Hàng quà của bà ko biết đã gắn liền với biết bao thế hệ học trò ở đất cảng này nữa chỉ biết là cũng phải từ lứa 8x cơ. Quán bà chỉ vỏn vẹn 1 gian hàng nhỏ xíu xiu ngồi lép mình trong ngõ Đặng Kim Nở nhưng mà cứ tan tầm là khách ra khách vào liên tục
Bánh bột lọc của bà chỉ đơn giản là chan thêm nước giấm rồi bỏ vài ba lá rau mùi lên thôi mà có võ lắm. Chè Thái của bà tuy khác so với những nơi khác cơ mà ăn cũng đậm đà lắm luôn. Lần nào mình ra cũng combo bánh bột lọc + chè Thái 30K thế là quá đủ để thoả mãn cái mồm hehe :)))
:)) Chắc 1 điều là ai cũng từng ghé quán của bà ăn combo đã đời 1 cốc chè thái với đĩa bánh bột lọc trứ danh nhỉ? Chè thái ở đây tôi rất “chim ưng” vì có thêm đậu xanh bùi béo, dừa khô, bánh 9 tầng mây ăn cùng các "giun xanh giun trắng" đặc trưng của chè Thái. Một cốc chè cũng 15k đó, rất thanh mát ngọt dịu nên mình rất thích ăn ở đây. :xxxx
:)) Và hơn cả là đĩa bánh bột lọc ở đây. 15k/đĩa 5 cái nhỏ nhắn, nhân đẫm thịt ăn cùng với thứ mắm giấm chua ngọt rất vừa vặn của bà mà đã hạ gục bao nhiêu trái tim yếu mềm đó. huhu
Quán chè thái bánh bột lọc này cũng có tiếng tăm từ lâu rồi, nghe nói là gắn bó với thời tuổi thơ 8x cơ...Quán bà nhỏ nhắn nằm thu mình trong con ngõ Đặng Kim Nở ( từ Nguyễn Đức Cảnh rẽ vào ), chỉ bán 2 món từ đó tới giờ là chè thái và bánh bột lọc mà món nào chất món ấy. 20k/bát bánh bột lọc gồm 5 chiếc được cắt đôi vừa ăn và chan kèm nước giấm chua ngọt. Vỏ bánh dai dai, nhân bên trong đầy đặn thịt, mộc nhĩ, tôm. 20k một suất như vậy tuy không phải là rẻ nhưng chất lượng khá ổn. Ai muốn ăn đã hơn chắc phải làm 2 bát mới vừa ý. Chè thái ở đây đặc biệt hơn các chỗ khác là có thêm đậu xanh và dừa khô, cũng lên giá 20k/cốc rồi nhé.
Nghe cặp đôi Chè thái - Bánh bột lọc ở ngõ Đặng Kim Nở nổi tiếng lắm mà nghe tên ngõ lạ hoắc nên em đành bỏ qua )) Hôm trước lượn lờ trên đường Nguyễn Đức Cảnh tự nhiên đập vào mắt chữ ngõ Đặng Kim Nở, nhớ đến món này nên quành vào luôn. Chè thái 20k, bát bột lọc 20k mình thấy giá khá cao. 1 bát không nhiều bánh bột lọc lắm mà ăn cũng bình thường, không được như mong đợi. Còn chè thái mình thấy ngon, có cái gì đó giòn giòn trong chè ngon phết ????
Bánh bột lọc với chè thái ở đây đều có giá là 15k nhé ^^ Bà bán ở đây cũng lâu rồi và cũng đông khách lắm luôn. Chè Thái của bà ăn thơm mùi cốt dừa, có vị ngọt thanh làm mình khá ưng ý. Bên trong cốc chè có giun xanh giun trắng ăn dai dai, còn có đậu xanh nhuyễn nữa nhé. Bà còn bỏ thêm cái thạch hồng hồng gì đó ăn là lạ. Còn bánh bột lọc thì ngon thật nè. Với 1 đĩa gồm 5 cái nhỏ nhắn xinh xinh cắt thành miếng con đầy thịt luôn nhé. Vỏ bánh dai dai ăn với nước chấm chua cay thì hợp cực kì. Thích bánh bột lọc ở đây quá trời luôn ấy ????
Có lẽ những người sống quanh khu vực này hoặc học gần đây như mình thì nó là cả tuổi thơ . Từ Bánh lọc đến chè Thái phải nói ăn không giống các hàng khác rất lạ miệng . Tuy đắt với lại bà hơi khó tính nhưng đơn giản ngon vẫn cứ hay ăn thôi . Chè Thái thích cái bà cho nhiều loại thạch và có quế . Bánh lọc vài ba miếng tran tí dấm với rau mùi rất đơn giản nhưng lại có 1 sức hút đặc biệt gì đấy khó mà tả nổi
Nghe tên ngõ Đặng Kim Nở lạ hoắc nhưng mình vẫn quyết tìm bằng được chỉ vì muốn ăn thử bánh bột lọc của bà. Từng chiếc bánh nhỏ nhắn nhìn lướt qua còn thấy được cái màu cam cam của con tôm luôn, nhìn thích mắt chỉ muốn ăn ngay ấy. Bánh bột lọc có giá 15k/ đĩa với 5 cái bánh đầy đặn cắt nhỏ vừa miệng. Nhân bánh có thịt tôm đầy ụ mà vỏ bánh có độ dai mềm vừa phải. Bánh ăn kèm với nước mắm giấm chua cay rất hợp vị. Với người ăn khỏe mình nghĩ nên ăn 2 đĩa để thỏa cơn thèm nhé
Không ngon như lời đồn. Giá khá đắt so với chất lượng
Mình đã ăn ở đây vài lần. So về chất lượng bánh bột lọc khá bé, vỏ bánh dầy, nhân khá nhạt không thấy tôm. Chỉ có 5 chiếc bánh nhỏ cắt đôi và chan dấm, thêm nữa dấm cũng hơi chua. Khá đắt so với giá 15k/ đĩa. Ở chợ Đổ 1 chiếc bánh bên trong sẽ có 1 con tôm nhỏ đo đỏ, trang trí thêm là rau mùi, cháy tôm, ít tép. Chất lượng và giá tiền phải nói là tương xứng. Ăn thấy rất thoả mãn. Còn về chè thái ở đây 15k/ cốc có phần đậu xanh ăn khá ok, còn phần màu trắng và xanh ăn ko dai, hơi bết và dính vào nhau. Bà chủ quán dùng tay bốc bánh bột lọc, phần xanh và trắng vào cốc, rồi lau bàn, rửa cốc trông khá mất vệ sinh. Quán chè Thái ở đường Hàng Kênh chỉ 10k/ cốc phần màu trắng ăn rất dai và ngon, nước chè cũng không bị vẩn đục trắng và đặc biệt không dùng tay để bốc.
Quá đắt so vs mặt bằng chung đồ ăn vặt HP... 20k/cốc chè Thái, 20k/đĩa bánh ko đầy đặn.. bà cụ bán có tiếng từ trc đến h, giá cả ko đến nỗi leo thang mà sau tết 2018 tăng giá.
Đồ ăn vặt buổi chiều 40k/lần đối vs học sinh sinh viên là quá đắt...
Nếu đĩa bánh đầy đặn thì ko ai tiếc gì nhưng thật sự thấy bà cụ có tuổi r mà vẫn ham làm kinh tế quá thể luôn !