Phải giỏi mò mẫm lắm mới biết quán này. Quán nhỏ tí xíu nếu không biết trước thì đi qua rất khó nhận ra. Mình được bạn giới thiệu nên tới thử. Tới lúc trưa trưa đầu giờ chiều lúc quán vẫn còn đang dọn dẹp chuẩn bị chưa mở cửa cơ. Quán khá bé ngồi trong nhà chật lắm, ngồi vỉa hè thì thoải mái hơn. Chè mới trông hấp dẫn và sạch sẽ. Nhìn cốc chè bình dị lắm. Cốc bé ăn hết vẫn thòm thèm ???? Mình thấy chè ăn khá ngon, thành phần toàn những thứ cô chủ tự làm nên đảm bảo. Ai đi qua thì vào ăn thử nhé ????