Chè thái hà - tôn thất tùng ❤️
☘️ bị cô người iu dắt đi shopping với cô ấy nên lúc về dc cho đi tẩm bổ ở đây :))
Quán này có mấy cơ sở cơ :)) nghe cái tên qán chắc tưởng qán này ở thái gà cơ :)) hiu hiu
☘️ không gian quán cũng nhỏ, k dc rộng rãi j cho lắm đâu ^^
Nhưng mà siêu nhiều khách đó nha :)) nhân viên cũng đông nữa :))
☘️ menu đủ thứ luôn mà giá cả cũng rẻ :)) hai đứa ăn lug tug cũng chỉ hết có hơn 50k :))
? Cái quán này là địa điểm ăn uống có tiếng 1 thời. Thiên đường với bọn mình cái lúc còn học cấp 2, ngu ngơ, chả biết đi chơi đâu ngoài khu A8 ?
? Hàng này nằm ở trong khu mua sắm A8 khá quen thuộc với nhiều bạn học sinh sinh viên. Giữa 1 khu toàn là đồ lưu niệm như này thì hàng ăn này luôn hấp dẫn mọi người vì mùi thơm nó toả ra ?
? Ở đây trước nay nổi nhất với món chè Thái và nộm bò khô. Ngoài ra còn có cơ man các loại đồ ăn vặt nữa ?. Hôm vừa rồi ghé qua mình có ăn chè Thái thì thấy vị vẫn khá ngon dù hơi ngọt với có cái loại thạch gì bên trong có nhân k ngon ?. Còn kimbab chiên khá đầy đặn, khá hơn bên Kin Liên vì có cả xúc xích, ăn cũng ngon. Phở cuốn có nước chấm ngon, thịt bò trong xào cũng đậm vị ?
? Quán để giá trung bình như nhiều hàng ăn vặt khác. Giá hợp lý. Nhân viên thì bình thường, k bị chảnh choẹ, phục vụ nhanh ?
Chè Thái Hà - Tôn Thất Tùng ???
Trc hay lượn lờ mua sắm ở trong khu tôn thất tùng này nên mới chú ý cái quán “ Chè Thái Hà “ ở trong ngõ tôn thất tùng này )))
Tổng 150 cho cả bàn ăn như ảnh, thấy cũng bình thường, tưởng nhiều nhưng mà k nhiều đâu, hai đua ăn vặt cũng chỉ thấy ngag ngang bụng binh thường ấy ?? bạn mình nó còn kêu thèm muốn ăn tiếp cơ nhưng mà minh thấy chả còn món j muôn ăn để gọi nên ngưng ?
Không gian hơi nhỏ
Chè thái hà - tôn thất tùng ❤️
☘️ hôm trước mới cùng cô bạn cùng bàn lượn lờ shopping khu tôn thất tùng này :)) đi chán chê chả mua dc gì nên vào đây ngồi ăn uống nghỉ ngói chút rồi đi lượn tiếp hic hic ???
☘️ quán nhỏ nhưng dc cái là mùa hè thig có điều hoà mát lạnh lắm luôn nha :)) trời này lạnh thì lại ấm lắm :))
☘️ quán kiểu cho học sinh sinh viên nên nhìn cũng đơn giản lắm ^^
Menu nhiều món nhưng mình thấy mọi thứ đều chỉ ở mức bình thương thui ^^ giá cả cũng k cao nên chấp nhạn dc
Đang đi lang thang lượn lờ shopping mấy quán gần đấy khát nước quá thì vào, nhìn menu thì thực sự đồ ăn và uống quá rẻ ??
Bánh tráng trộn 12k nhưng là mực khô chứ không phải bò khô, ăn được
Nước chanh leo 15k cũng ổn
Chè khúc bạch thập cẩm 25k không chấp nhận được, quá ngọt nhưng toàn mùi đường hoá học, bỏ hết nước để đá vào cũng không thể át được mùi ??
Nhưng được cái quán có điều hoà mát lạnh, quạt vù vù :)) nhân viên cũng nhanh nhẹn ??
Quán có nhiều cơ sở
Đây là mình mua sữa chua hoa quả mang ra hàng bún chả ăn. Gọi thêm cơm rang. Khổ đi ăn đông người đâm ra gọi đủ món mỗi đứa thích một kiểu. Sữa chua hoa quả ở đây có đủ các loại quả mít thạch trân châu dưa hấu ... Mấy quả ở dưới nữa nói chung đầy đặn lắm. Thêm ít đá ăn mát lạnh. Ngoài ra quán chè thái hà này còn nhiều món lắm, là chỗ tụ tập lý tưởng của dân đại học y rồi. Mùa hè nhiều khi chỉ 1 cốc chè hay hoa quả dầm là xong.
