Ăn xoa xoa nhiều chỗ mà thấy ở đây là ok nhất luôn á. Giá cũng không phải quá mắc, nhiều chỗ rẻ hơn thật nhưng chả ngon bằng đâu. Nghe nói quán này cũng có tiếng lâu đời rùi. Cốt dừa cực thơm đặc, béo, và không bị ngọt quá đâu. Hạt xoa xoa dẻo
Đậu xanh cũng ngon. Mà sao thấy dạo này có vẻ hơi ít, múc vài muỗng đã hết rồi. Hôm trước dặn không để nước đường rùi nhân viên vẫn lơ mơ để nước đường ngọt quá ăn không hết :( hình như giờ ly 13 hya 15k gì đó rồi
Chè này ta nói là bán...xưa như trái đất luôn. Nhớ ngày xưa mình còn học Kim Đồng khóa 2004 thì đã hay ăn rồi. Thời đó được ăn ly chè là xa xỉ lắm,. Quán có chị bé bán xoa xoa mà đẹp như Tây Thi. Đẹp mà chảnh nữa, mê luôn từ đó, mỗi lần mà nghĩ tới quán chè là nghĩ tới chị bé đẹp như tiên năm nào.
Giờ tới ăn thấy cô nào lớn rồi bán.. Xoa xoa thì vẫn vậy, chỉ có 2 loại thạch đen trắng chứ ko có sương sâm cho đậm màu. Đơn giản thui mà ly mười mấy ngàn.
Có điều chè ở đây ngọt vừa, nước cốt dừa béo ngon. Nên chắc tiền nào của nấy.
???? Follow instagram của Jenly để cập nhật thêm nhiều địa điểm ăn uống nhé: @jenlynguyen_fnd
Jenly nghe nói quán này cũng khá lâu đời ở Đà Nẵng rồi bây giờ mới có dịp thưởng thức ????
Jenly ghé tầm trưa nên không có khách, tầm chiều đi qua đây là thấy đông lắm luôn nà ????
Xoa xoa ở đây giá cao hơn các chỗ khác nhưng chất lượng hơn hẳn, đáng đồng tiền bát gạo lắm các bạn ạ ????
Một ly như hình có giá #15k, topping thì các bạn có thể thấy trên hình, nhiều ơi là nhiềuuuu. Điều Jenly thích nhất là xoa xoa ở đây chỉ ngọt vừa chứ ko ngọt sắc như ở các nơi khác, nước cốt dừa béo ngậyyyy, xoa xoa dẻo, thạch ăn man mát, đậu xanh thơm, ngon.
Ngoài xoa xoa quán còn bán thêm nhiều loại chè khác và có cả sữa chua nếp cẩm nha ^^
Vài bữa có dịp Jenly phải ghé lại thử thêm nhiều món nữa mới được ????????????
___
???? Không gian quán khá nhỏ, có chừng 4 - 5 cái bàn thôi. Tầm trưa ngồi ở đây thì hơi nóng các bạn ạ ^^
Tự dưng chiều ngồi buồn buồn thèm ngọt ko biết ăn gì nghĩ ngay đến chè xoa xoa lên tìm từ khoá chè xoa xoa thì ra liền tay nên mới oder.
Ấn tượng đầu tiên là ly chè nhiều, thạch nhiều lắm, mình múc lên mà cả đống à. Ly đầy đủ nước dừa xoa xoa hạt lựu các thứ. Xoa xoa cũng đầy đủ thạch đen thạch trắng đồ nữa. Nhưng mà đậu xanh thì hơi ít nha. Phải nhiều đậu xanh thì mới ngon chứ. Đặt trên now ship nhanh, lúc đến thì đá cũng ít tan nên ăn giữ nguyên vị
????Xoa xoa hạt lựu - 46 Trần Bình Trọng
⏰9am - 6pm
????15k
????8.9/10
-------------------------------------------------
????Quán chỉ có 1 món duy nhất là xoa xoa hạt lựu thôi mà bán được vài năm rồi đấy. Đến đây ăn cũng hên xui lắm, đi 5 lần thì 2 3 lần bán à :v Đi sớm chứ dễ hết lắm. Quán có vài bàn thấp, bên trong hơi nóng. Trưa hay chiều order về ăn là mát người ????
????Mình gọi 2 ly xoa xoa, mỗi ly giá 15k. 2 ly làm nhanh. Mỗi ly có thạch trắng, sương sáo, hạt lựu, nước cốt dừa, đậu xanh. Thích nhất nước cốt dừa, ngọt nhẹ, thanh. Thạch thơm, vị không nhạt nhẽo như chỗ khác. Sương sáo không bị nồng quá nè. Hạt lựu cho nhiều nhai vui vui. Ăn hết ly trong nháy mắt, không có vị nhàn nhạt như xoa xoa họ làm ???? Recommend mn thử xem đúng hem nha :3
????Giá so với chất lượng thì quá đáng tiền. Nhân viên ổn
Xoa xoa ở đây ngon, cốt dừa+ đậu xanh đánh+ topping. Lúc mình ăn mới đây là 13k 1 ly, gói về là 14k cộng thêm tiền ly nhựa. Mà bây giờ giá tăng nữa rồi ????
Ăn ly chè mà sướng cái bụng. 1 ly 14k, hơi ít tẹo nhưng bù lại rất ngon. Nghe đâu quán cũng bán từ lâu rồi nên có tiếng nè. Quán khá nhỏ, vị trí cũng dễ tìm.
Lần đầu được người bạn dẫn tới đây. mới nghe 15k một ly mình nghĩ là có lẽ giá hơi đắt. Nhưng ăn vào thấy giá đó cũng hợp lí, Topping nhiều, chè rất ngon và mát. Quán rất đông khách, tầm đến 3h chiều là thấy hàng sắp vơi rồi nên các bạn đi ăn nên tới sớm một tí