Tưởng quán bán chè không thôi ai dè đặt ship vô thấy món mặn quá trời luôn, có dịp sẽ order thử xem sao chứ mình order chè thái lan có sầu riêng (29k), chè khúc bạch (26k) với 1 loại gì nữa quên mất tiêu tên rồi. Cả 3 đều ngọt ngây luôn. Ngọt mà mình cảm thấy gắt cổ luôn đó. Chè khúc bạch được có mấy viên khúc bạch với 2 trái nhãn, mình thấy hơi mắc so với chất lượng đó. Được cái đóng gói đẹp mắt, sạch sẽ. Làm món cũng rất nhanh, không phải đợi lâu.
1/4/2020 tôi có đặt foody mang về ...chè ở đây ăn ngon , không ngán, đặc biệt là rau câu dừa. Rau câu dừa ở đây ăn rất ngon mềm mềm Mà không có bị chảy nước Như ở một số nơi khác. Tuy nhiên hôm nay tôi mua về thì hiện tượng chưa có phần chảy 1 ít nước...Trái dừa cũng hơi bị vàng vàng giống như cái dạng đã để một hai ngày trước còn sót lại. Nhưng nếu ăn tại chỗ trái dừa rất mới Thơm và rất chất lượng tuyệt hải so với mua đem về một tí.
Chè thái siêu ngọt
Thánh ăn ngọt cũng ko ăn nỏii
Đúng như các bạn comment hột lựu cứng và dính lại
Tàu hủ sầu riêng cũng dở
Sương sa hột lựu cũng vậy
Sầu riêng sữa thì sầu riêng ướp đường quá ghê
Mình không biết có ai bị giống mình ko? Nhưng mà thật sự thấy kì kì. Mình đi ăn với bạn. Tổng cộng hết 91k, mình đưa 101k cho anh cao ráo nhon nhon đội nón thu tiền kiêm dắt xe. Ảnh đi vô và ảnh đi ra ko hề thối tiền cho mình. Mình hỏi ảnh, ảnh trừng mắt đe doạ bảo thối rồi nhớ lại coi! 3 lần mình hỏi lại ảnh thối chưa ảnh cứ khăng khăng lớn tiếng bảo thối rồi. Thân con gái sợ làm lớn chuyện 10k đáng nhiu mình bảo thôi. 10k chẳng đáng gì mà nhân cách đại diện cho một quán to chà bá lửa .... mình chia sẻ cảnh báo mn cẩn thận hơn. Chứ mình là mình ko bao giờ dắt bạn bè dòng họ tới nữa.
Đi công việc ngang đường*** Thấy có bán chè nên thử. Mua 2 bịch 56k về.
Lỏng, nhiều rau câu mà rất nhạt ( chắc chỉ nấu bột rau câu với nước). Được 3 sợi mít, 5 trái nhãn ( nhai nghe mùi hôi hôi),hạt đác thì mềm nhão, sương sa thì vón lại thật sự tệ. Mình mua ly chè 15k gần nhà còn chất lượng hơn ở đây. Không dám mua lần 2
Cùng chung một chi nhánh ở Thủ Dầu Một Bình Dương , order Đậu hủ sầu riêng ở chi nhánh Quận 10 , cứ tưởng sẽ tìm lại mùi vị ở quê nhà , làm thất vọng quá trời , nói đậu hủ sầu riêng mà sau rieng chua được 1 muỗng cà phê sầu riêng nữa , tự nhiên bỏ mấy hột sương sa , hột lưu vô làm mất đi đặc sản nổi tiếng của quán .
Hôm nay có order 2 ly chè bưởi với chè Thái Lan lúc 9:30 tối. Chè Thái Lan thì cũng bình thường, không có gì đặc sắc lắm (vẫn như bao năm qua nhưng vì thèm ngọt quá nên mới order), sầu riêng ít, hạt lựu thì dính lại 1 cục với nhau, cứng ngắc. Dù sao vẫn ăn được. Còn ly chè bưởi nước dừa thiu cho nên không dám ăn sợ bị đau bụng (tiếc ly chè 25k). Có thể mình order gàn h đóng cửa nên nước dừa thiu. Nhưng đồ không đạt tiêu chuẩn cũng không nên bán cho khách, để còn giữ tiếng tăm. Nói chung thất vọng và không bao giờ quay lại
Mình thường chỉ đặt trên now có mã giảm nên mình review chè lúc giao thôi, còn ở quán thì chất lượng có thể khác. Chè mình thường đặt chè thái với sương sa hột lựu, chè thái thì lúc trước nhiều sầu riêng giờ thì ít hơn, còn sương sa hột lựu nước dừa rất ngon, như là nước cốt dừa vắt ra mà k pha vậy, k có bị sệt bột như chỗ khác, trong chè có bỏ thêm rau câu dừa cũng rất là ngon. Nhưng mà gặp hôm chè mới thì sương sa hạt lựu mềm còn k thì sẽ bị sượng (chắc để lạnh lâu quá) nên cũng làm mất ngon, hoặc đậu xanh đánh ( trong sương sa hạt lựu) bị khô. Chè giá thành như vậy thật ra k có cao vì tiệm lớn, chè nhiều, đựng trong ly nhựa là đầy luôn, nói chung ăn là phải dặn tiệm lấy cái mới, còn lại thì rất là ok