Quán đồ ăn vặt cho sinh viên nên giá siêu
mềm, rất bèo lun. Các đồ chỉ rơi vào khoảng có từ 10-30k thôi ấy! Hầu như món gì ăn vặt được cũng đều tìm thấy ở đây được nha! Chè, xuka, sữa chua dẻo, caramen,...
Cơ mà chất lượng thì khá là ba chấm.... đúng là tiền nào của nấy. Ăn cái gì cũng nhạt nhẽo mà phải nói là siêu chán luôn ak! Ăn cái gì cũnh cảm giác cố làm giống chỗ khác nhưng không bao giờ tới lol :)) Nói chung sẽ không bao giờ quay lại! Quán rõ nóng lại không có điều hoà nên next ????
Quên không chụp ảnh mất tiêu vì ra muộn so với mọi người
Quán hẹp, ngồi ở ngoài cũng được
Chè ổn , sương sa với trân châu ngon , dai vừa ăn
Chỉ là mình gọi chè khoai môn chả hiểu sao , à không, các chè khác cũng thế, không biết là ????????bột sắn hay bột năng nó cứ dẻo quánh dính dính xúc lên buồn cười lắm ạ
Còn giá cả cũng khá hạt dẻ đúng sinh viên
Nhóm mình đi 5 người là 110k cả chè cả khoai lang kén nha nên thử ăn nha mọi người
Quán chè ở ngay gần trường nên tiện mình có ghé qua. Không gian quán bé bé thôi nhưng cũng đủ cho nhóm đông 20 người.
Hồi lần đầu ăn ở đây còn thấy ổn, hôm nay lâu lâu ghé lại thì tự nhủ là lần cuối cùng.
Chè 13k thì đúng là k nên mong đợi nhiều khi nó loãng, toàn đá và ít chè. Và ăn xong cốc chè thì mình bị đau bụng :)))
Thế là đủ cho lần cuối cùng và k bao giờ quay lại. Mặc dù cho nhân viên có tốt với nhiệt tình nhưng dù sao thì cũng bai bai
Chè ngon, giá rẻ ( các loại chè chủ yếu 13k ). Khoai môn rất dẻo, chè bưởi quánh quánh, ngon ngon. Nhân viên thân thiện. Mỗi tội kem tươi rẻ nhưng k ngon.
Điểm cộng của quán là giá rẻ,nvien ổn và phục vụ nhanh
Điểm trừ thì mình cảm thấy vsat thực phẩm ở đây kém, sợ lắm :( mình gọi suất kia có 27k thôi còn bao gồm cả canh nữa (cơm gà sốt nấm). Gọi 1 phát có luôn í làm mình cảm thấy gà như để mấy ngày rồi... Ăn không ngon, nhạt nhạt và cảm thấy bẩn bẩn ntn í...
Chè xuka rất ngon, sữa chua nếp cẩm caramen đầy đặn, ngon. Các loại chè truyền thống khác như khoai, bưởi, thập cẩm cũng ok.
Recommend gọi nem chua nhá, 5k 1 cái, lần nào tới cũng làm chục cái mói chịu đc.
Nằm ở trong đường vào kí túc xá đại học ngoại ngữ. Ở cổng đường Trần Quốc Hoàn, đi đến ngõ cuối rẽ phải vào.
Ở đây nhiều món mà giá lại rẻ bèo luôn cho nên chất lượng cũng vậy. Eo ơi chán kinh khủng khiếp món chè thái bưởi mình gọi. Thề rằng chưa ăn bát chè bầy nhầy nào chán như vậy. Thứ nhất là sượng, ăn cứ làm sao ấy. Thứ 2 là nhạt toẹt chăng?? Cho nước gì đó màu cốt dừa, tưởng nước cốt dừa mà ăn chả thấy gì??
Quán nóng, ẩm thấp mà trông không sạch sẽ chút nào ????????
Mấy chị nhân viên cứ lớ ngớ, không biết đường nào luôn ????????
Không bao giờ bén mảng!!