Quán chè thần thánh khu a8. Nhớ ngày xưa ôn thi đh ở trong đh y mà đhs toàn trốn học rủ con bạn ra đây đớp chè ạ?? luôn luôn là kem xôi và sữa chua mít, thi thoảng cũng có đổi món vì menu ở đây đa dạng và nh món vchgg. H thì còn max nhiều x2 lunn :)) để kể ra cả menu chắc hết nguyên ngày mất nhg nchung ở đey có bấy nhiêu món nổi bật mà món nào cũng ngon cũng tuyệt hết íii? này nhá, chè thái vs sợi xanh lá nếp thơm ngậy cùng cốt dừaa, rau câu thạch hoa quả thanh mát cực đã, sữa chua mít mát lạnhh ăn đẫm lun í, chè bơ ngậy béo mềm mướt thích mê huhu, chè bưởi truyền thống dai zòn sần sật vs đậu xanh mịn mẩy, chè khoai dẻo đúng chất dẻo dai nhai vui mồm vc, caramen hoa quả lại tươi mới vs vị caramen mềm mịn béo ngậy tan ngay trong miệng?chất nhất chắc là nguyên đĩa rau câu chanh leo hoa quả dầm khổng lồ cực tươi cực đẫm vs thạch phomai béo thơm mà tui ưng lắm nạ :3 chuyển qua đồ mặn nha. Lại nguyên 1 bảng dài các món từ bắc vào nam, từ vn sang nc ngoài )) tiêu biểu là bánh xèo nè, bánh xèo đc chiên miếng to và nh thịt lắm nhá, cuộn trong lớp bánh tráng mỏng vs rau rùi chấm đẫm vs mắm chua ngọt, tuyệtt. Ngoài các món ăn vặt đã quá quen thuộc như nem, khoai, phomai thì còn có các món cũng quen k kém để ăn no như nui xào bò chua ngọt thơm lừng nhá :3 các món ăn hq như kimbap chiên tiện lợi và no lâu, mì tương đen vs vị lạ hấp dẫn k món nào có đc, tokbokki cay xè và trứng cút béo bùi, thề ăn xong bát này max căng dạ dày lun :)) đó còn nh món lắm íii, gi gỉ gì gi món gì cũng chơi, khó mà có món nào ngon vs phổ biến mà ở đây lại k có cả. Giá rẻ và vô cùng hợp lí vì nằm trong khu chuyên dành cho hs, sv mà :3 pvu nhanh nữa nên càng ưng íi. Cứ tiện tạt qua a8 lại phải vòng qua đây làm ít nhất là bát chè mới về đc cer??
Tiệm chè nhưng có bán cả caramen, chắc để làm caramen trộn như ở nguyễn công trứ nhưng fail hơn
- ăn vẫn còn mùi hơi tanh của trứng
- lớp cafe phía dưới ít quá, ăn cứ khô không khốc chẳng có mùi vị gì cả
A miếng caramen xắn toàn vỡ nhỏ, mãi mới xúc lên đc
5k/ hôhp
Chả hiểu tại sao quán ở tôn thất tùng lại tên là thái hà, gây confused
- vị trí: ngay trên ngõ nổi tiếng bán đồ cho hs sv, ăn vặt
- không gian: bên trong khá rộng nhưng k đc đầu tư nhiều
- nhân viên: nhanh nhẹn tuy nhiên hôm đấy cái gì mình gọi hầu như cũng hết
- chẩ lượng: k thích vị ngọt kiểu lơ lớ k biết diễn tả kiểu j. Mình gọi bơ ăn chán kinh, trân châu cũng thế. Mít đỡ hơn nhưng nhìn bát nước lỏng bỏng k thích rồi
- giá cả: rẻ tuy nhiên mình sẽ k quay lại vì k hợp
Vào ngõ 1a đúng giống khu ngõ 12 trường mk, lắm quán xá ăn vặt ghê luôn. Mk vào hàng chè Thái hà ngay đoạn gần đầu ngõ, quán kiểu sinh viên nên trang trí đơn giản, ko đẹp lắm nh bàn ghế cũng gọn gàng.
Quán bán rất nhiều loại: các loại chè, sinh tố, kem, caramel,... thập cẩm các loại luôn, giá cả rất sinh viên.
Chè tb chỉ 13k/ cốc, sinh tố 25k.
Caramel cũng có nhiều loại cơ. Mk thì thấy caramel ăn hơi ngọt, đc cái mềm, thơm. Mk vốn ăn hơi nhạt nh đến bạn mk ăn ngọt vẫn cảm thấy hơi bị ngọt quá.
Bạn nhân viên khá thân thiện.
