Quán chè này bao năm rồi thực sự vẫn đỉnh chất lượng vẫn ngon vô cùng. Mình ăn chè ở đây từ ngày còn bé tí với bố mẹ. Một cốc chè khi ấy đắt ngang bát phở thậm chí hơn thế nhưng không hiểu sao quán vẫn siêu đông khách.
Nhưng đến lúc ăn thì đứa nhóc tới tận bây giờ mình vẫn mê vô cùng. Menu chè ở đây thì dài dằng dặc nhưng món mình vẫn hay ăn nhất là chè thập cẩm. Cốc chè phải có tới 15 loại khác nhau mà toàn loại chất lượng như cốm, xoài, dứa, mãng cầu, trân châu socola, trân châu đậu xanh dừa, trân châu nho, hạt lựu, trân châu sợi, long nhãn,..thực sự chất lượng. Một cốc như này 45K, nếu gọi thêm sầu riêng sẽ là 70k nhé.
Ngoài ra hãy gọi đĩa cốm xào vì cốm xào ở đây phải nói là mê lắm, cốm dẻo, cốt dừa đặc sánh. Quào.
kb mọi người ntn nhưng có 2 quán chè mình hay ăn nhất là chè sáu và chè ở đây cả chè bà thìn nhưng ít ăn nchung chè thập cẩm ở đây mình thấy ngon ý bn năm vị vẫn thế k có gi thay đổi một cốc chè thế thôi ăn có khi no k cần ăn cơm luôn
Mình lần đầu đến đây là do mẹ dẫn đi ăn, nghe kể lại là quán có từ lâu lắm rồi, có khi còn là quán chè thập cẩm đầu tiên ở Hà Nội ấy. Nghe "lịch sử hào hùng" nên cũng thấy hào hứng :) bây giờ ăn quen rồi, cứ hôm nào trời mát hai mẹ con lại rủ nhau ra đây ăn rồi tám chuyện thôi :)))
Menu của quán rất đa dạng, có đủ loại từ chè thập cẩm truyền thống đến xôi chè, kem xôi, các loại nước uống khác như sinh tố, nước ép hay cà phê này nọ (mình thấy cả 1 mục là cocktail nhưng chưa bao giờ dám thử :>) Nổi nhất vẫn là chè thập cẩm thôi, cho vào cốc to như cốc uống bia ấy :))) nhớ phải cho nhiều đá vào thì mới bớt ngọt nhé. Hoa quả bên trong chè ăn tươi, có nhiều loại trân châu nhân lạ lạ như nhân socola, nhân nho khô với cái gì nữa ấy :P dạo này mình ăn thì thấy càng ngày càng nhiều rau câu, có khi phải đến ⅓ cốc ý, không thích lắm :\ ăn 1 cốc là no y như ăn cơm vậy á, mỗi lần ăn xong dù có muốn ăn nữa cũng phải lặc lè về thôi vì chịu :)))
Mới đây mình có thử caramel hoa quả và caramel thập cẩm, ăn cũng khá bình thường như những nơi khác thôi, nhưng mà no hơn nhiều :) đặc biệt caramel siêu ngậy và mềm, bao giờ trước khi dầm ra mình cũng phải ăn vài miếng trước :)))
Hồi trước quán chỉ có 1 nhà 2 tầng và không gian ngồi bên ngoài thôi nhưng bây giờ có cả nhà 2 ở ngay bên cạnh nữa, không sợ thiếu chỗ đâu haha
À sau khi ăn mình sẽ được serve free một cốc trà nhài để uống tráng miệng nhé. Nhân viên phục vụ nhanh nhưng không thân thiện cũng chẳng lạnh lùng, kiểu cũ ấy.
Nhìn menu dài miên man mà hoa mắt chóng mặt... Được đứa bạn dẫn đến mình mới biết đây là quán chè lâu đời nhất nhì Hà Nội. Có tiếng đó giờ mà mình ko biết ahuhu
Menu cả trăm món chả biết gọi gì thôi thì thử món truyền thống: chè thập cẩm )) mỗi thứ một ít.
