Tết xong giá chè tăng đồng loạt 5000đ/ly dù trước đó chỉ là 20.000đ - 25.000đ. Lợi dụng Tết để tăng giá tới 40% kiểu này thôi từ nay em bye bye luôn dù em là khách hàng trung thành của quán đó giờ.
Buổi tối dạo một vòng khu phố mình ở mới thấy quán này sao đông khách quá. Tấp vô gọi hai ly chè Thái, món ruột của mình mới phát hiện ngon quá mà đó giờ không biết trong khi mình hảo ngọt.
Lần khác quay lại, thử các món khác như sinh tố bơ xay, cocktail, chè thập cẩm, nói chung khá ngon. Giá cũng chấp nhận được (chè Thái giá 20k/ly).
Quán phục vụ kiểu gia đình, không nhanh lắm nhưng tạm ổn. Có chỗ để hẹn hò anh bạn cùng nhà mỗi tối là ok rồi ????
- Quán này khá nổi ở khu Phước Bình vì bán lâu năm rồi. Tối nào mình cũng thấy đông hết trơn. Quán có nhiều loại chè.
- Mình hay ăn nhất là chè củ năng hạt sen (30k). Bạn mình ăn bánh flan, loại nhỏ thì 10k, loại lớn thì 20k/bánh. Ngoài ra quán còn các loại chè đậu, cocktail, trái cây tô ....
- Mình với mấy đứa bạn dạo dạo Phước Bình ăn vặt. Tụi mình đều gọi chè hạt sen củ năng, có duy nhất 1 người gọi bánh flan thôi.
- Chè hạt sen củ năng (30k): giá ko rẻ, đã vậy quán còn làm nhầm thành chè hạt sen nhãn nhục, ko bỏ củ năng huhu. Chè ăn mát, hạt sen bùi, thơm nước nhãn nhục nấu ra.
- Bánh flan 10k cái nhỏ: có 2 loại nhỏ và lớn, 1 dĩa bánh flan chỉ có 1 cái thôi ạ. Quán cho nhiều sữa đặc và cafe ăn đã luôn.
- Quán siêu đông luôn vì bán chè lâu năm rồi, phục vụ gia đình thui.
Quán này gần nhà mình. Tối nào cũng đông nghịt người luôn. Đi giấc 6h chiều còn đỡ đỡ, chứ xíu nữa khách vào tấp nập. Mình với bạn mình gọi chè củ năng hạt sen, 30k/ly, 2 ly 60k. Không rẻ lắm nhưng mà ăn ngon. Bữa mình mua về thì thấy hạt sen hơi nát, nay ăn tại quán thì thấy ok hơn, nguyên hạt.