Đi lang thang mua đồ chán chê khu này rồi nên tìm 1 quán nghỉ chân. Ngó nghiêng 1 hồi thì mình quyết định vào quán này ngồi. Quán chuyên chè nhìn menu hoa cả mắt. Thôi chọn bừa cái đầu tiên đi hình như là chè thái thì phải. Ăn thấy bình thường lắm chả thích. Mình ăn chè thái nhiều nơi rồi nhưng không thích ở đâu cả, chắc do không hợp. Lần sau nếu có vào thì sẽ gọi thử món khác xem sao ? Đi qua nhiều lần nhưng thấy quán cũng không đông lắm. Ngoài chè còn nhiều đồ ăn khác nữa
Quán nằm ngay trong khu mua sắm a8 của giới trẻ
Hồi học cấp 3 mình cũng vào kha khá lần để thử ăn các loại món ròii
Hồi trc hot cái kem rán ý thế là quán cũng có, mình cũng từng đến ăn thử nhưng thực ra cũng chẳng ra gì
Đồ ăn với chè ở đây k quá xuất sắc, cũng chỉ đạt mức bình thường thoii, ăn k có j đặc biệt cả
Chè nếp cẩm caramel thì ở bên ngọc thạch quán ngon hơn nhiều, ở đây ngọt quá mà t cứ có cảm giác nó rời rạc
Giá cả thì k rẻ, kgian khá rộng rãi
Học ở Công Đoàn, hum nay đói quá đi lang thang ra đây, ăn thử bánh xèo+ kimbap chiên( món chính của quán là chè :D) thì thấy khá ngon và hài lòng :D
-Menu quán khá đa dạng phong phú, 2-3 trang về chè, 2 trang về các món mặn ăn vặt
-Quán sạch sẽ, đồ ăn nóng, phục vụ cũng khá nhanh.
Dự là lần tới sẽ quay lại thử nốt chè :D
Quán chè khá lâu đời ở khu Khương Thượng, mình còn ăn chè và thạch rau câu ở đây từ hồi cấp 3 cơ.
Ngoài chè ra thì quan còn bán cả đồ ăn nhanh như phở trộn, mì xào, spaghetty, bánh tráng ... khá ngon nữa. Trưa mình gọi spaghetty và nui xào bò về ăn ^^
Trước tiên về giá cả: quá rẻ cho một suất đầy đặn, các món chỉ khoảng 15-25k 1 suất, 2 đồ mình gọi đều 25k.
Về chất lượng: khá ngon và vừa miệng. Mỳ spaghetty sốt đậm đà, vừa ăn, thịt bò xay trong mỳ khá nhiều. Mỳ gọi về và vẫn dai, không hề bị nhũn. Nui xào bò nhiều rau, nhiều bò, có kèm cả tương ớt gia vị đầy đủ ?
Quán có menu phong phú nên khá tiện, có thể vừa gọi đồ ăn, vừa gọi chè tráng miệng.
Xem video review trên foody mình tưởng là quán to lắm hoá ra cũng bình bình. Mình ăn chè thập cẩm. Theo như mình thì nước chè không quá ngọt nhưng mà một số thành phần khác thì ngọt quá mức. Có vẻ như hôm nay là mùa đông nên quán cho ít đá chứ không mình nghĩ là đá sẽ đầy ụ cả cốc. Mình cũng gọi kimbap chiên giòn nữa. Kimbap ăn không nóng hổi hổi nhưng vẫn khá giòn, ngon. Kimbap thì bao gồm dưa chuột, xúc xích, trứng. Về cơ bản thì cũng chỉ có vài vị đơn giản thế thôi nên ai bị dị ứng hoặc không thích cua thì cũng không thành vấn đề. Giá cả thì rất hợp lí với sinh viên. Cốc chè hầu như đồng giá có 13k, kimbap chiên có 15k/ suất còn các loại caramen thì rơi vào khoảng 20k. Ngoài ra quán còn nhiều món Hàn thông dụng khác nữa
?Vị trí : Mọi người đi từ Tôn Thất tùng vào thì đây là ngõ chuyên bán đồ lưu niệm mà ai cũng biết ấy ạ. Quán này nằm xen giữa mấy quán bán đồ lưu niệm luôn.
?Thời gian mở cửa : 8h sáng đến 11h tối
?Không gian : Quán nhìn ở ngoài rất là bé thôi nhưng bên trong thì khá sâu. Có 2 tầng. Khách od đồ thì họ nấu ở tầng 2 rồi đem xuống tầng 1 là nơi của khách hàng.
- Chỗ để xe hơi chật, để đc tầm 7 cái xe là chật rồi ;))
Khách hàng tự dắt xe và bảo vệ xe. Vì không có nhân viên trông đâu nha.
Trang khí khá đẹp, màu chủ đạo là xanh lá cây, nhưng kiểu lâu quá không tu sửa lại nên trông hơi cũ kĩ.
? Thái độ nhân viên
Bước vào ngồi sẽ có nhân viên ra od đồ ngay. Nhưng thái độ thờ ơ. Khinh khỉnh. Kiểu ko tôn trọng khách. Mặt lườm lườm đủ thứ. Thật sự không thể chấp nhận nổi.