Chè nấu đơn giản nhưng nấu ngon thì ko dễ. Mình thấy ko đơn giản mà quán chè này sừng sững trên phố mấy chục năm nay. Hương vị được phết, ngọt mà ko bị ngọt khé, vừa miệng. Cốc chè đầy đặn, chất lượng mà giá phải chăng ;) Mình thấy cũng có giao hàng, hôm nào sẽ gọi về công ty ăn.
Cốc chè thập cẩm đầy đặn, có rất nhiều loại topping đậu, cốm xào, thạch, trân châu và hoa quả, tất cả ăn đều rất tươi ngon, nhưng điểm cộng của chè ở đây là nước cốt dừa, thơm và béo ngậy. Dù kiểu chè này ko phải gu của mình nhưng vẫn công nhận là cốc chè rất chất lượng. Điểm trừ là giá khá chát
Quán bé tẹo, mấy năm nay đã nới rộng ra nhiều so với trước. Chè có vị riêng biệt, rất ngon so với các tiệm giá 15; 20 ngàn khác. Họ không dùng đường hoá học, chè không bị ngọt, thích ăn miếng cốm dẻo xào và miếng cùi bưởi, rất ngon. Đắt hơn bát phở bình dăn nhưng tô chè đầy đặn, xứng đáng với giá tiền là nhận xét của mình và ít nhất hơn 10 bạn được rủ tới quán
Quán chè trong ngõ***, quán nhỏ nhưng ngồi được ở ngõ . Thái độ nhân viên chán thật sự luôn . Chè cốc cũng to nhưng chỉ được nửa cốc , hầu như toàn nước cốt dừa . Menu nhiều món nhưng không có giá .
> Tóm lại , chè không xuất sắc và xứng đáng với cái giá quá đắt mà khách phải bỏ ra . 45K một cốc chè , toàn nước cốt dừa . Thạch , sương sa ,xoài ,... mỗi thứ chỉ có một ít . Chắc ăn chè chỉ no vì nước là chính . Thôi k hẹn gặp lại quán nhé ????????????????
Mình order 4 cốc chè thập cẩm SẦU RIÊNG giá 70k/cốc đắt gấp đôi cốc thập cẩm bình thường 45k ,ship về nhưng khi nhận đc không hề có cốc nào có sầu riêng mà chỉ là cốc chè thập cẩm bình thường. Gọi điện lên phản ánh thì nhân viên bảo vì là sầu riêng xay nhuyễn nên mình k thấy đc. Mình đã ăn ở đây suốt hơn 10 năm là khách hàng trung thành từ đời mẹ của bà chủ bây giờ làm chả nhẽ mình k biết đâu là cốc bt đâu là cốc có sầu riêng??? Kề cả bạn chưa ăn bao giờ bạn cũng có thể biết đc vì ngửi là biết mùi sầu riêng sặc lên k thể lẫn đi đâu đc chứ đừng nói là ăn?? Mình bảo sẽ thông báo gửi lại lên cho bà chủ ăn xem có đúng là có sầu riêng như bạn ý nói không thì bạn nhân viên nói chuyện với thái độ thách thức rất bố láo. Mình nghĩ chắc chắn nhân viên ở đây làm ăn gian dối với chủ cố tình cắt xén cố tình ăn bớt của chủ. Mình khuyên các bạn nên xem xét lại khi ăn ở đây nên check kĩ khi mở ra k lại bị như mình trả tiền gấp đôi để ăn sầu riêng xong chỉ nhận lại 1 cốc chè bình thường???Riêng mình thì mình CẠCH luôn từ đây. Quá thất vọng! Thà xin lỗi 1 câu hoặc nói tử tế bảo có thể nhầm sơ xót trong lúc làm thì mình cũng vui vẻ bỏ qua. Lần đầu tiên trong đời mình gặp phải trường hợp như thế này haizz