Lên HN đi chợ Đồng Xuân chơi, khát nước thấy quán chè của cô trông hấp dẫn nên ghé vào ăn. Phải công nhận là ngon quá chừng luôn, 20k/bát ăn no ứ ự. Chè không ngọt gắt ăn thanh thanh, ăn xong còn mua mất cốc đem về nữa chứ. Cô bán hàng dễ thương lắm.
Trông cái cốc này nó như kiểu bị nhiễm chất độc màu da cam vậy thôi chứ thực ra ăn ngon lắm ))
❤️ Đây là chè Xuka (trong ngõ chợ Đồng Xuân này có 2 hàng, 1 là hàng cô Tuyết - cái cô trông đanh đá, bán hàng kiểu khó tính ý, mình thấy chè ngon hơn hàng kia. Còn hàng kia là 1 bác, bán kiểu nhiệt tình hơn nhưng mình thấy k ngon bằng)
❤️ Quán nổi với món chè Xuka, ngoài ra thì 2 hàng đều có các loại chè khác, sữa chua, cẩmen, ... các kiểu ^^
Ah, giải thích cho 1 số bạn chưa ăn bao giờ, chè Xuka là caramen + thạch, cốt dừa nhé! Đảm bảo mê ^^
Mình đã ăn ở hàng chè này từ hồi mình học cấp 2 ấy.
- Về vị trí: Trong cái ngõ Chợ ĐX này có không biết bao nhiêu là nhiêu hàng quán ngon. Nhưng nếu ăn chè thì chỉ có 1 là Chè cô Liên, 2 là chè cô Tuyết thôi ????
Hàng cô Tuyết ngồi ngoài đầu, cô Liên ngồi bên cạnh (giữa con ngõ rồi). Mình thì tuyền ăn hàng của cô Tuyết ấy nhé ❤️
- Về kgian: Mình thấy mọi người chủ yếu mua về thôi chứ nếu ngồi lại đấy thì có cả bàn bên trong ngồi ăn nhé ????????Nhưng chỉ có hàng chè Tuyết này có thôi. Chứ hàng chè Liên chỉ có ngồi 1 ghế trước bàn ăn chè thôi ấy
- Về món ăn: Dĩ nhiên ở đây nổi nhất là món Chè Xuka rùi. Ngon lắm luôn ấy, lại đầy đặn nữa.. Mình mua mang về nhà ăn. Ăn ngon đến mức quên cả chụp lại ảnh ????
- Về giá tiền: Mình thấy giá là 20k quá xứng đáng luôn ấy. Từ ngày xưa là 12k, xong lên 15k, 18k, và giờ là 20k
???? Và mình cũng dã trải qua các lần thăng trầm tăng giá đấy và vẫn giữ nguyên tình yêu với hàng chè ở đây.
⏱ Quán mở đến giờ đóng cửa chợ thôi (17:00-17:30), chứ k mở đến tối đâu nhé
Vẫn là cái ngõ nhỏ xinh nhưng bạt ngàn. Quán k gian cũng nhỏ và hẹp, ngồi được khoảng 4-5 bàn đôi. Menu khá đa dạng, giá trung bình dao động 20-35k. Chất lượng khá ok.
Còn có card visit rất chuyên nghiệp :)))
Gần chỗ của mẹ nên cũng ăn suốt ngày thôi. Hồi trước thấy ngon lắm nhưng hình như mình cảm thấy chất kuowngj càng ngày càng giảm hay sao ý.
Đặc biệt là hôm qua ăn thử lại thì thôi bị ngọt quá mức ????
Mình gọi chè bưởi thêm chân châu 20k một cốc, chắc tại ăn chè múc 10k khu bách khoa quen rồi nên mình thấy giá như thế bị đắt so với một bát chè nhỏ xíu ????
Chỗ để xe ở đây cũng bất tiện nữa nhà mình gần hay đi bộ chứ các bạn mà đi xe may mắn thì được gửi ngay trong ngõ chợ nếu vắng, chứ đông phải ra ngoài chợ đồng xuân gửi thì cũng mất 10k gửi xe rồi.
Hôm nay mình cùng bạn đi qua khu chợ Đồng Xuân thấy quán đông khách và cô chủ xởi lởi nên rẽ vào. Quán bé và khá chật sẽ tiện hơn nếu mua mang về. Quán có nhiều món và giá dao động từ 15-30k . Chúng mình gọi 2 suất chè thập cẩm và 1 sữa chua thập cẩm. Tuy màu sắc k quá bắt mắt như món chè thập cẩm ở nhiều quán khác nhưng ăn rất vừa miệng, k quá ngọt và bát cũng đầy đặn
Mình ăn chè của quán từ cách đây khoảng 5 năm, lúc giá chỉ khoảng 15,16k/bát xong bây giờ trượt giá lên 20k/bát :))
- Chỉ thích chè Xuka ở đây thôi. Chè mix một số loại rồi đổ caramen lên trên cùng. Do mix rất hợp lý nên hương vị chè thơm ngon rất riêng, mình ăn ở nơi khác thấy đều không bằng.
À có điều là chè có cả nếp cẩm ở trong nhưng mình thì thường thích không cho nếp cẩm vì cảm giác nếu cho vào vị nếp cẩm sẽ át mất vị caramen.
- Có thử món chè khác 1,2 lần gì đó nhưng không ấn tượng, hương vị bình thường.
- Gần đây nhất mình mua đem về là đồng giá các loại 20k/cốc.
- Điểm trừ lớn của quán là nằm trong ngõ chợ đồng xuân, không gian không sạch sẽ và còn chật chội. Mùa hè khá bí và nóng nếu ăn tại quán. Ngoài ra chỗ để xe cũng nhỏ, hầu như là dựng xe trước cửa quán. Nếu tìm chỗ gửi gần đó thì 10k/xe nhé.
Lời khuyên là nếu bạn chỉ ăn chè thì có thể mua mang về hoặc dựng xe ở quán ăn một lát. Nếu kết hợp ăn thêm các món trong chợ thì gửi xe nhé. Trong ngõ chợ cũng nhiều hàng ngon, chỉ có điều chỗ nào cũng chật chội.
Với giá 20k và các loại chè như thế này là khá ổn
Lần nào vào đây cũng ăn xuka, thích nhất chắc lại các hạt màu đỏ giòn giòn. Caramen cũng thơm và mềm
Bát to, ăn xong no căng
Chè cũng vô cùng nhiều loại
Cô bán hàng khá niềm nở, xin thêm nước cốt dừa là vui vẻ cho ngay, không như nhiều hàng cứ mặt nặng mày nhẹ.
Ngay đầu ngõ nên có chỗ ngồi trong nhà, rộng hơn các hàng chè sâu trong ngõ. Nhưng so với các chỗ khác thì có hơi nhỏ hẹp, không phù hợp để tụ tập đông và lâu. Chỉ nên ăn xong là đi