? Menu : có các loại chè giá từ 12k
+ Đồ uống : giá từ 8k
+ các loại sữa chua dẻo
+ các món chính như bánh xèo , phở cuốn , gimbap, nem chua, nộm bò khô, bán tráng trộn ,... Từ 4k
?Đồ ăn : Menu của quán khá nhiều món ăn ngon. Có cả chè và nước các loại giá chỉ từ 4k -50k
Giá rẻ sinh viên nha
Mình gọi 1 gimbap chiên : 15 k
1 caramen chân châu
Gim bắp chiên ăn ngon ròn ở vỏ lắm nhưng có hôm bị chua nhé
Chua kiểu cơm bị thiu , được cho sẵn 2 loại sốt lên trước khi đem ra cho khách
Theo mình là nên để sốt bên cạnh vì có người không thích ăn sốt thì sao
Caramen kiểu tự làm chân châu chứ không phải mua nên ngon kiểu nhà làm lắm ấy
Dù hạt chân chau có không đều hạt to hạt bé nhưng ăn dai dai siêu ngon : giá 25k/bát
Tổng chi phí : 40k quá ngon và rẻ
?Kết luật : Điểm 10 cho đồ ăn và điểm 1 cho thái độ nhân viên .
Mìn vẫn sẽ quay lại vì giá cả và chất lượng ở đây nhưng monh quán thay nhân viên khác thì hơn.
Vị trí trong ngõ chuyên bán đồ lưu niệm tôn thấy lùng lòi ra cái quán ăn ?
Tình cờ mua đồ lưu niệm nên vào quán này ăn kể ừ đó nghiện luôn
Món đặc biệt nghiện là phở cuốn 5k/c
Chỉ làm 5c trở lên ko đx gọi lẻ . Điều mìn thắc mắc là (TRONG PHần Đặt MÓN CỦa FOODY KHÔG HỀ CÓ món này ) nên muốn gọi về nhà ăn cũng ko được :((
Nhân viên kiêu thì thôi rồi
Cứ như mẹ người ta
Mặt thì lườm lên lườm xuống cứ như đi xin của họ vậy ?
Vì thèm quá mới ăn thôi nhé . Kiểu cho qua
Khách đang ăn thì 2 nhân viên nữ ôm nhau đùa nhau khi đang od đồ cho khách . Chịu thua luôn
Chỗ để xe hẹp
Không gian khá đẹp
Như hình mình gọi là 25k
Trời trở lạnh nên lại phải lượn lờ vào khu A8 để mua đồ. Thế là ghé vào đây là cốc caramen luôn. Quán khá rộng rãi, tông màu xanh là chủ yếu , trên tường treo rất nhiều ảnh ngộ nghĩnh.
Buổi chiều tối quán đông khách lắm, chủ yếu là sinh viên.
Ở đây có món chè thái là ngon nhất. 13k một cốc. Nhưng mình thấy cái gì ở đây cũng hơi bị ngọt. Chè thái cũng hơi ngọt mà caramen cũng thế. Nó mất cái vị đăng đắng của caramen rồi. Ăn chỉ toàn thấy vị ngọt của đường thôi.
Do lần trước có sự cố xảy ra nên bọn mình đã order lại quán và có dặn kĩ càng vụ thiếu tok cheese lần trước, bên quán cũng xác nhận lại luôn với mình, thấy quán làm việc trách nhiệm lắmmm..
Lần này mình gọi thạch dừa trân châu caramen 20k, cảm giác mình đã tìm ra điểm sáng và trân ái hơn lần trước rồi. ? 20k size lớn, phân tầng nhân rõ ràng. Như ảnh thì tầng cuối là thạch dừa, xong đến trân châu, nhai dòn và có chút vón cục, khá nhiều; hạt lựu hay thạch gì đó, rồi kế tiếp là lớp caramen, mịn, lớp bánh không bị rỗ, phần đế không bị đắng. Ăn ngon nhất chính là caramen, mọi người nên thử, cho chút đá vào ăn giải nhiệt max tuyệt ?
Về phần tok cheese mình được giao bù, thì lại có chút thất vọng. Bạn mình có order thêm 1 suất, thì như lời deliman nói vì 2 suất này ít quá nên cho chung 1 hộp (?!). Mở ra thấy khô quắt, tok vẫn còn trắng ớn, mới gọi là dúng thôi chứ chưa phải lắc phomai, ăn không thấm, ngược lại còn nhạt, tok ăn dai. Để nói 1 hộp 40k như thế thì chưa bõ bèn còn không được ngon!
Ngoài ra còn có kimbab chiên giòn 15k đó là phiên bản super mini :)) bạn mình bảo gọi là ổn chứ không đặc sắc. Miếng bé, ít cơm, ít nhân, nhìn lọt thỏm trong hộp xốp ko biết diễn tả ntn.
Mỗi lần đặt quán đều có 1 trải nghiệm “đáng nhớ”. Lần nào cũng thiếu sót nên chắc không thể đánh giá nhìu ?được rồi. Trừ caramen ukiii. ?
?5-25k, đồ mặn <25k
Thời tiết ấm lên khiến chúng tớ thèm khát những món đồ mát mát vừa ăn kiểu bữa xế, giải nhiệt chút cho ngày làm cả ngày. Chị tớ mới phát hiện ra chỗ này nên xui cả phòng ăn cùng, ấy thế là bài review này ra đời :))
Menu của quán đúng như tiêu đề là thiên đường ăn vặt, hội tụ đủ món đồ ngọt và mặn. Ngọt thì có chè, caramen, sữa chua đủ loại, mặn thì có nem chua, nui xào, mỳ, kimbab, tok chiên, bánh tráng.. nhiều lắm ko kể hết. Chị tớ còn bảo menu này khéo chưa đủ hết ý. Nếu mà đông người rồi đến quán thưởng thức chắc mới đã đời được.
