Thấy review tốt quá trời, order thử sinh nhật con bé với mã giảm 30%. Thề, nhục vs con bé ghê, thà ko giảm, giảm rồi tệ còn hơn chữ tệ, 10 cục khúc bạch nhạt, nước chè nhạt, 2 3 miếng nhãn chút tí. Chả biết mấy cái review phía dưới là của người nhà shop hay sao. Làm ăn kiểu này chắc mau giàu
Trong lúc đợi shipper của Vy Anh giao hàng lần thứ 2 trong ngày thì em up cái ảnh này!
Thật sự em là một người khá kén ăn và trước giờ cũng chưa từng review bất kì cái gì. Nhưng hôm nay trong lúc rãnh rỗi lên foody tìm đồ ăn vặt, thấy được cửa hàng bán chè khúc bạch truyền thống nên order luôn. Bởi bây giờ nhiều chỗ làm chè khúc bạch pha trộn nhiều vị khác lắm nên làm mất đi cái hương vị truyền thống mất tiêu rồi.
Thật tình lúc order cũng không mong đợi điều gì mới lạ. Nhưng khi nếm thử nước chè của Vy Anh thì thật sự "hú hồn". Nước chè thơm thơm mùi nhãn, vị ngọt vừa thanh mát. Miếng khúc bạch ú ú, béo ngậy, không quá cứng cũng không mềm èo. Thật sự rất thích nên em order tiếp cho cả nhà luôn.
Sẽ đồng hành cùng Vy Anh trong những bữa tiệc nhẹ tiếp theo.