???? Gia đình Ú hay có sở thích đi ăn chè buổi tối. Quán chè Thanh Tâm là nơi gia đình hay chọn ghé ăn.
???? Không gian quán có ngồi ngoài, trong phòng có máy lạnh. Menu các món chè hay các món xiên que giá vừa phải tầm 15-25k trở lên.
???? Món trứng gà trưng ở đây ăn được. Béo và vị gọt vừa. Giá 28k. Ú cũng hay ăn món chè khúc bạch ở đây. Vị chè thanh, mát lạnh. Còn sâm bổ lượng thì hơi ngọt.
???? Ngoài chè quán còn phục vụ các món xiên que ăn kèm.
???? Nhân viên phục vụ nhanh, nhiệt tình.
Thấy bình luận nhiều bạn kêu ngon nên cũng đú đởn đi ăn cho biết...mình gọi phần tuyết nhỹ táo tàu 20k và phần trân châu củ năng 19k...ăn miếng đầu tiên phải nói thất zọng tràn trề, mà lỡ gọi nên phải ráng ăn cho hết...phần tuyết nhỹ thì nước nhạt nhách, leo queo 2 trái táo tàu, nhìn ngán chẳng buồn cảm thán...trân châu củ năng thì bù lại ngọt muốn lên đường, nghe nói chè ng Hoa, nghĩ ăn sẽ ngon nhưng nói thật mình ăn chè đường Thành Thái góc ngã tư giao vs Tô Hiến Thành còn ngon hơn...đã vậy còn kêu thêm phần há cảo 20k/6 viên, rồi thôi gỡ lớp bột ra ăn, còn nhân thì bỏ luôn...thua xa há cảo trên Phan Xích Long...nói chung chừa, ko dám ăn nữa...
22h tối quá, mình đi ăn với bạn rồi thèm chè. Lên goody search các kiểu tìm quán chè nào mở đêm để đi ăn. Tình cờ phát hiện ra quán chè Thanh Tâm ở đường Bùi Hữu Nghĩa. Mặc dù đi xa, do mình bên Bình Thạnh chạy qua. Mình gọi 1 lý chè Thái, bạn mình gọi 2 bánh flan. Mình nhận xét là chè Thái rất ngon nha. Dù 23h quán đóng cửa, chè còn ít nhưng mình vẫn ăn được 1 lý chè Thái đúng nghĩa. Một số quán khác là không được vậy đâu. Giá cả cũng phải chăng.
Ly chè thái: 28k
2 bánh flan: 20k
Mình sẽ quay lại quán ăn lần nữa.
Phải nói ghé quán chè này ăn cũng rất nhiều lần rồi nhỉ, mỗi lần đi ăn phải ăn 2,3 chén chè, vừa thưởng thức chè mình yêu thích vừa thử thêm vài món chè mới. Quán đông khách lắm nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng quán lâu năm này rồi nhé, vị chè ngon vừa miệng, nhiều loại chè để chọn, ngoài ra còn cod nhiều món ăn vặt nữa. Giá cả ở đây thì bao năm nay vẫn vậy, giá rất hợp lý nên ăn nhiều loại chè mà khỏi lo tốn kém nè.
Nhất định sẽ quay lại tiếp ăn nè.
Quán đã phân biệt hai loại chè trôi nước rõ ràng như vậy... nhưng em không hiểu vì lý do gì để con mắt trên con mắt dưới rồi không biết đọc chữ hay sao. Rõ ràng là cố ý đặt trôi nước bình thương không mè đen mè mè gì đó mà nở lòng nào nó giao cho shipper hẳng ba viên chè mè đen.
Chè dở kinh hồn. Bán có ly chè mà còn trật lất kiểu này. Buôn bán chắc đắt lắm hay sao ????????
Mình oder trên Go Viet chứ không đến quán ăn. Món đậu hũ hạnh nhân thật sự quá dở, dở banh xác. Mình uống nặng vị và mùi của keo nhựa. Mình không hiểu nguyên liệu nào của món này cho ra mùi vị khó hiểu như vậy. 18k cho một ly nước không phải đắt nhưng mình chỉ ăn một miếng rồi bỏ.