Chè Thái Lan - 75 Đội Cấn

75 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
Đang cập nhật
11:30 - 16:00
20.000đ - 33.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.4 / 5

5
0%
0
4
80%
4
3
60%
3
2
40%
2
1
20%
1
Chè Thái Lan - 75 Đội Cấn

Bình luận của người dùng
yoseopchu
Nov 11, 2019
     
Chè Thái Lan - 75 Đội Cấn
Huuu tôi thề cho tiền tôi cũng chẳng bao giờ quay lại quán này! Ghét cái thái độ của mấy bà cô ở đây vđ luôn. Nghĩ lại mà thấy ghét ???????? Chả phải là do tâm trạng lúc đấy đâu mà tôi thấy chè ở đấy bình thường***í, chả có gì đặc biệt, nước cốt dừa cũng k thơm lắm. Không gian là ngồi trong nhà có mấy cái ghế xếp ra đấy. Chỗ để xe trước cửa nhưng cũng khó để. Giá giờ là 20k/ bát hay sao đấy chả nhớ lắm, nói chung là dẹp quán này đi các b nhé????

nguyencuong891
Nov 24, 2017
     
Chè thái đội cấn
Chè thái đội cấn thì mình còn ăn từ thời đi học cấp 3 ở Nguyễn Trãi. Giờ qua bao năm thì có thay đổi về địa điểm nhưng hương vị chè vẫn giữ được. Chè thơm mùi lá nếp, thanh thanh ngọt của vị nước cốt dừa, nghe nói được làm từ quả dừa nguyên chất. Chè thơm mùi lá nếp, khi ăn nên cho nhiều đá một chút để không bị quá ngọt, ăn thanh mát. Giá 15k/ bát, phục vụ khá nhanh. Mình thường ăn ở đây xong mua về vài túi cho mọi người. Ngoài ra quán còn có nhiều loại chè khác như caramen, bưởi, ngô, khoai thập cẩm ...

p3.suri
Mar 25, 2017
     
Chè thái
Nhờ má và các cô trên cơ quan chỉ chỗ mà mình biết tới quán chè thái này từ những ngày đầu tiên. - Thật sự mà nói là nó chuẩn thái lắm luôn ý ăn một lần mà nhớ mãi. Nước cốt dừa ngọt thanh mát thơm, sợ chè dai dai dẻo dẻo, chè chuối thơm dã man ý kiểu có hương chuối mà nên mình khuyên mn ăn chè gì thì nên mix thêm vs chè chuối vào kiểu thái chuối bưởi/thái chuối khoai.. chả hạn thế đó vì hương chuối rất thơm. - Hàng này mình cảm giác như kiểu k hẳn là kinh doanh đâu ấy tại kiểu thi thoảng mình qua lại đóng cửa cảm giác k mở đều lắm và cũng nhanh hết hàng nữa cơ kiểu đắt khách kinh khủng nên là k phải lú nào thèm là mình đến ăn đc ý ???? ????15k/bát ????Số 75 Đội Cấn

Poyotehunter
Mar 25, 2018
     
Chè Thái Lan - 75 Đội Cấn
???????????? Quán chè Thái lâu năm trên phố Đội Cấn. Có Thái bưởi, thái khoai vs Thái ngô nếu nhớ ko nhầm. Cá nhân mình thấy chè rất vừa miệng, dù phải lấy thêm đá nhưng ngọt ko bị gắt, cốt dừa thơm ngon. Giá không quá đắt. ???????????? quán không gian vừa phải. Mỗi tội có lần mình nhìn thấy quán đổ hè ra từ cái xô ko đc sạch lắm, nhìn mất thẩm mĩ. ???????????? Điêm trừ lớn nhất ở đây là chủ quán :v Bác chủ quán khá đầu gấu ???? gọi đồ ko rõ là ý kiến ngày. Thái độ đôi lúc cũng khá khó chịu. Quán bán chảnh lắm, nhiều hôm 5h ra mà đã hết sak rồi. Thèm mà chả ăn đc.

trang.nguyen-quynh
Feb 23, 2018
     
Chè Thái Lan - 75 Đội Cấn
Cửa hàng ở ngay mặt đường rất dễ tìm và lúc nào cũng tấp nập khách luôn và chỉ bán 1 tí vào khoảng 3h chiều đến 5h là hết sạch rùi nên phải thật nhanh chân Bán các loại chè thái kết hợp bưởi, chuối, khoai, thập cẩm... Đúng kiểu chè thái hịn luôn, nước cốt dừa thì đỉnh nhất trong các hàng chè em từng ăn. Nước cốt dừa béo ngậy ngọt vừa phải, hơi sền sệt đủ để quyện vào cái giun giun màu xanh (e ko biết tên của cái này :))) Muốn ăn thái khoai hay bưởi thì phải ra sớm ko thì toàn hết thôi huhu. mỗi tội là ăn không có bàn đâu, có ghế thôi :v và ăn xong không ngồi lâu được vì đông khách Giá : 15k/ bát như hình của em Thái độ bán hàng hơi khinh khỉnh do quán đắt khách chăng ?!

