Chưa thấy chỗ nào bán chè mà dở như chỗ này, quán cũng to to mà không bắt nổi 1 cục wifi cho khách phải xài chùa wifi người khác do không có pass. Ăn 1 lần và chả có lần sau. BAO DỞ
Chè quá ngọt, dơ bẩn. Nghĩ sao ly uống trà của khách còn dư đổ vô cái thùng rồi tráng lại đúng cái thùng đó luôn. Ly nào cũng vậy hết. Con chủ quán mất dạy, khách ngồi đó mà la quát người làm như gì. Con mụ già khùng.
Thái độ chủ quán quá tệ. Kêu 2 phần chè và 1 phần cá viên. Mà chỉ bán 2 phần chè, cá viên phải bán 2 phần trở lên (mà nói với thái đọ rất khó chịu nào là 1 phần không lời...). Khách không ăn cá viên nữa thì thái độ hằn học, mang chè ra thì dằn mạnh xuống bàn như dằn mặt khách. Mình ra góp ý thì chửi mình đồ nhà quê này nọ, chửi khách. Thiệt chứ đến 1 lần rồi thôi. Dưới là hình mình đi ra ngoài mà con mẹ chủ còn quay ra chửi mình đó. Không có lần thứ hai.
Mua 1 chè thái với coctail. Trời ơi không tin được lại làm dở tới vậy. Ăn được vài muỗng quăng luôn. Cái gì cũng ngọt gắt không chịu được. Bán thì mắc chứ chả rẻ gì.
Chè thái có cái sầu riêng ngon nó vớt vát, đằng này sầu riêng đem trộn với cái gì thành một cục màu nhìn biết chả phải sầu riêng nguyên chất, mùi sầu riêng không có ngọt ngai. Coctail sơ ri ngâm cũng dở, mức chùm ruôck cũng dở, hãm nhất bỏ nguyên miếng khóm to đùng chua lè vào. Thôi quỳ