Đồ ăn từ 8k-30k tuỳ món. Vì đồ khá nhiều loại nên chưa tìm ra được món nổi bật. Hơi buồn là chúng tớ order nui xào bò và tok lắc phomai (20k) thì chị ý quên mất tok lắc xong cũng xin lỗi rối rít :( Nui xào đem về còn ấm, nui không nát, vị vừa miệng, sốt đầy, nhân hơi ít. Chè đem về đóng cẩn thận, không bị xóc như lần trước, cốc nào tầm 20-25k thì to hẳn và đầy đặn. Chè bưởi 13k của mình có trân châu trong, thạch xắt miếng, cùi giòn sần sật, đặc quánh.. nói chung là ổn
Sẽ có vài lần tới để thử thêm các món khác tại quán, chị mình bảo hay tạt đây thấy làm sạch sẽ lắm ??
Đóng họ cho quán đều đều luôn ý, suốt ngày ăn thôi ?
Mì spaghetti ngon, nhiều sốt, thịt cũng đầy đặn, ăn thấy rất vừa miệng :))) rất thích mì của quán lần nào ăn chè cũng phải kèm hộp mì mới chịu được ý )
- Bọn mình có gọi mấy loại chè luôn ý, menu của quán khá là phong phú, mãi mới chọn được vì nhìn món nào cũng muốn ăn thử, nếp cẩm, chè thập cẩm, caramel thập cẩm, sữa chua mít... mình thấy đại diện mấy món này khá ngon
Cảm thấy chất lượng món ăn khá ok :)))
Đây là quán mình rất thích ăn, giá cả phải chăng, lại có nhiều món ăn khác nhau để lựa chọn heheh
Để ăn bữa trưa giữa 1 ngày hè oi nóng thế này thì mì spaghetti ở đây quá ổn luôn. 1 suất có giá là 25k mà rất đầy đặn, mình đã ăn mì quán này nhiều lần rồi ý ?. Chỉ có đợt này chờ đồ hơi lâu, shipper có báo lại là chưa có đồ, phải chờ. Mà lần này sốt cũng ít hơn mọi khi tẹo
Đồ giao tới nóng sốt. Kimbap ăn cũng khá ổn
Tên quán là Chè Thái Hà nhưng mình thấy chè ở đây chẳng có gì đặc sắc cả ))) Thậm chí là rất tầm thường
Được cái thạch dừa ăn được phết, thơm. Kimbab chiên 1 suất ko nhiều gì nên 15k, cũng là rẻ rồi nhưng ăn không ngon, lớp chiên xù ngấy dã man, mặc dù bên trong quán cho cả xúc xích nhưng ăn chán hơn mấy chỗ khác mặc dù bên đó chỉ cho cà rốt + dưa chuột + trứng. Có lẽ là do gạo, làm sao mà ăn ngấy lắm ý -_-
Phô mai que hơi chua chua sao đó -.-
Kem cũng rẻ, có 15k 2 viên được chọn 2 vị tuỳ thích, ăn cũng được.
Vào đây mấy lần rồi, mình thấy đồ ăn thì cũng bình thường thôi nhưng so với giá là ổn. Giá rẻ, vào toàn thấy học sinh sinh viên. Mình khá là thích matcha ở đây, đã thử qua bạc hà, trà xanh và việt quất. Giá rẻ và uống khá được ?
Quán ở cạnh mấy shop đồ lưu niệm nên nhiều khi đi không để ý là không thấy luôn -.-
Không gian nhỏ, nóng nhưng khá dễ chịu. Ai sạch sẽ quá có lẽ sẽ không thích đâu -.-
Hôm nay lại vào Chè Thái Hà tụ tập, lần đầu tiên lên tầng 2 :3
Tầng 2 chỉ có 1 phòng, nhỏ hơn tầng 1 chút. Định chụp lại thực đơn nhưng pin yếu nên không chụp hết. @@
Menu khá phong phú.
Lần này thử bánh trôi tàu. Cũng là lần đầu tiên t ăn bánh trôi tàu luôn.
Viên tròn là nhân vừng đen còn viên dài là nhân đậu xanh. Viên bánh ăn mềm, cũng được.
Nước dùng cho lắm gừng quá, ăn nóng với bị gắt quá.
Ăn cũng bình thường, bạn t ăn thử bảo chỗ khác làm ngon lắm, ở đây làm dở. @@
Quán ổn nhất trong mấy quán gần trường, lại ở trong nhà chỗ ngồi sạch sẽ hơn mấy quán vỉa hè nên lớp cũng hay vào đây tụ tập.
Quán chủ yếu là chè, có mấy món ăn vặt khác nhưng t chưa thử.
