- Vị trí: Ngay đầu đường, gần đền Quán Thánh.
- Giá cả: 15k/cốc chè.
- Chất lượng: Chán. Mình gọi chè ngô cốm mà chán thật. Ngô lợn cợn, ăn cũng chả rõ là ngô hay cốm. Không có nước cốt dừa. Vị lờ lợ, không ngọt. Nói thật ăn quá nhạt nhẽo, không để lại ấn tượng gì cả.
- Dịch vụ: Đồ ăn không ngon nên dịch vụ cảm tưởng cũng không được tốt cho lắm.
- Không gian: Có chỗ để xe trên vỉa hè. Ngồi trong nhà tàm tạm.
-> Không quay lại.
M học ở đây đi qua khá nhiều lần nhưng k thấy ai review trcs nên k vào ☺.
Quán rộng rãi dễ tìm ngay cuối đường quán thánh.
Trông quán sạch sẽ.
Chủ quán hai vợ chồng lớn tuổi nhưng hình như bác trai bán ạ.
Chè khá ok và kiểu thuần túy dân dã k có mấy thể loại xanh đỏ tím vàng gì cả. Toàn món Việt an toàn.
Quán sạch sẽ 2 bác nhiệt tình.
Giá 15k 1 cốc quá ok.