Thấy có quán này gần trường nên có chị trong trường mới kêu đi mua về cho mọi người cùng ăn mà nó tệ quá ????
Tất cả gọi caramel thập cẩm như nhau nên chung 1 đánh giá thôi ạ. Cẩmel thập cẩm ở đây vị hơi kì quặc ạ ????. Có hỗn độn khá nhiều thứ, mấy loại thạch, mấy loại trân châu rồi còn cả caramel, mít, nếp cẩm nữa ????. Mà quan trọng là vị nó cứ ngấy kiểu j í. Ngấy cực. Mình k hiểu là trộn bằng gì bên trong nữa nhưng ăn hết k nổi luôn ????. Nguyên liệu bên trong thì bình thường. K có gì nổi bật, có mấy loại ăn chán nhưng mình chẳng hiểu nó là cái j nhữa do trong cái cốc nó hổ lốn quá ????
Caramen thập cẩm đủ thứ ăn no. Chè cũng ngon. Mỗi tội sữa chua mít hơi ít mít. Quán nhỏ nhưng cũng khá sạch sẽ. Có chỗ để xe ở vỉa hè đối diện. Ac chủ quán vui tính :3