hoabuingoc
Apr 08, 2018
     
Chè Thái Lan - 75 Đội Cấn
Thấy quán có vẻ nổi tiếng nên qua ăn thử. Quán khá đông khách, không gian có trong nhà và ngoài trời, không có bàn mà chỉ có ghế thôi thì phải mỗi người một ghế rồi cầm bát chè là ăn thôi. Không ăn tại quán có thể mua mang về, quán chuyên chè Thái, có thể ăn kèm khoai, chuối, bưởi, hôm mình mua thì hết bưởi chuôi nên ăn Thái khoai, chè ăn cũng khá ổn, với mình thì ko bị qua ngọt, cốt dừa ăn kèm cũng đc, tuy nhiên bát khá ít. Phục vụ thì hơi chán tý, kiểu ko đc thân thiện lắm ' Giá: 15k/bát

nesneyuh
Mar 27, 2017
     
Chè Thái Lan - 75 Đội Cấn
Cảm thấy không ngon như lời đồn :))))) nước cốt dừa k thơm và hơi ngọt quá so vs mình. Cái sợi màu xanh thì ăn cứ bị bột bột sượng sượng.... Nhưng có vẻ như nh người k thấy thế nên quán vẫn khá đông khách ))

mcthutho
Aug 04, 2017
     
Chè Thái Lan - 75 Đội Cấn
Ăn ở chè ở đây thì ns chung là cx đc ngon cx k tệ. Mình thì thích ăn ở đây. Quán nhìn cx bình thường ko bé cx chả to. Chè cx co nhiều loại, mỗi bát là 15k. Mikk ăn ở đây nhiều nên sẽ ủng hộ lâu dàii

haanh2905
Jun 29, 2017
     
Bẩn và thái độ phục vụ quá tồi.
Mình ăn ở quán rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay thì đúng là ko thể chấp nhận được và sẽ ko bao giờ quay lại ( kèm cảnh tỉnh ) những người thân của mình. Mình mua mang về, nhìn các bác ( chứ k phải 1 bác) dùng tay để bốc, gạt, nhớt nhát mình đã thấy kinh kinh nhưng đến lúc có 1 chị khách, do mang nhầm bát nên chị ấy đến bắt đổi. Chị ấy order chè thái khoai nhưng được mang đến thái chuối, nghiễm nhiên chủ quán đổ luôn do chị ý gọi sai. Chị khách k chịu và cả nhà biết như thế nào ko ạ? Bác ấy bảo : ôi có dì đâu, gạt chuối ra thêm khoai vào là được. Nó sẽ k có gì đáng nói nếu như bác ấy lấy luôn mấy miếng chuối trong bát kia đổ lên nồi chuối nguyên, kèm cước cốt dừa và sợi chè thái nhem nhuốc vung vãi ra. Lúc đấy mình và bạn mình đi cùng rất buồn nôn. Mình có góp ý biết là chưa ăn nhưng làm như thế trông hơi gê và bị cả 3 bác độp lại là chỗ này tí gần hết còn trộn lên cơ, như thế ảnh hưởng gì, rồi là người ta đã ăn đâu mà bẩn, nhìn chỗ rửa bát kia kìa, chè ở đây sạch nhất cái Hà Nội này và kèm theo thái độ khinh khỉnh. Và quay ra bảo : múc cho cô gê này đi. Lúc đấy mình đòi lại tiền ( vì là khách quen nên trả luôn từ trc) và nói với quán là quán đã mất 1 khách rồi đi về. Thề sẽ ko bao giờ quay lại vì quá mất vệ sinh và thái độ cực khó chịu, đi ăn trả tiền mà như đi xin.

black_demon_moon
Apr 07, 2017
     
Chè Thái Lan - 75 Đội Cấn
Tôi thấy chè cũng bình thường thôi :))) nhận xét công tâm thì cốt dừa thơm, còn chè các kiểu thì không khác những quán khác. Bác bác bán chè cực kì khó tính :))) bát chè hay kiểu nhớt nhớt, cái này thì không phải rửa bẩn mà là tay mấy bác ấy múc đường lúc cầm bát dính vào đấy. Nói chung là có ăn mấy lần vì ở gần, buồn mồm đi ăn thôi, chứ thấy cũng không đặc biệt lắm, nhất là phải có người mua hộ :)) chứ tôi không muốn chạm mặt mấy bác ấy tí nào

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm