Đọc bình luận thấy nhiều người chê nhưng do thèm chè nên mình order đại về ăn. Ôi ly đặc biệt mà được ăn không khác gì ly thường, nhiều sầu riêng thật nhưng ăn có cảm giác sao sao, quá ngọt cà có cảm giác nhẫn nhẫn. Ăn chưa được 1/3 ly là mình bỏ rồi. Bò bía trứng ăn tạm ổn.
Chè Thái vị vẫn ngon, nhưng thành phần trong chè không còn được như xưa nữa. Lúc trước trái cây nhiều bao nhiêu thì giờ ít bấy nhiêu. Quán đã càng ngày càng phát triển, tạo được uy tín, được mọi người yêu thích, khách rất đông thì đừng vì lợi luận mà giảm bớt thành phần trong chè nữa. Mong ly chè sẽ trở lại như xưa, đáng đồng tiền bỏ ra!
Quán ở đây không biết có cùng chủ ở bên nguyễn tri phương q10 không? Hay là ăn cắp thương hiệu để mở quán, vì ở q10 mình thấy để bảng to "chè Thái Ý Phương không chi nhánh".
Chè thái ở đây ngọt bất thường, pha thêm đá nhiều thế nào thì ly chè vẫn rất ngọt. Chủ quán buôn bán vô lương tâm, dùng đường hóa học để pha cho thực khách ăn. Bàn ngồi thì dơ bẩn, thấy phát ói . đồ ăn trong ly chè méo thấy có gì, múc 2 muỗng là không còn gì để múc, sầu riêng ti tẹo mà nhão nhão thế nào ấy, ăn như không ăn. Dislike
Đọc mấy review trước, có nhiều bạn bị nhiều dị vật trong ly chè như gián, lông, ... @@ may mà mình không có, chu không là muốn tát vô mặt chủ quán luôn.
Túm lại, đây là quán chè gây độc cho thực khách
Chè thái ăn cũng được, nhưng so với giá hơi cao thì thấy không hài lòng lắm. Gởi xe mà còn thu phí thêm nữa. Ghé ăn một lần cho biết, nhưng chắc sẽ không ghé lại nữa.
Thái độ nhân viên từ giữ xe đến bưng bê cực kỳ tồi, coi thường khách kinh khủng, bưng để xuống như quăng vô mặt chúng mày muốn ăn sao ăn
Chè gì mà ngọt quá ăn cũng dỡ, bánh flan cũng bình thường được cái giá cao hơn chỗ khác
Quá thất vọng
Mình mới ăn tối T7 19/1 là lần đầu tiên tại Quang Trung. Kêu 2 ly chè Thái. Nhìn tưởng sầu riêng nhiều vì thấy 1 cục nhưng hoá ra là sầu riêng trọn đường với tạp chất thêm cho nhiều, mà chắc là đường tào lao gì nên có mùi “thum thủm” rất khó chịu hoặc để lâu rồi bán cho khách. Ăn thử 1 miếng thì ngọt đến mức nỗi hết da gà da vịt. Ăn hết ly chè chắc mai tiểu đường. Bỏ nguyên 2 ly 50k. Mặc dù rất thích ăn Chè Thái và từng ăn ở nhiều quán khác nhau trên Nguyễn Tri Phương nhưng chưa từng có ly nào gớm bằng ly ở Quang Trung. Làm ăn có tâm xíu đi.
Order 2 chè thái 1 đặc biệt, 1 thường mà nhìn 2 ly như nhau... Chè quá ngọt... Bỏ hết đá lần này đến lần khác vẫn ko bớt ngọt... Đc 2 trái nhãn mấy miếng mít xé mấy cục thốt nốt... Sầu riêng pha chung sữa mà toàn nghe mùi sữa mà 1 ly 37k... Đặt thêm 1 phần bò bía giao 1 phần bánh plan.. Ăn bánh plan cắn đc miếng đầu là bỏ nguyên phần... Quá thất vọng...
Nhân viên thái độ rất tồi
Nhóm mình 7 bạn kêu 7 lý chè ra quăng cái đùng rồi để tụi mình tự xếp (lúc 4 giờ chiều)
Xin thêm trà đá thì thái độ rất tồi khó ưa như không muốn cho.. vật khi đem ra thì để xuống bắn nước vào người bạn mình
Mình có ý kiến mà xem mình như một thằng bé
Chè thì OK nhưng thái độ rất tồi