Sau 3 tiếng ăn chè và rau câu như bài viết trước với chất lượng và các phục vụ cực tệ thì thêm 1 vấn đề nữa: bạn mình ăn rau câu ở đây và đã bị đau bụng... lúc chiều ăn rau câu bạn mình hỏi sao nhớt v vì ko biết lí do, thấy bình thường nên bạn mình ăn. Về nhà mình hỏi mẹ mình rau câu nhớt là sao vậy thì mẹ mình nói đó là rau câu đã quá cũ rồi... không còn từ nào để diễn tả sự tệ lậu mà quán chè này mang lại :(
:)) mình lần đầu ăn có 25k ly chè Thái cũn kha khá topping mà lại ngon ăn lần sau lên 28k và ko có gì ngoài 3 cọng mít và đá :)) lần sau lại 30k :)) rau câu và mít,hột lụ cũng có cục bé tí teo!mùi sầu thì có chớ cái sầu là vài ba cọng xơ thoii ạ!
Giá cả mắc như gì!bất kể chè gì đều bằng giá hết!
Chưa kể tới kiểu tiếp khách có 102 của ông chú :)) kiểu “ăn thì ăn ko ăn thì thôi!phắn!nhà bao việc!” Thế mà vẫn đông như thường nà!
Thế là mị từ giã luôn nà!
Quán này không biết cách chiên khoai tây hay sao ấy. Kêu đĩa khoai tây lắc đợi 30p không thấy đâu, hỏi thì chủ quán bảo nãy giờ chiên bị khét, đang chiên lại?? Rồi chiên ra cái hộp khoai vừa ít vừa mềm nhũn mà tận 50k @@ còn không bằng khoai tây lắc ở Lotteria nữa... chè khúc bạch bình thường, không được mềm. Bánh plan ăn tạm nhưng hơi mềm
Mình order 2 ly chè Thái + 1 há cảo chiên + 1 gỏi khô bò với tổng giá là 110k.
Lần đầu mình phải lên foody đánh giá cho một quán ăn vì mình thấy nó kém thật sự cả về chất lượng và thái độ phục vụ của quán nên mình muốn kể lại cho những bạn có ý định muốn ăn thì xem xét lại hay lường trước được thôi!
Ly chè thái chẳng có gì nhiều le que tầm 3 miếng mít và topping thì cho như mèo hửi các bạn ạ. Mít cũng chẳng được tươi nữa. Chè Thái có sầu riêng, chú tính tiền 1 ly 30k. Chú nói có sầu riêng nên mới giá đó. Mà thật sự mình có biết và đã ăn 1 quán khác rồi, vừa có sầu riêng, topping ngậm tràn và cho cả nước sâm uống mà giá lại rẻ hơn. Biết thế mình không tấp đại vào quán này mà ăn cho tiện đâu. Ly chè thái thật sự không ăn được nhiều luôn và topping còn k to hơn cục đá trong ly nữa í.
Há cảo chiên và gỏi khô bò hết sức bình thường, không ngon được để trong dĩa bé. 25k một dĩa thật sự mắc so với quán bán lề đường như vậy.
Phục vụ thì tụi mình ngồi đợi không thấy ai ra hỏi ăn gì nên là đi vào trong gọi món luôn. Chú tính tiền thì thái độ coi nhẹ khách.
Chốt lại là mình thấy cho dù quán bán có đông có lâu đời có ngon (so với mọi người, trừ mình) thì quán cũng nên xem xét lại cách phục vụ và chất lượng mình bán ra vì theo mình phải giữ được chân khách hàng mới là mục tiêu mong muốn của đa phần những người làm dịch vụ.
Đồ ăn thì cũng chả có gì đặc sắc như bao quán lề đường khác, không gian cũng chẳng có gì , thái độ phục vụ thì lâu đợi dĩa khoai tây thôi mà hơn cả nửa tiếng mà còn chảnh , dĩa khoai tây chiên nhỏ nhỏ thêm tương giá 50k :))) không có lần sau quay lại đâu, đánh giá thì phải -10 sao cũng ko đáng
Tôi vào quán kêu 1 ly sương sáo, 1 ly sâm. Ly sương sáo cắt bấy nhày, cọng nhỏ, bán 25k, nghe ko biết có nhầm không. Chủ quán thì hách dịch, cái quán này ghé 1 lần đảm bảo ko có lần 2. Anh em nào muốn trải nghiệm thì vào ăn thử xong rước cục tức về nhà. Quán lề đường mà cứ tưởng....
Mình có thể nói là người dễ tính chưa bao giờ lên bình luận chê bai một quán nào, nhưng mà quán này đã khiến mình thay đổi phải lên đây bình luận như thế này:
1. Thái độ phục vụ rất khó chịu, tỏ ra khinh thường khách.
2. Quá trời là mắc luôn ấy... trước mình mua 2 ly chè Thái với 1 phần xúc xích 110k lúc nghe mình còn tưởng nhầm nữa chứ.