Xem trên Now, thấy có 2 quán chè ở ngõ Tràng Tiền. So về giá cả và các món, thì gần như na ná nhau. Nên m quyết định sẽ gọi ăn thử ở cả 2 quán xem thế nào.
Trước mình gọi thử ở quán Chè Bích ( 7 ngõ Tràng Tiền). Ăn thấy khá là ưng, ok.???? Nên lần này gọi thử ở quán Chè Thủy ( 5 ngõ Tràng Tiền). Ăn thì thấy chán hơn. Ko ngon bằng quán chè bích kia. Tào phớ hoa nhài thì ngọt quá thể, ngọt khé cổ. Còn chè thì lại nhạt nhẽo ????.
Nay mình mới gọi now 4 cốc đỗ đen, 1 cốc mít thái, 1 cốc bưởi ngô. Vị thì hơi ngọt chắc tại nhiều đường hoá học. Chung quy oke so với giá. Nếu cho thêm dừa khô hoặc dừa sợi thì tuyệt. Tạm được với giá now đã giảm
Mình đặt 2 cốc sữa chua mít và 1 cốc chè thái mít mà tuyệt nhiên cả 3 cốc không có miếng mít nào?? Biết là có giảm 30% và freeship qua Now nhưng chất lượng không thể chấp nhận nổi. Nếu hết đồ thì quán phải báo ship gọi cho khách để đổi món chứ không thể làm ăn kiểu treo đầu dê bán thịt chó như thế được. Chè thì nhạt toẹt chẳng có vị gì, hạt lựu cứng như để từ hôm qua. Gọi cốc sữa chua vs chè mít mà lõng bõng vài miếng thạch vs thái xanh.
Mình chẳng hiểu sao các bạn lại có thể khen được chè ở đây. Không bao giờ quay lại.
Với giá là 12k thì bát chè như này cũng khá chất lượng, khoai dẻo thơm mềm, nước cốt dừa ngon ngọt. Chỉ có điều lên app now đặt hàng thì thấy giá hơi cao so với ăn ở quán. Quán nên điều chỉnh lại giá thì sẽ ổn hơn, mình sẽ ủng hộ dài dài
Dù có mã giảm giá mà vẫn đắt. Đồ ăn thì chẳng có gì đặc sắc. Mình đặt đúng theo các bạn khen trước. Tin tưởng đặt về tưởng ngon. Ai ngờ ăn dở tệ. Chắc quán tự khen. Sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa
Chè ngon bá cháy, ngày ở Hà Nội rảnh cái là lại lên ăn :(( Giờ đi làm xa k thể đặt được nên ngày nào cũng phải lên ngắm ảnh cho đỡ thèm ????????????
Ôi chè khoai dẻo trưn châu thần thánh, thèm quá đuy ????????
Ở hanoi khó tìm dc quán chè nào ngon như chè ở đây , chè ngọt thanh k ngọt kiều đường hoá học như đa số các quán chè khác, cô chủ cũng vui tính giá cả phải chăng. Sẽ còn tiếp tục ủng hộ dài dài . Ah đặc biệt chân trâu ở đây rất ngon các bạn nhé cô bảo con gái cô làm tvien xách từ bên đài loan về ăn khác hẳn chân trâu ở Việt Nam luôn .