếu để ý thì shop ở bên tay phải đường, cũng không khó tìm lắm đâu ạ.
- Chỗ ngồi : Shop có chỗ ngồi ngoài trời và cả trong nhà nữa, thỉnh thoảng có bị hết chỗ do đông khách.
- Đồ ăn / Giá cả : Gia đình em đã ăn chè mít, chè bưởi, thập cẩm, caramen :)) Hôm đấy còn có gọi thêm cả sữa chua đánh đá nữa. Mỗi tội giá hơi cao một xíu, bình dân như mấy đứa bọn em thì tầm 15k/bát là vừa vừa rồi ạ.
Chè xoan hàng giấy
Quán chè này có 2 cơ sở ở Hàng giấy và ở Cầu giấy ngay chỗ Đại học giao thông vân tải.
Quán bán khá nhiều loại chè, mình đã thủ kha khá loại thì khá thích sương sa ở đây. Caramen ở đây thì mìn không thấy ngậy lắm , nó ngọt lắm. Cái sợi giun thái xanh ăn dai dai thích miệng
Nước cốt dừa chan chè khá ngon, ngậy.
Ngoài ra quán còn món chân gà rút xương. Không ngon lắm đâu, hot hit 1 thời nhưng không hợp khẩu vị mình, chân gà ít nữa.
Ăn cháo sườn xong qua ăn chè mà vẫn thấy ngon ghê gớm.
Mình ăn caramen thập cẩm còn bạn mình ăn chè sầu riêng, ấn tượng đầu là chè ko quá ngọt, caramen trong sg gọi là bánh flan, mình thấy nó có độ béo ngậy hơn trong sg nhưng lại ko quá ngọt, topping nhiều. Nhìn chung đánh giá chè ở hn ngon hơn trong sg