Quán nhỏ nằm ngay mặt tiền đường quang trung. Chỉ có khoảng mấy loại chè thôi nhưng ăn khá ngon. Mình ăn chè khoai môn, hơi nhạt tí nhưng phù hợp với các bạn gái sợ béo.
Quán chủ yếu ngồi vỉa hè ghế nhựa nhỏ. Các bạn bán hàng dễ thương. Giá 1 bát chè khoảng 10 - 20 nghìn.
Tên quán nghe cứ kì kì, chả thấy tự nhiên gì cả ???? Không ngờ là cũng khá nổi ở khu này. Không quá đông nhưng khách vẫn ra vào tấp nập.
Quán nằm trên mặt đường nhưng khuất và không nổi bật cho lắm. Ở ngay bên cạnh chỗ rẽ vào ngõ Hà Hồi, đối diện hơi chếch tí là hàng thịt xiên Bà Ngà nổi tiếng.
Quán một tầng, bên trong cũng có phòng cho khách ngồi, ngăn nắp và sạch sẽ, hoặc có thể ngồi ngoài trời cũng được, vỉa hè đường Quang Trung rộng mà.
Ở đây bán kha khá loại chè. Mình chọn chè bưởi và chè thái, thấy ổn lắm. Đặc điểm chung là đều ngọt dịu, thanh mát, nên k cần cho đá đâu, rất hợp với mình vì mình thích ăn nhạt thôi. Chè thái đúng chuẩn, chỉ có giun trắng và giun xanh thôi. Các miếng giun thái miếng vừa miệng, dẻo mềm dễ ăn. Chè bưởi đủ cho mình đỡ thèm, nhưng hơi ít cùi, trộn với nước cốt dừa thì bị lỏng quá.
Giá phải chăng phết, 2 bát đều 16k thui.
Tên quán nghe cứ kì kì, chả thấy tự nhiên gì cả ? Không ngờ là cũng khá nổi ở khu này. Không quá đông nhưng khách vẫn ra vào tấp nập.
Quán nằm trên mặt đường nhưng khuất và không nổi bật cho lắm. Ở ngay bên cạnh chỗ rẽ vào ngõ Hà Hồi, đối diện hơi chếch tí là hàng thịt xiên Bà Ngà nổi tiếng.
Quán một tầng, bên trong cũng có phòng cho khách ngồi, ngăn nắp và sạch sẽ, hoặc có thể ngồi ngoài trời cũng được, vỉa hè đường Quang Trung rộng mà.
Ở đây bán kha khá loại chè. Mình chọn chè bưởi và chè thái, thấy ổn lắm. Đặc điểm chung là đều ngọt dịu, thanh mát, nên k cần cho đá đâu, rất hợp với mình vì mình thích ăn nhạt thôi. Chè thái đúng chuẩn, chỉ có giun trắng và giun xanh thôi. Các miếng giun thái miếng vừa miệng, dẻo mềm dễ ăn. Chè bưởi đủ cho mình đỡ thèm, nhưng hơi ít cùi, trộn với nước cốt dừa thì bị lỏng quá.
Giá phải chăng phết, 2 bát đều 16k thui.
Quán dễ để xe. Tầm giờ trưa anh chị em văn phòng hay ra ăn nên khá đông. Chè nấu ở quan không bị ngọt quá nên ít khi phải cho nhiều đá. Mình hay gọi thập cẩm có đậu xanh, thạch thái xanh trắng, chuối nướng. Một bát chè không đầy đặn nên hay phải ăn thêm bát nữa. Giá chè cao hơn các quán bthg.
Mình đặt ship trên grab, now lại ko có giao món ở đây nhá.
20k/ly chè đậu xanh như này, đậu xanh nhừ, độ ngọt vừa phải và thơm, đóng gói trong túi và đá bào cẩn thận. Cốc chè cũng khá đầy đặn chứ ko phải như mấy chỗ khác ít ít nhé.
Nói chung mình thấy ổn, giao hàng cũng nhanh nhẹn, bao giờ phải đến quán ăn xem ko gian như nào, đợt này gọi ship nên cũng ko biết ko gian quán và phục vụ như thế nào để rv cho các bạn
Nói chung là ổn
Mình đặt ship trên grab, now lại ko có giao món ở đây nhá.
