Quán ở ngay đầu chợ ngọc hà rẽ vào bên tay phải nha :x chỗ để xe bất tiện quá :(( nói chung vì là chợ nên khá chật chội ý :(( còn chỗ trong nhà thì cũng rộng rãi
Chè ở đây khá bình thường được cái khá nhiều :)) cháo ăn cũng oke. Căn bản mình thích cháo mịn nên khá ưng :))
Mình đã nhât gan thì chớ cô chủ quán cứ quát nhân viên um lên làm kiểu ngồi chả thoải mái tí nào. Chỉ muốn giải tán cho xong >< cơ mà lúc ăn xong tính tình cô nchuyen rất nhẹ nhàng. Khác hẳn ấn tượng ban đầu ))
???? Ngay cổng chợ Ngọc Hà có hàng bán chuyên chè thái xôi chè kem cháo sườn .. Mình hay ăn từ cấp 3.
Menu vô cùng đa dạng món giá cả ổn cực chè cứ 15-40k.
???? chỗ ngồi nhỏ thoi và cũng không bài trí gì nhiều, hình như mới làm lại nên chưa có thời gian trang trí thêm.
???? Nhân viên làm đồ nhanh thoăn thoắt, chủ quán nhìn có vẻ hiền và nhiệt tình với khách, cơ mà hơi nghiêm khắc với nv sợ quá :))
???? Chè Thái ở đây ăn bình thường, cũng giống mấy quán chè thái khác. Được cái bát đầy đặn ăn đã mồm. Mà còn có rất nhiều sự lựa chọn, nhìn mấy hũ chè thích mắt lắm ý. Mình gọi thái bưởi và thái lựu. Bát đầy đặn các loại sợi thái xanh trắng, bưởi cho hơi ít nhưng ăn ngon lắm giòn giòn, chè thái lựu cũng được, nhưng ngọt hơn chè thái bưởi nên cần cho nhiều đá chút
Cháo mịn, đặc, ngọt vị xương hầm, gia giảm vừa miệng, nhiều quẩy ngập cả mặt bát luôn ý mà mà quẩy ngon nữa :)) Nhưng hơi ít sườn sụn, mà miếng cũng bé 1 chút.
Thời tiết đỏng đảnh như lũ con gái chúng mình ấy. Hqua lạnh phê pha mà hnay đã ấm ngay được. Ấm ấm lên ăn chè ngon hẳn.
Chè Thái chỗ này nghe danh từ lẩu từ lâu rồi mà giờ mới có dịp đến ăn. Thích mấy cái bát chè quá. Bát kiểu Thái Lan chạm khắc béo béo xinh xinh gì đâu.
Đến tầm đầu giờ chiều nên chè Thái mới có sợi trắng, chưa có sợi xanh????. Thái khoai ở đây ngon cực. Miếng khoai đúng chất vừa dẻo vừa mềm vừa bùi, không bị bở cũng ko bị đanh, xuất sắc. Cốt dừa vừa nấu xong bưng ra thơm nguyên, quánh, ngậy mùi. Tổng thể bát chè ko ngọt quá. Có thạch đen đúng ý mình nữa ăn mát lắm hehe.
Ah ngoài menu đến mấy chục loại chè các thứ còn có cháo quẩy nữa nhé, lạ nhể cơ mà chưa có dịp thử cháo.
????15K-20K
Chè thái ăn cũng bình thường, k để lại ấn tượng để quay lại. Thái thường cho vào cốc trông ít ỏi vch ???? Thái bưởi có thêm phần bưởi trông còn đầy đặn hơn chút :)) Giá 20k/cốc
*Vị trí:
Quán nằm ngay trong chợ Ngọc Hà.
* Không gian:
Quán có không gian bình thường. Không trang trí, décor gì nhiều cả.
* Đồ ăn:
Ở đây nổi nhất là chè thái. Chè ở đây được đựng trong những hũ chạm nổi mang phong cách thailand khá xinh xắn.
Chè vị ngọt ngào vừa phải, thanh mát ăn thích. Đặc biệt là phần khoai dẻo với ngô ngọt, vừa thơm vừa ngon.
Giá rẻ nên mình sẽ còn quay lại.
Quán nằm ngay đầu chợ Ngọc Hà, đến ăn để xe bên đường nhưng chỗ để xe hơi chật chội.
