???? Lượn lờ trên hội ăn gì thấy có 1 ông chú nào đó review về quán chè có chủ là 2 vợ chồng người Thái, cũng thấy khen nên trưa đội nắng đi thử.
Menu chè không đa dạng lắm, mấy cái chè sợ xanh trắng của Thái mình muốn thử mà lại chưa có, nên gọi chè sầu và chè chuối dưa non, ui chà chè sầu y hệt của Việt ))) thật ra là chè sầu Việt ý, chè Đà nẵng ý, thế mà cứ tưởng là khác cơ, còn chè chuối dừa non ngon. Mỗi tội bát hơi hẻo. Có 4 miếng chuối to, 2 miếng dừa non, hơi ít, nước cốt dừa thơm ngậy, nhưng hơi đậm vị chuối, dừa non ngon phết, nói chung là ổn.
Chè sầu 27k
Chè chuối 25k
Đồ ăn cũng ngon , vừa tiền khi có mã khuyễn mại ... Mì tôm nên cho thêm ít rau cải thảo vì nước lèo giống nước lẩu sẽ rất ngọt rau ... Thịt bò thay bằng thịt ba chỉ bò mỹ thì hợp khẩu vị của giới trẻ ..!
Đến đây các bạn phải ăn cơm rang tôm nhé;;-;; ngon cực kì luôn. Cơm mềm không bị khô thơm cực! À xôi xoài cũng ngon lắm nhé. Xôi dẻo, ăn cùng với nước dừa mình cũng chả biết gọi là gì nhưng cái dừa đấy ăn lạnh lạnh ngon cựcccccc