Trc h mình vẫn ao ước đc 1 lần ăn thử chè Thái ở Chợ Nam Đồng này vì mng review nhiều quâ ????
❤️ Đung là fai dân bản dịa mới biết hàng này mà dẫn mình vào ăn í ???? Mình cũng chả biết tả đường tnao nưaz cả ???? Chỉ nhớ cạnh hàng thịt nướng ????????????????
❤️ Mình thấy như mng review rata chuẩn ấy, thái độ phục vụ ở đây cực có vấn đề: Lúc mình đến, chưa kịp dắt xe j đã hỏi nháo nhào nhào lên: Ăn j?? ????
Xong đến lúc mình ăn xong, chưa kịp húp nốt đã mang bát của mình đi rồi ???????????? Kiểu gì ấy!
❤️ Mà quán cũng chỉ có 2 cái bàn thôi, tuyềnh toàng bẩn lắm!
❤️ Cminh gọi 1 Thái 1 Thập cẩm (hết Bưởi ????), thấy chất lượng cũng quá bt k có j fai ngợi ca như vậy cả. Hơn nữa mình còn thấy có 1 con kiến trong bát ????????
Đại ý là KHÔNG QUAY LẠI!
* Vị trí: Trên đường Hồ Đắc Di, có một con đường rẽ vào chợ Nam Đồng. rẽ vào và đi thêm 1 đoạn sẽ đến quán chè, trong ngõ, bên cạnh mấy hàng đồ chơi.
* quán bé thôi, ngay đầu ngõ. chỗ để xe hơi ít, chật nữa. mình thấy mua về nhà ăn cho thoải mái. có nhiều loại chè khác nhau, nhiều topping khác nhau, giá cả dao động từ 20 đến 25k. chè thì không quá ngọt, cho thêm đá vào là vừa. mình thích ăn chè thái chuối. chuối nấu mềm, nhừ và rất ngọt. các loại thạch, hòa quyện với nước cốt dừa tạo nên mùi vị rất hấp dẫn.
Mỗi khi lên trên đây, chè là một trong số những món mà mình lựa chọn vì nó khá ngon, lại còn giá cả phải chăng nữa, rất thích hợp ăn vào những ngày nắng nóng.
quán bé thôi, ngay đầu ngõ. chỗ để xe hơi ít, chật nữa. mình thấy mua về nhà ăn cho thoải mái.
có nhiều loại chè khác nhau, nhiều topping khác nhau, giá cả dao động từ 20 đến 25k
mình thích ăn chè thái chuối. chuối nấu mềm, nhừ và rất ngọt. các loại thạch, hòa quyện với nước cốt dừa tạo nên mùi vị rất hấp dẫn
Quán chè này mở từ hồi mình mới lớp 1 lớp 2 tính ra cũng ngót nghét hơn chục năm
Đi ăn mãi nhưng không bao giờ nhớ tên bác bán hàng . Chỉ biết lúc cô mới mở ấn tượng mãi quả đầu đỏ của cô và thái độ tiếp khách toát ra thần thái rất sang chảnh
Đến bây giờ quay lại thì vị vẫn thế . Topping vẫn vô cũng nhiều kèm thêm nước cốt thì ôi thôi khỏi nói vì nó ngon một cách dã man
Không như nhiều quán khác nước cho đường quá tay mà gây ngọt sắc . Nước của quán ăn béo ngậy và ngọt nhẹ, ăn rất đưa mồm và ngon
Lang thang trên hội ăn gì thấy quán được review nên cũng mạnh dạn đặt thử. Chè ở đây kiểu chè bình dân, giá cũng bình dân. Mình order 3 cốc thái khoai chuối, thái bưởi và thái chuối. Chỉ thích ăn mỗi chuối thôi ???? mấy cái thạch với râu ria xanh xanh ko thích (do mình ko thích từ trước rồi), ăn chè mà toàn lọc chuối ra ăn. Còn tổng thể thì cốc chè thơm nhè nhẹ, mình có nếm thử 1 thìa lúc ko cho đá thì ko thấy ngọt quá đâu, nên nếu cho nhiều đá là nhạt ấy. Dù sao thì thích chuối ở đây nên sẽ gọi lại, có chè chuối ko thì thích ????
Quán ở ngay đầu chợ đi vào, khá dễ tìm. Mình thích nhất chè khoai của quán, đúng là the best luôn ^^ khoai mềm, ngọt vừa phải, rất hợp khẩu vị. Các loại chè thái chuối, chè thập cẩm... khác ăn cũng ổn. Giá cả 15k/cốc cũng tương đương mặt bằng chung hiện nay, không đắt, không rẻ )) Phục vụ nhanh nhẹn, gọi là làm ngay.
Tuy nhiên khi mang về quán nên dập nắp cẩn thận hơn chút. Hôm bọn mình mua về hơn 10 cốc, lúc về tận 3 cốc bị bục nắp, chè bị sánh ra ngoài :(
Quán này mình ăn từ bé vì gần nhà, phải hơn chục năm mà vị vẫn không đổi. Ở đây mình hay ăn chè thái ngô nhất, vị ở đây rất thanh ăn hoài không chán ???? không gian hơi nhỏ, nhưng phục vụ rất nhanh. Ngoài ra ở đây còn gọi được thêm đồ ăn vặt như: thịt xiên, khoai tây, nộm... rất tiện
Trời ơi,mình có gọi 1 cốc chè thái bưởi và 5 cái nem chua trên now. Lúc nhận đồ thì quá thất vọng thật sư,nem chua thì như kiểu rán lại 7000 lần vậy ,mùi kinh dã man. Chè thì lõng bõng nước như đổ nc lọc vào ấy k thể ăn nổi lại bỏ đi :)) ,chưa bao h mà thấy quán nào tệ vậy luôn :)