Chiều đói bụng mà ví nhỡ có xẹp lép lại nghĩ ngay đến hàng chè của cô, quán tầm chiều hay mở ngay trạm biến áp thôi mà kb bao lượt ng ra vào ý ☺☺☺☺
Cô vui tính mà chiều khách lắm luôn, trong lúc chờ chè nc vz cô đôi ba câu cảm giác hân hoan hẳn lên ý ☺☺☺☺☺
T hay gọi chè thập cẩm lắm, lai rai thêm vài cái bánh nữa, cốc chè tường bé mà nhiều nhân kinh khủng, ăn no căng cả bụng ý, đỗ xanh đỗ đen đc ninh nhừ, thêm xíu hạt ngô, giun xanh giun trăng dai giòn sần sật ăn vui mồm mà thích lắm luôn, ý mà rẻ hều ak, chưa đến 15k chỗ này đâuuuuu????????????????????????????
Ấm bụng ngày đông òiiii????????????????????
K phải ns quá hay khoa trương gì nhưng đường hàng kênh cũng đc coi như 1 trong những thiên đường ăn uống của kb bn ng vs vô vàn món ngon như chè thái, ốc, bánh mì ông Cuông.... Nếu bn đang thắc mắc kb sáng ở đối diện 287 hàng kênh( khu bán ốc buổi chiều) có gì thì để đứa hay mò ăn như m gt cho (địa điếm đc tìm trong sáng nay thôi) ????????????????????????
quán của cô chiều bán tại_269 hàng kênh, sáng chuyển qua phía đối diện chỗ mấy hàng ốc vẫn hay ngồi. Quán sạch sẽ, bao gon mà giá vô cùng hạt dẻ từ 5k đến12k hoiii. Cô cực chiều khách,tâm lý mà vui tính lắm ấy ????????????????????????
Mình gọi 2 chè thập cẩm, 2 xu kem, 1 crep mít và 1 da lợn. Trông thế thôi mà ăn no lắm luôn. ????????????????????????Chè thập cẩm gồm chè xanh, đen, ngô, giun trắng giun xanh và các loại thạch thêm topping chân trâu, dừa khô và dừa bào nữa. Chè khá đặc và nhiều nhân, ăn còn thấy cả long nhãn trong chè nữa, 1 cốc này đảm bảo no tới trưa luôn mà giá tình yêu cực có 7k thooiiuu???????????????????? bánh cũng ngon nữa, crep ngậy ngậy thêm chút mềm mềm dai dai của mít này, bánh da lợn thơm thơm mùi đậu xanh,ngọt ngọt của nc cốt dừa, xu kem ăn khá giống ở chè thập cẩm ở cat dài,bánh to mà nhân cũng ngậy nữa .
Tổng thể ăn hết có 30k thôi mà 2 con ng no quá k đứng dậy đc, bữa sáng rất chi là chất lượng luônnnn ????????????????????????
Tranh thủ chờ bn trên đường Hàng Kênh nên m qua đây ăn chf của cô luôn. Ấn tượng đầu tiên là giá vô cùng hạt dẻ, từ 5k đến 7k, khá phù hợp vs hs sv luôn.
Mình gọi 1 cốc chè thái. Nước đường hòa quyện vs nc cốt dừa, ngon ngọt thui rùi, giun trắng giun xanh dai dai, chân trâu cũng dai dai giòn giòn. M cực thích thạch dừa cô làm, mềm, thơm, ăn tam nhanh trong miệng cực thích ấy.
Cô cực dễ tính và vui vẻ luoonnnn, tư vấn rất ư nhiệt tình cho khách nên chắc chắn m sẽ quay lại dài dài ấy
Ăn chè của cô bao nhiêu năm bây giờ mới cho cô lên sóng. Quán cô bán nhiều thứ lắm mà rẻ hều à. Từ 4k-12k là đc 1 cốc thạch, sữa hay chè ngon lành rồi. Cô còn bán thêm mấy loại bánh chỉ từ 3k thui. Ăn 1 cốc chè với cái bánh no đến tối luôn. Buổi sáng cô bán chỗ mấy hành ốc cạnh cổng giày da. Chiều lại ngồi bên đối diện. Quán cô lúc nào cũng đông nhất là tầm học sinh tan học. Cô bán hàng vui tính nữa. Trc cô còn tự làm trân châu dừa ăn ngon quên sầu mà bh cô ko làm nữa rồi ???? lúc nào ăn cũng thế 2 đứa ăn xong no căng bụng chưa đến 30k luôn ????