20k/ly chè đậu xanh như này, đậu xanh nhừ, độ ngọt vừa phải và thơm, đóng gói trong túi và đá bào cẩn thận. Cốc chè cũng khá đầy đặn chứ ko phải như mấy chỗ khác ít ít nhé.
Nói chung mình thấy ổn, giao hàng cũng nhanh nhẹn, bao giờ phải đến quán ăn xem ko gian như nào, đợt này gọi ship nên cũng ko biết ko gian quán và phục vụ như thế nào để rv cho các bạn
Nói chung là ổn
Ăn ở đây từ đợt lâu lắm rồi ý, cách đây mấy năm. Chè tự nhiên nên hình như không có hương liệu tạo mùi, nên thấy mùi vị khá khó ăn, ăn thấy không quen lắm. Hôm mình ngồi cũng chả có khách mấy. Mình hầu như ăn vài miếng rồi bỏ lại. Quán ngồi ngoài vỉa hè thoáng mát, ngắm đường ngắm phố, ngắm người qua lại. Một lần đó thôi sau thì cũng chưa quay lại quán nữa.
Quán dễ thấy,dễ tìm.Cái tên của quán đã giúp ta hình dung ra được phần nào r.Chè của quán làm từ nguyên liệu tự nhiên đảm bảo được cả vệ sinh thực phẩm và chất lượng.Mùa này ăn chè sắn rất hợp lý,ngoài ra chè bí đỏ ăn cũng rất lạ miệng.Khoai thì mình không thích lắm.Mình thường trộn 3 vị vào một bát,không bị quá no lại có thể thưởng thức được nhiều vị.Ngoài ra cuối tuần t7-cn chỉ 25k là bạn có thể thả ga rồi
Có mấy hôm mình bị háo nên cứ cố gắng tìm quán chè để ăn. Lần này ghé thử hàng chè ở Quang Trung ăn hụt mấy lần coi sao ????
???? Vị trí: Hàng này ở ngay mặt đường Quang Trung, bên cạnh Hạ Hồi. Rất dễ thấy nhưng k bán buổi tối nha ????
???? Món ăn: Ở đây hình như nổi bật với chè Thái, thấy ai đến cũng gọi. Hôm đó mình k biết nên gọi thập cẩm. Ở đây làm đúng với cái tên Chè tự nhiên, các nguyên liệu trong bát chè toàn nguyên liệu như kiểu bí đỏ, đỗ, chuối, ngô… chứ k có trân châu, thạch thủng gì đâu ạ. Ny mình thì khen còn mình thì k ưng lắm, chè với mình là có gì đó ngấy và bứ, có thể do hôm đó mình đang khát nữa????. Chỉ toàn cố gắng lựa phần nước để ăn thôi. May mà phần nước có cốt dừa và bí đỏ nên khá thơm ????
???? Không gian: Quán có thể ngồi vỉa hè hoặc trong nhà. Chỗ để xe cạnh ngõ cũng thoải mái ????
???? Nhân viên: K thân thiện lắm nhưng cực kì lễ phép, phục vụ nhanh nhẹn ạ ????
Có mấy hôm mình bị háo nên cứ cố gắng tìm quán chè để ăn. Lần này ghé thử hàng chè ở Quang Trung ăn hụt mấy lần coi sao ?
? Vị trí: Hàng này ở ngay mặt đường Quang Trung, bên cạnh Hạ Hồi. Rất dễ thấy nhưng k bán buổi tối nha ?
? Món ăn: Ở đây hình như nổi bật với chè Thái, thấy ai đến cũng gọi. Hôm đó mình k biết nên gọi thập cẩm. Ở đây làm đúng với cái tên Chè tự nhiên, các nguyên liệu trong bát chè toàn nguyên liệu như kiểu bí đỏ, đỗ, chuối, ngô… chứ k có trân châu, thạch thủng gì đâu ạ. Ny mình thì khen còn mình thì k ưng lắm, chè với mình là có gì đó ngấy và bứ, có thể do hôm đó mình đang khát nữa?. Chỉ toàn cố gắng lựa phần nước để ăn thôi. May mà phần nước có cốt dừa và bí đỏ nên khá thơm ?