Không gian quán thì chẳng có gì đặc sắc nhưng bát và âu đựng chè nhìn khá đẹp mắt, lên ảnh chỉnh màu tí là lung linh luôn.
Quán có cả cháo sườn nữa, cháo sườn ăn với quẩy ruốc ngon lắm luôn, rất phù hợp cho một ngày mùa đông lạnh lạnh.
Chè thái cơ bản ở đây thì chỉ có 15k thôi nhưng toàn mấy cái rau câu sợi ăn mãi cũng chán í nên nếu có gọi thì phải gọi chè thái chuối hay chè thái sầu riêng.
Lâu lâu lại mới ra đây ăn vì chỗ này xa nhà mình quá :(
Vị trí : nằm trog chợ ngọc hà nên khá là đông đúc
Không gian : quán có 1 tầng thui , 1 gian nhỏ để ngồi chắc kê đc khoảng 8-9 cái bàn . Để xe thì để vỉa hè bên đường nhưng hơi chặt hẹp , khó lấy vì còn có những ng bán hàng ngồi vỉa hè nữa .
Phục vụ : có 3-4 nhân viên , phục vụ cũng kha là nhanh nhẹn , k quá nhiệt tình .
Mình định gọi thái thốt nốt với thạch hoa quả nhưng đều hết cả , nên bminh chuyển sag thái thâp cẩm .
Bạn mh ms ăn lần đầu ở đây thì thấy là chè ở đây hơi bị ngọt so với ở đội cấn chỗ n từng ăn . Bát chè sâu nên ăn mãi mới hết ???? , no dã man . Con bạn mìh còn đả thêm bát cháo sườn nhỏ nữa nhưng bà ý cg kêu là cháo bị mặn :(
Giá cả dao động từ 15-25k cho các món chè và cháo
Quán này gần như là quán ruột và mình ăn từ khá lâu rồi, đến bây giờ mới xuất hiện trên foody để viết rv :))
- Vị trí: quán nằm ngay chỗ cổng chợ Ngọc Hà. Có thể đi từ Lê Hồng Phong hoặc chỗ phố Tây sơn rẽ vào. Quán nằm trong khu chợ nên cần để ý mới thấy. Để xe ở đối diện quán nhưng chỗ để bé và hay phải bon chen :(
- Không gian: hơi bé, cũng kha khá nhiều bàn. Do quán bé nên đi đông ngồi sẽ có cảm giác bị chật chội. Mùa hè thì hơi nóng 1 chút nhưng mùa đông thì ấm lắm không phải lo đâu ????
- Menu quán rất đa dạng, các loại chè (chủ yếu là chè Thái), có cả cà phê trứng, cháo sườn sụn, ... Mình thì là fan ruột của chè Thái sầu riêng và cháo sườn sụn ở đây. Bát chè đầy đặn, ăn vừa miệng không bị quá ngọt. Đậu xanh trong chè ăn mềm và nhuyễn, thạch dai dai, và sầu riêng cũng nhiều chứ không ít như nhiều quán đâu ???? cháo sườn ở đây mịn, khá đầy đặn và nhiều sụn. Ăn kèm vói quẩy và ruốc thì no căng bụng luôn ????????
- Giá cả mình thấy khá hợp lý, từ 15k trở lên.
- Nhân viên nhanh nhẹn, lịch sự. Mình thấy quán thường đông vào tầm chiều, mùa hè cũng như mùa đông. Nhiều người do ngại không có chỗ để xe cũng thường mua mang về. Lần sau mà bon chen không có chỗ để xe chắc cũng mua mang về thật ????
Gọi bát chè Thái sầu 35k. Bát to như bát phở lổn ngồn nhìn thật hết sức sợ hãi.
Sầu loãng sền sệt như kiều 9 phần đậu xanh 1 phần sầu. Ngọt sắc như kiểu đường hoá học.
Ăn đc 1/4 bát 2 chị em mình đau bụng dữ dội. Về nhà nôn thốc tháo.
Tóm lại chè ở đây bây giờ cực chán!
Cháo xay mịn, hơi ít thịt, quẩy không được giòn cho lắm. Giá cho 1 bát là 20k mình thấy hơi đắt :(
Chè thái ngô 20k 1 bát, hơi sơ sài, và cũng không rõ vị lắm.
Tiện ghé qua ăn chứ không có gì đặc sắc cả.