Dọc đường Hàng Kênh công nhận nhiều hàng quán thật đấy, đúng kiểu như khu ẩm thực luôn, chẳng thiếu món nào cả. Quán chè này nhỏ lắm, đi qua không để ý thì cũng chẳng thấy,ở ngay đối diện mấy hàng ốc. Nhỏ nhỏ mà bán đủ các loại chè nhé, chè thập cẩm, chè thái, tàu pha, sữa chua nếp cẩm...mà giá chỉ có 7-12k/cốc thôi, rẻ bất giờ, bình thường mình ăn một cốc chè đầy đặn như thế toàn có giá 10k. Về chất lượng theo mình thấy cũng vừa miệng , vị ngọt mát, chè thập cẩm chỉ 7k nhưng có đủ chè đỗ đen, đỗ xanh, chè ngô, các loại thạch, trân châu và dừa nạo, dừa khô; chè thái ăn thơm, nhiều màu sắc, về phần hình thức và hương vị đều ổn cả. Quán có bán thêm 1 số loại bánh giá cũng rẻ lắm nhé, bánh su 3k/chiếc, bánh bẻng 5k/chiếc. Bất kể hè hay đông, qua đây thưởng thức cốc chè rồi thêm chiếc bánh ngọt là đủ no cho bữa chiều rồi!!
Đây là lần đầu tiên mình ăn chè ở đây.Mấy hôm nọ đi tìm quán chè mãi mà không thấy,hôm nay vô tình nhìn thấy cải bảng menu quán nên mới biết????Quán nấp trong cái chỗ hiểm ác nên hơi khó tìm.Đi ăn sáng về thấy quán là phải quay đầu xe,vào làm 1 cốc.Ở đấy giá của các loại chè giao động từ 7-12k.Mình ăn thử chè thập cẩm.Bác chủ hàng mang ra một cốc chè đầy ù ụ,mình cũng bị ngạc nhiên luôn.Một cốc chè 7k mà nhiều vãi????Chè có các loại thạch,rồi là đỗ xanh,đỗ đen,cùi dừa,dừa sấy...nhiều lắm.Ăn cũng không bị ngọt quá,vừa vừa,nói chung là ngon.Bác chủ quán thân thiện mà phục vụ nhanh nhẹn lắm.Cơ mà chỗ để xe hơi nhỏ????Nhưng vẫn sẽ ủng hộ quán dài dài,nhân tiện bao giờ đi qua thủ quán cháo ngay bên cạnh????❤️
Quán chè ngon , bổ , rẻ
Một cốc chè thập cẩm đầy đặn mà giá có 7k thôi ạ. Ăn ngọt vừa phải, thơm và ngon lắm ạ. Nói chung là ưng cái bụng
Quán còn có bánh mít nữ nhưng em ăn không thấy ngon lắm
Bánh su kem ở đây thì khá ngon và rẻ ạ. Cô chủ quán dễ tính, vui tính
Quán cũng khá khó tìm. Thường buổi chiều tối không có nhiều bánh lắm. Chỗ để xe khá trật trội, chỗ ngồi bình dân, thích hợp với mang về hơn
Mình mới mò được quán chè này trên đường Hàng Kênh. Bình thường cứ vù vù phóng qua nhưng hôm đấy trời lạnh thế là đi chậm như rùa và phát hiện ra quán chè ))) mà trời lạnh ăn chè thì tuyệt vời ông mặt trời nên mình phải rủ con bạn vào ăn ngay. Bất ngờ với giá )) sao giá lại rẻ thế ? Dao động trong khoảng 4-7k / cốc chè thôi nhé. Đã thế bác chủ còn bán thêm mấy loại bánh nữa. Chè đỗ xanh với thạch găng đầy đặn. Chè ăn ngọt vừa, thơm mùi đỗ xanh, có cái giòn giòn của dừa khô ăn kèm. Thạch găng nước đường không bị ngọt lịm, thạch đen thạch găng các thứ nói chung là ok. Với 13k / 2 cốc như thế thì mình chim ưng lắm.
Hôm nay lần đầu tiên ăn ship về nhà mà ăn không ngon như tưởng tượng. Không có mùi của cốt dừa mà toàn nước đường. Hy vọng mình không đặt nhầm hàng. Có j mong quán phản hồi không mình áy náy. Mình đặt ngày 01/08/2019 lúc 14h
Quán ăn trên Hàng Kênh thì khá nhiều, nhưng mình ưng mỗi quán chè này. Giá rất rẻ nhưng chè rất ngon, một cốc đầy ụ ăn no căng. Bánh cũng rẻ, ngon, nhất là bánh da lợn. Bác chủ quán thì cute khỏi chê luôn, có bữa đi ăn với chị là khách quen mà bác cháu nói chuyện vui lắm. Quán mới có món dừa dầm, chưa ăn thử nhưng chị mình bảo khá ngon. Điểm trừ duy nhất là không gian hơi hẹp, lại ở gần cột điện, chỗ để xe ít, ăn xong lấy xe khá là khó khăn. Tuy nhiên vì đồ ăn ngon nên sẽ quay lại thường xuyên❤