? Không gian: Quán có thể ngồi vỉa hè hoặc trong nhà. Chỗ để xe cạnh ngõ cũng thoải mái ?
? Nhân viên: K thân thiện lắm nhưng cực kì lễ phép, phục vụ nhanh nhẹn ạ ?
Thấy mọi người cứ khen nức nở cái hàng Chè ở đây, Chè tự nhiên các thứ nên mình cũng máu me đi mua thử mang về Cty ăn ????
- Hàng này nằm ngay giao Xóm Hạ Hồi với Qtrung ấy nhé ????
- Mình đi tầm 3h chiều, quán vẫn vắng khách. Chỉ là 1 gian hàng nhỏ có vài ba cái ghế nếu ngồi trong nhà thôi. Nhìn chè trông ít kiểu đã chán rồi :)))
Chè ở đây chủ yếu là chè truyền thống, bưởi, khoai, chuối, đỗ đen,… Xong mix hỗn hợp vào với nhau ấy, k có thạch đâu, chỉ có như vậy thôi nên mình thấy cũng k có j quá đặc sắc cả ấy ????????
- Chè thì 1 cốc 15-20k thôi. Nhưng mình thấy k ngon k thíc ấy ????
Thấy mọi người cứ khen nức nở cái hàng Chè ở đây, Chè tự nhiên các thứ nên mình cũng máu me đi mua thử mang về Cty ăn ?
- Hàng này nằm ngay giao Xóm Hạ Hồi với Qtrung ấy nhé ?
- Mình đi tầm 3h chiều, quán vẫn vắng khách. Chỉ là 1 gian hàng nhỏ có vài ba cái ghế nếu ngồi trong nhà thôi. Nhìn chè trông ít kiểu đã chán rồi :)))
Chè ở đây chủ yếu là chè truyền thống, bưởi, khoai, chuối, đỗ đen,… Xong mix hỗn hợp vào với nhau ấy, k có thạch đâu, chỉ có như vậy thôi nên mình thấy cũng k có j quá đặc sắc cả ấy ??
- Chè thì 1 cốc 15-20k thôi. Nhưng mình thấy k ngon k thíc ấy ?
Mình ăn đi ăn lại hàng này vài lần rồi
Mỗi lần đến gọi 1 loại
Đã ăn chè bí đỏ, chè chuối, chè sen bí đỏ, chè sen đậu xanh, chè khoai bưởi, chè cốm...
Có thể mix đc các loại với nhau.
20k 1 bát
Ko ưng thì chỉ có chè chuối là ko ưng lắm thôi, vì nó ngọt quá. Còn đâu là chè nào cũng ngon, cốm càng nhai càng ra vị cốm, chè khoai đúng chuẩn miếng khoai lang luôn ngọt thơm dẻo, chè bí đỏ ngọt mát
Nước cốt dừa cũng thấy rất tự nhiên
Đúng là chè tự nhiên có khác.
Chắc chắn quay lại rồi, còn dẫn vô số người đến ăn cùng rồi cơ
Vị trí quán ngay mặt đường Quang Trung
Mình ăn đi ăn lại hàng này vài lần rồi
Mỗi lần đến gọi 1 loại
Đã ăn chè bí đỏ, chè chuối, chè sen bí đỏ, chè sen đậu xanh, chè khoai bưởi, chè cốm...
Có thể mix đc các loại với nhau.
20k 1 bát
Ko ưng thì chỉ có chè chuối là ko ưng lắm thôi, vì nó ngọt quá. Còn đâu là chè nào cũng ngon, cốm càng nhai càng ra vị cốm, chè khoai đúng chuẩn miếng khoai lang luôn ngọt thơm dẻo, chè bí đỏ ngọt mát
Nước cốt dừa cũng thấy rất tự nhiên
Đúng là chè tự nhiên có khác.