Giá cả nhìn chung cũng ổn, hợp túi tiền sinh viên. :3
Chè ngon tuỳ loại, đa dạng. Hồi trước t có thử chè thái thập cẩm cũng ngon. Caramel cũng ổn. Nhưng mà có cái sữa chua cà phê ở đây làm không ngon. _
Quán cũng khá đông, chủ yếu là các lớp vào ngồi. Có cả tầng 2 nhưng t chưa lên. @@
Lâu lắm rồi mình mới ghé quán. Trước quán có món kem chiên thần thánh, tớ ăn suốt 1 thời đấy chứ.
Đây đúng là quán gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Kiểu quy tụ tất cả món ăn luôn haha
Tớ gọi 1 chè bưởi chuối 1 thạch chanh leo 10 nem chua rán 1 kim bap chiên 1 bánh tráng trộn hết 102k
Nem chua: khá ngấy, ăn ngập dầu, bột lăn ngoài cũng không ngon.
Chè bửoi và thạch chanh leo ăn cũng tạm, nói chung mấy chỗ ăn vặt toàn bắt chước làm mấy món na ná nhau nhỉ
Tất cả món ăn chỉ ở mức tạm, nhưng bạn tớ lại khá là thích.
Giá sinh viên nên thế cũng ổn rồi ^^
Quán có quạt và ko bật điều hoà :(( eo ơi siêu nóng :<
?Quán nằm vị trí khá thu hút khách hàng nhé. Lần nào qua tôn thất tùng mua đồ đi qua quán này toàn vào ăn
? Trang tri : xanh lè xanh lẹt cả quán nên siêu nổi bật . Cửa là cửa kính. Mùa đông không bao h đóng cửa . Còn mùa hè đóng của để bật điều hoà rất mát .
?Phục vụ :đồ ăn lên rất nhanh , mỗi món mình gọi là mỗi người khác nhau làm nên đồ lên tất cả một lúc chứ không như quán khác lên từng đồ một đợi rất lâu .
Chè caramen , sữa chua , đồ uống sẽ được làm ở tầng 1 cạnh cửa ra vào
Các món ăn mặn sẽ được làm ở tầng 2
Riênh phở cuốn nhân viên vừa đứng vừa cuốn ngay gần khách nên mình chứng kiến tay mấy bạn vừa đổ rác lại lên cuốn phở trông rât mất vệ sinh nên mình ko dám gọi phở cuốn
?Vệ sinh : khônh sạch sẽ, hơi bẩn thỉu
?Đánh giá đồ : ngon nhất ở đây mình thấy là bánh xèo , vừa ngon vừa rẻ (15k) hợp túi tiền
Bánh xèo không được gấp đôi lại như những nơi khách
Bánh có nhân tôm thịt và giá. Nhưng giá là nhiều nhất
Mình thích bánh xèo chủ yếu là do nước chấm của nó quá ngon , chứ bánh xèo mỡ quá ăn hơi ngán
Rau sông và bánh tráng được lấy thoải mái
Vậy nên mình mình ăn 1 bánh xèo đã thấy no rồi
Mình thêm 1 trà thái : cảm giác trà thái bị ngọt quá nên phải xin thêm đá cho vào mà nhân viên cho nguyên 1 bát đá ( rất hào phóng )
?Giá cả : với mình thì bánh xèo 15k +trà thái 10k 25k là đủ no rồi .
Giá rất rẻ ăn nhiều cũng chỉ mấy chục 1 người thui
⚡Kết luận : Đồ ăn ngon rẻ . Không gian bình thường ko phải sạch nhưng ko bẩn
- Gọi chè quán này vài lân, điểm nhớ nhất là quá ngọt )) lần nào ăn cũng ngọt quá quy định phải cho lượng đá gấp 2 lần chỗ khác mình ăn mới đỡ )). Quán cũng rất hay nhầm order của mình, đã dặn không cho trân châu, thạch đen thì lại cho rõ nhiều. Có lần gọi caramen mít dầm sữa chua thì không có miếng mít nào luôn, đến chịu )). Chắc điểm cộng duy nhất là giá cả khá vừa túi tiền thôi ^^ .
- Thấy menu quán cũng có khá nhiều đồ ăn mặn như phở cuốn, mỳ xào, kimbap... hôm nào mình sẽ đặt ăn thử xem sao.
