Không gian buổi tối giáng sinh khá yên tĩnh và trầm lặng,sau khi mình đi ăn nem lụi thì nghe nói quán chè này ngon nênvongf qua ăn.Cô phục vụ nhiệt tình nhưng khuôn mặt lại vô cảm xúc.Mình mang ăn về 4 thập cẩm,ăn xong thấy rất ngon và thái thì có một hương vị rất khác mà ngon.Phục vụ nhanh.
Vị trí: Mặt đường Đội Cấn gần ngã tư với Giang Văn Minh (nếu nhớ không nhầm).
Không gian: Buổi tối qua ăn, mình ngồi ngoài vỉa hè khá thoáng.
Phục vụ: Chị chủ thân thiện, vui vẻ, niềm nở, làm đồ nhanh, khoảng thời gian chờ đồ khá ngắn.
Đồ ăn: Chẳng hiểu sao hôm đó vừa uống trà sữa ở Tocotoco xong lại thèm chè nên lại quay xe sang đi ăn thử. Bát chè nhìn hấp dẫn, bắt mắt, chè khá thơm, độ ngọt vừa phải, đậu đỏ mềm vừa tới, không bị cứng.
Cũng cái ngày mưa gió bão bùng kéo nhau đi ăn chè. Quán nhỏ, để xe cũng k đc nhiều. Chè thì đa dạng nhiều màu sắc, đi qua thôi là cũng ngửi thấy mùi thơm rồi. Không gian trong quán có tí ti à, ngồi đc khoảng 10-15 người là chật cứng.
Có 1 bạn trẻ trẻ làm đồ, k biết bình thường thì có thêm người k.
Tụi mình ăn chè sầu. Thơm nức mũi mà ăn cũng ngon nữa. Kết hợp vs hạt đác, trân châu, các loại thạch ăn thực sự thấy ngon. Cũng có thể do cơn vã lâu ngày nữa nên vị nó càng ngon
Vị trí: rất dễ tìm, gần nhà nữa, ngay mặt đường mà. Quán có mày vàng khá nổi bật.
Decor: quán nhỏ, có cả chỗ ngồi trong nhà và vỉa hè. Nhưng không gian quán nhìn chung vẫn chật nhưng được cái sạch sẽ.
Nhân viên: lễ phép ( nếu là cô con gái bán ) nhưng không nhiệt tình, tươi cười ,niềm nở lắm.
Chè: có khá nhiều loại, phải đến mười mấy vị đấy. Mình không thích ăn chè này lắm nhưng mẹ mình lại thích mê.
Giá cả: tầm 15k 1 cốc, khá rẻ. Có lẽ sẽ quay lại vì mẹ mình thích ăn.
Thấy các bạn đăng ảnh quán có cả chỗ ngồi bên ngoài, nhưng buổi trưa mình ghé thì chỉ có ở trong nhà thôi, không gian khá hẹp, vắng vẻ. Chủ quán là 1 chị kia với 3 đứa con tầm 7-8 tuổi, lúc mình đến thì chị chủ đang chuyên tâm nhắn tin điện thoại nên đứa con hỏi mình ăn gì. Mình gọi chè sầu riêng mang về thì đứa con bảo hết sầu riêng rồi nhưng chị này vẫn múc chè ra cốc rồi bảo mình chịu khó lấy chè sương sa thay, hic, nên mình đành lấy chứ cũng ko thích lắm. 15k/ cốc ăn cũng được.
Quán chè tôi thường xuyên mua về, hôm nay order mấy cốc về cùng ăn với bạn thì mở ra ăn thì thấy có cái tóc bên trong thế này nên đành bỏ đi không dám ăn nữa. Quán nên xem lại vấn đề vệ sinh, ai cũng có lúc sơ suất nhưng mất tiền nhận được sản phẩm như này trông quá bẩn và rất bực mình.
Sẽ không bao giờ quay lại.
Mình ngu dại ko đọc trước review, cứ thế vào ăn nên rước bực vào người. Chè ăn nhạt nhẽo, tầm thường, trân châu cứng ngắc như kiểu nấu ko kỹ ấy, so với giá tiền 15k là quá đắt.
Chủ quán bán hàng thái độ kiểu đéo cần khách.
Ko bao giờ quay lại và khuyên mn đừng mất tiền ngu như mình.