Chắc chắn quay lại rồi, còn dẫn vô số người đến ăn cùng rồi cơ
Vị trí quán ngay mặt đường Quang Trung
Cái tên của quán đã nói lên tất cả. Tất cả các món chè ở đây đều được làm từ các nguyên liệu trong tự nhiên và hoàn toàn không có các nguyên vật liệu mua ngoài. Từ những cái tên các loại chè cũng đủ gợi lên cảm giác dân giã, thân thuộc: chè bí đỏ, chè ngô non, chè chuối, chè sen, chè đậu đen, chè sắn…
Đặc biệt khi thưởng thức chúng bạn sẽ nhận thấy được cảm giác ấm cúng. Các món chè tại quán có xu hướng hợp với việc ăn vặt mùa đông. Vì chỉ có cái lạnh của mùa đông mới khiến bạn có cảm giác cần hơi ấm từ gia đình, người bà, người mẹ vòng tay ôm, nấu những món ăn đầy tình thương mến. Thường đến quán mình hay gọi chè thập cẩm vì sẽ được thưởng thức đầy đủ vị ngon ngọt của các loại sắn, khoai lang, ngô, chuối…Ngoài ra các bạn có thể gọi chè bí đỏ ăn giảm stress, chè ngô được làm từ ngô non nên nhai kỹ sẽ cảm nhận được vị bùi, và vị thơm ngọt của nước ngô, chè sắn lại có vị ngon riêng ăn rất thanh và bùi, không những dẻo, bở mà còn không hề bị sơ.
Chụp ảnh lên nhìn không được ngon mắt lắm nhưng ăn thì đảm bảo ngon luôn. Quán nằm ngay mặt đường Quang Trung đối diện thịt xiên nướng Bà Ngà, đầu ngõ rẽ vào Hà Hồi. Các anh nhân viên và chủ quán thì rất nhiệt tình và vui vẻ. Quán nhỏ thôi. Hơi sâu vào trong nhà 1 chút. Chè hết nhanh kinh khủng. Mới đến lúc 5h mà chè ngô đã hết rồi. Chè cốm ở đây mềm dẻo thơm lắm. Chị mình ăn chè chuối thích ở chỗ nó hơi chát chát, miếng chuối mềm chứ không quắt queo kiểu chuối khô chuối sấy như nhiều chỗ
Chụp ảnh lên nhìn không được ngon mắt lắm nhưng ăn thì đảm bảo ngon luôn. Quán nằm ngay mặt đường Quang Trung đối diện thịt xiên nướng Bà Ngà, đầu ngõ rẽ vào Hà Hồi. Các anh nhân viên và chủ quán thì rất nhiệt tình và vui vẻ. Quán nhỏ thôi. Hơi sâu vào trong nhà 1 chút. Chè hết nhanh kinh khủng. Mới đến lúc 5h mà chè ngô đã hết rồi. Chè cốm ở đây mềm dẻo thơm lắm. Chị mình ăn chè chuối thích ở chỗ nó hơi chát chát, miếng chuối mềm chứ không quắt queo kiểu chuối khô chuối sấy như nhiều chỗ
Quán chè nằm chếch chếch đối diện với chè nhà Suvy, nếu mình nhớ k nhầm là đầu Hạ Hồi. Thấy nh bạn recommend nên cũng xách đít đến ăn
????mình gọi chè bí đỏ, bạn mình gọi thập cẩm (k có sầu do hết) thấy cốm cũng có vẻ ngon nma hết mất. Vị chè giống chè nhà làm, dân dã, đơn giản. Ăn mùa hè thì rất mát và đã. Nma phần cái thì hơi ít mà phần nước nhiều quá, vị chè khi ăn cả bí đỏ thì rất vừa nhưng sau đấy bị tan đá làm nước nhạt + hết bí nên mình cũng k ăn hết bát
Với ưu điểm là chè khác với kiểu nấu của nh quán chè bh nên mình vẫn sẽ quay lại ????????