Nóng gió rủ nhau ăn chè giải nhiệt. Được hôm leader bao chè. Hihi. Tạm đánh giá như này:
- Vị trí: Quán ở Tôn Thất Tùng, không gần không xa công ty lắm. Chắc cách tầm 3-4km
- Giá cả: trộm vía được cái giá cũng ngon nghẻ, hợp lý, cũng sàn sàn như các quán khác :3
- Chất lượng: mình đặt caramen thập cẩm. Không ngon cũng không tệ, hơi ngọt một tí, được cái nhiều đá nên thả thoải mái ))) ăn đúng chuẩn chè thập cẩm thả caramen ))))
- Dịch vụ: đặt ship về, cũng nhanh phết, đồ vẫn nguyên vẹn, với mình vậy là ok rồi :3
> Tạm kết: nói chung là không hợp gu lắm nên nếu tự đặt thì chắc khó quay lại :3 mà biết đâu mát trời lại thử món khác )))
Được hôm thay đổi thời tiết. Nóng trời, thèm đồ mát mát với cả ăn vặt. Hội chị em liền rủ nhau đặt ăn cho đỡ buồn miệng :3
- Vị trí: thấy cũng gần công ty. Ưng cái bụng nạ ))
- Giá cả: thấy cũng xêm xêm các quán khác. Không có ý kiến gì
- Chất lượng: ở đây mình ăn bánh tráng trộn và caramen thập cẩm, có cả hình caramen dừa với chè thập cẩm chụp ké của bạn nữa ))) Bánh tráng trộn hơi bết mà ngon :3 thấy màu nhạt nhạt vậy thôi chứ ăn vừa miệng lắm ý :3 caramen nếp cẩm thì chuẩn 1 cốc bự chà bá, nếp cẩm hơi cứng, không thích mùi của thạch dứa lắm nhưng caramen thì béo thơm mà ngon phết, đang ho nên cho ít đá, thấy hơi bị ngọt. Nói chung là ăn xong cũng no hự bụng ))) Thoả mãn
- Dịch vụ: phải công nhận anh ship anh thật. Mình đặt đơn sau bé bạn bao lâu mà được nhận trước luôn )) chắc do đỏ :3
> Tạm kết: một địa điểm có thể quay lại để thử thêm món khác. Thấy bạn đặt mì bảo ăn cũng ngon lắm. Lần sau sẽ thử ?
Quán là chè Thái Hà nhưng rõ nhiều món ăn vặt.
Hai chị em nhà mình lượn lờ khu Tôn Thất Tùng có vài quán ăn vặt. Vào đây gọi: 4 bánh bột lọc, 1 bánh tráng trộn, 4 phomai que, 5 nem chua rán, mà có vẻ nhân viên không nghe thấy nên không mang nem chua rán ra cho bọn mình. Tiếc thay là mình không chấm đc món nào ở đây cả, bánh bột lọc k rõ vị, nhạt và nhân ko đc ngon lắm, phomai que thì đc, mình chỉ thấy món này ăn đc nhất, chán nhất là bánh tráng trộn, bánh tráng cắt thì to, bị mềm quá, mà vị trộn vào thì chỉ có lạc, 1 quả trứng, vài cọng rau thơm, hương vị k đặc sắc.
Giá cả cũng ko hẳn rẻ lắm, nhưng khách vẫn khá đông.
Một lần mình đi khám bệnh ở Đh Y ghé vào đây giải khát, gọi một chè khoai dẻo và một đĩa nem chua rán. Chè khoai dẻo quá tệ, cốt dừa quá ngọt mà có vị gì đó như bạc hà. Nem chua rán vị cũng đc nhưng lớp vỏ mình ko ưng, quá nhiều bột. Phục vụ ko đc nhiệt tình. May là đc cái giá rẻ
Quán ngay đầu ngõ 1A nên dễ tìm, chỗ để xe khá nhỏ, không gian quán rộng rãi, thoáng mát. Quán có nhiều món ăn vặt lắm, từ các loại chè, sữa chua, caramen rồi đồ ăn mặn: bánh xèo, kimbap, mỳ tương đen, nui xào bò...đầy đủ cả. Mà giá sinh viên, học sinh nên đảm bảo ngon ,bổ, rẻ. Mình rất thích caramen ở đây, thơm mà không gắt, chè bao giờ cũng vừa vị. Kimbap nhân hơi ít nhưng vỏ giòn rụm ăn đã mồm.
Ngày nào cũng lượn qua đây vài lần nhưng lâu rồi mình mới quay lại đây ăn.
Hai năm trước bỏ quán này vì thấy món kem chiên ở đây ăn quá kinh dị, hôm trước quay lại đây ăn, ai dè yêu lại từ đầu :)
●Quán nằm ngõ 1A nên bạn nào đi mua đồ lưu niệm mỏi chân thì cứ vào đây nghỉ ngơi tí cho thoải mái. Chố để xe hơi chật.
● Đồ ăn của quán thì mình vẫn cứ cưng nhất là caramen hoa quả 28k, sau đó là crm thập cẩm còn chè thì mình không đánh giá cao.
Chè trôi tàu có 2 viên một viên nhân mè đen chẳng ngon tẹo nào, một viên nhân đậu ăn ngon hơn nhưng mà ngọt quá nên không ưng lắm.
Matcha trà xanh nhìn thì đẹp thôi chứ uống dở ẹc và nhạt nhẽo.
● Cái mê hoặc mình là đồ ăn vặt ở đây, ngon mà rẻ.
Khoai tây chiên ăn được, bánh bột lọc ngon và mịn.
Bánh xèo 15k tráng mỏng một lớp đĩa to, đương nhiên là k cạnh tranh được với mấy quán độc có bánh xèo nhưng ăn được, rau cuốn kèm dồi dào, nước chấm ngon và có hẳn chấm cay và chấm không cay.
Kimbab chiên ngon, giòn, và rẻ nữa chứ, đến đây đừng quên gọi kimbab chiên nha.
Bánh tráng trộn cay vừa phải, bóp vừa vị nhưng hơi ít xoài.
Miến và mì ăn tạm được.
Còn cái xiên bánh gạo cay thì chớ có gọi nha 10k/ xiên ăn chán òm chẳng ngon tẹo nào luôn.
Nem chua ngon nha, giòn và vừa vị, cái nem cũng dài nữa.
● Dạo này ở đây có em nhân viên chắc là con chủ quán chăng đẹp trai nhiệt tình nên mình cũng chăm gọi đồ hơn hẳn.
> Yêu kimbab chiên ở đây măm măm. Sẽ quay lại vì lại mê lại rồi ♡
Lần đầu tiên gọi mua về nhiều món ntn!
Đồ ăn khá nhanh!lúc m gọi cũng hơi vắng nên nhanh!
1. Nộm bò khô - cũng ngon
2. Nem chua rán - ngon nhưng tương ớt bt k ngon lắm!k có loại tương ớt chuyên cho n chua!
3. Phomai que - tạm đc
4. Bánh bột lọc - đc mà k thấy tôm
5. Khoai tây chiên - ngon ổn
6. Chè - cũng đc
7. Tokbucki - đc nhưng có hơi nh vị cà chua, k cay cho lắm
8. Phở cuốn - ít và bình thường
9. Mỳ tương đen - sợ mì cứng, vị k ngon lắm ( k chuyên mà)
10. Kimbap chiên - cũng đc!nhân hơi ít và cơm dính, chặt quá!
Quán ăn gia đình, giá cả bình dân, giá bình thường, chất lượng đi kèm với giá!
Mình thấy ở đây đồ ăn ổn mà, đẹp mắt và có vẻ sạch sẽ nữa mà sao n cmt chê vậy nhỉ
- Không gian rộng, bàn ghế sạch sẽ
- Nhân viên ngoan, bà chủ cũng thân thiện
- Đồ ăn phải nói là quá đẹp mắt luôn. Nhiều món nữa. Đồ ăn vặt thì ổn chứ mấy món như kiểu phở xào thì nguội và nhạt quá (chắc họ chỉ nêm vậy thôi để mình tự thêm xì dầu) chăng
- 1 đĩa phở xào + 1 caramen hoa quả sữa chua 50k. K gọi là đắt đc
So với Ngọc Thạch quán thì không gian, dịch vụ, đồ ăn ở đây ăn đứt ấy chứ . bên Ngọc Thạch thấy cứ xô bồ kiểu j vậy
Quán chè phù hợp với học sinh, sinh viên.
Thực đơn rõ nhiều nhìn hoa cả mắt.
Đồ ăn cũng bình thường thôi ko ngon lắm.
Giá cả ok, phục vụ cũng được.
Khâu vệ sinh ?
Hnay đi shopping A8 thì bị nhỏ bạn kéo vào. Nói chung là quán ổn:
? Có chỗ để xe trc cửa hàng. Cùng trong khu dãy hàng bán nên hơi nhỏ, nhưng vậy ổn rồi.
? Không gian dài có bàn ghế đẹp nhưng hơi bẩn. Quán nhỏ có điều hòa và quạt nên khá mát, mỗi tội bàn ghế sát nhau nên nếu đông sẽ khá bức.
? Nhân viên phục vụ nhanh, có vẻ ko nhiệt tình. Chắc do trời mới chuyển nóng, bức, khó chịu nên thôi bỏ qua thái độ nhân viên.
? Đồ bình thường mà giá chát, hơn nhiều nơi mình từng qua. Thậm chí lượng đồ phục vụ còn ít hơn những nơi khác. Ko ưng. Hnay bay mất 100k ăn ko đc nhiêu (cần cải thiện),.
+ Vị trí quán nằm trong khu A8, lúc trước không để ý có quán này, sau được chị dẫn đi mới biết
+ Không gian: khá gọn gàng nhưng không sạch cho lắm, quán bình dân thì điều này là dễ hiểu
+ Đồ ăn: sữa chua mít khá ổn, bánh tráng trộn thì 1-2 lần đầu ăn còn ngon chứ về sau chán, bánh dính hết cả vào nhau thành 1 cục, nếu gọi 1 suất thì còn đầy đủ chứ gọi nhiều suất 1 lúc thì các thứ như thịt bò khô, xoài.. các thứ ít cực luôn, không thích ở điểm này -.-
+ Giá cả: so với chất lượng là hợp lí, giá hs-sv
Bên Tôn Thất Tùng 0 tìm thấy địa điểm nên đành mượn tạm bên này
Bọn mình gọi sữa chua cacao và caramen nếp cẩm sữa chua. Sữa chua cacao ăn bình thường, cacao 0 thơm nên bị sữa chua làm chua loét, được cái trân châu quán tự làm ăn sần sật, có nha đam bên trong.
Caramen ăn 0 ngon, hơi ngấy, nếp cẩm thì được.
Quán đông khách vì nằm ngay A8 nhưng phục vụ cũng tạm ổn, 0 chậm lắm
Túm lại là cũng bình thường