Quán chè nằm chếch chếch đối diện với chè nhà Suvy, nếu mình nhớ k nhầm là đầu Hạ Hồi. Thấy nh bạn recommend nên cũng xách đít đến ăn
?mình gọi chè bí đỏ, bạn mình gọi thập cẩm (k có sầu do hết) thấy cốm cũng có vẻ ngon nma hết mất. Vị chè giống chè nhà làm, dân dã, đơn giản. Ăn mùa hè thì rất mát và đã. Nma phần cái thì hơi ít mà phần nước nhiều quá, vị chè khi ăn cả bí đỏ thì rất vừa nhưng sau đấy bị tan đá làm nước nhạt + hết bí nên mình cũng k ăn hết bát
Với ưu điểm là chè khác với kiểu nấu của nh quán chè bh nên mình vẫn sẽ quay lại ??
Nghe nói quán này ngon nên bạn mình kéo mình đi ăn thử.
Quán nằm ngay đầu Ngõ Hạ Hồi. Không gian quán hơi chật chội, chỉ có 1 tầng, có thể ngồi ra vỉa hè. xe để ở phía đầu đường.
nhân viên thì cũng khá nhanh nhẹn.
Quán bán khá nhiều món. mình gọi chè thập cẩm luôn. Chè này ăn thấy ngọt dịu, thanh mát. Cơ mà các thành phần bên trong mình trộn mãi chả thấy nó quyện vào nhau, cứ bị vón cục. được cái ăn vẫn thấy ngon.
Giá thì rất rẻ, ăn vài cốc cũng vẫn dư tiền ^^
Nghe nói quán này ngon nên bạn mình kéo mình đi ăn thử.
Quán nằm ngay đầu Ngõ Hạ Hồi. Không gian quán hơi chật chội, chỉ có 1 tầng, có thể ngồi ra vỉa hè. xe để ở phía đầu đường.
nhân viên thì cũng khá nhanh nhẹn.
Quán bán khá nhiều món. mình gọi chè thập cẩm luôn. Chè này ăn thấy ngọt dịu, thanh mát. Cơ mà các thành phần bên trong mình trộn mãi chả thấy nó quyện vào nhau, cứ bị vón cục. được cái ăn vẫn thấy ngon.
Giá thì rất rẻ, ăn vài cốc cũng vẫn dư tiền ^^
Mặc dù quán phục vụ khá nhiều loại chè, và hình như loại nào cũng ngon vì thấy loại nào cũng đắt khách lắm. Nhưng lần nào đến quán mình cũng chỉ gọi duy nhất chè sắn thôi. Sắn để nấu chè là loại sắn tươi, lúc nào cũng bùi, dẻo chứ không bở. Nước bột sắn đặc sánh, trong vắt, có vị ngọt mát. Bát chè sắn thỉnh thoảng lại được điểm thêm trân châu dẻo dai, làm từ bột sắn nên ăn khác với các loại trân châu thông thường.
Khác với nhiều quán chuyên bán chè lạnh ngày hè, chè ở đây chủ yếu là chè nóng, thích hợp nhất là ăn vào mùa đông Ngon nhất tại quán là món chè sắn: không những dẻo, bở mà lại không hề có xơ như các quán khác.Thêm đó, nước cốt dừa và trân châu sợi cũng tô điểm thêm cho vị ngon rất tự nhiên của chè sắn : Vẫn ngọt ngọt mát mát, vẫn vị sắn nhạt nhạt thanh thanh, bùi bùi nhưng lại ngon hơn rất nhiều. Bên cạnh đó còn có hàng tá loại chè ngon khác như chè bí đỏ, chè ngô non, chè chuối, chè sen, chè đậu đen.
Mình thích nhất là chè bí đỏ, một món ăn không những ngon miệng mà còn có tác dụng giảm đau đầu rõ rệt. Cứ stress là ra đây ăn chè bí đỏ. Ngon không tưởng. Chè ngô cũng rất ngon : hạt mẩy đều, vàng óng, ngọt lịm. Giá bình quân 10.000-20.000/ bát. Cũng không đắt lắm, tùy vào nhiều hay ít. Chắc chắn mình sẽ quay lại đây
Nhiều quán chè ngon ,nhưng đâu có quán nào hợp mùa đông như ỏ đây .
MÌnh thích nhất món chè ngô ,nhai hạt ngô bùi bui trong cái nhiệt độ cao , xoa dịu cái buốt giá. Mặt khác mình thấy chè ngô được làm khá công phu, ngô phải là ngô non, luộc lên rồi gỡ hạt ra bỏ riêng, phần nước ngô được pha chế thêm với đường và bột sắn dây để tạo độ sánh cho bát chè ngô hấp dẫn.Bạn mình thì thấy ngon nhất là món chè sắn. Sắn được chọn để làm chè là sắn đồi, to mập mạp, như vậy khi chế biến sắn mới cho được bát chè sắn không những dẻo, bở và quan trọng không bị xơ.
Thêm đó, nước cốt dừa và trân châu sợi cũng tô điểm thêm cho vị ngon rất tự nhiên của chè sắn.
Giá từ 10.000-15.000 đồng/bát
Cô chủ quán là người Nam Định, lấy chồng người gốc Hà Nội nên chịu nhiều ảnh hưởng cách ứng xử nền nã, ý tứ. Quán dễ tìm, thuận tiện tuy bé. Chè được nấu bằng các nguyên liệu tự nhiên, ăn ngọt mát, thanh cảnh...mình nhớ hình như đong chè bằng cân thì phải
Mình thích nhất chè bí đỏ ở quán này, cái món mà hồi xưa mẹ hay nấu cho ăn mà mình gọi là cháo :). Ăn cứ nhớ hồi bé )). Chè bí đỏ không ngọt quá như chè bình thường mà chỉ hơi thanh thanh, mùi bí đỏ vẫn thơm dù được làm khá nhừ, ăn nhiều cũng chẳng thấy ngán như chè khác. Quán còn có món chè sắn ăn ngon phết, miếng sắn bùi, ngọt, nước thì thơm mùi nước cốt dừa, hình như hơi ngọt quá. Giá cả thì tùy loại 10-20k 1 bát, nói chung giá thì cũng bình thường như quán khác thôi
Mình có thói quen ăn thịt xiên nướng bên đường Quang Trung xong là tót sang quán chè Tự Nhiên này. Chè thanh mát ăn không ngấy. Mình cũng rất thích món chè khoai và chuối, thơm ngon bổ dưỡng. Vừa ngồi ăn vừa ngắm phố, quán vỉa hè thôi nhưng khá đắt khách. Ngon, bổ, rẻ mà. ^^
Chè ngon, không quá ngọt nên ăn vào không hề bị ngán. Có thể ăn được rất nhiều chén.
Quán sạch sẽ, chén nhìn cổ, hay hay.
Tuy nhiên, chén hơi nhỏ, nên hơi xót tiền.
Chè ngon, không quá ngọt nên ăn vào không hề bị ngán. Có thể ăn được rất nhiều chén.
Quán sạch sẽ, chén nhìn cổ, hay hay.
Tuy nhiên, chén hơi nhỏ, nên hơi xót tiền.
Cũng như những quán chè khác thì quán chè này bán nhiều loại chè nhưng chủ yếu là chè nóng,khá là hợp với mùa đông nên cứ se lạnh thôi là kéo bọn bạn đến ăn. Chè thì ngon như những quán chè khác,chỉ thấy chè ngô ở đây khá ngon,ngô ăn sượng sượng giống như ngô ngọt,nước thì sánh sánh dẻo dẻo và rất thơm nữa. Chân châu không được dẻo cho lắm, Quán này hơi chật,mấy hôm đông quá toàn phải ngồi ghê nhựa bên ngoài. Giá ở đây cũng rẻ như những quán khác,chỉ 15k/bát. Phục vụ cũng nhanh nhẹn,lịch sự.
Chè ở đây ngon lắm cơ. Vị chè rất thanh không hề ngọt gắt nhé! Tớ thích gọi thập cẩm để được thưởng thức đủ loại sắn, khoai lang, ngô...Cô bạn bán chè cũng dễ thương lắm, bạn ấy sẽ cho chè vào bát rồi mang cân trên một chiếc cân nhỏ ^^. Mỗi bát chè là 15K nha, không quá đắt đâu vì hương vị ăn rất thích. Con gái ngại béo thì ăn ở đây là chuẩn vì không hề ngọt gắt cơ mà :P