Khoai dẻo bóng đêm nghe tên có vẻ lạ nhưng khi ăn thì mình thấy vị cũng giống như mấy loại mình ăn . Có khác ở đây là khoai dẻo được làm với màu sắc trầm hơn bóng nhẹ . Ăn khá ngon , thơm.
Nay ăn thử em "Tình như trong đã "coi nó có đúng như tên của ẻm không . Lớp phô mai bên trong chuẩn đậm đà khỏi phải chỉnh . Nước sốt có tới 4 vị , vị nào cũng ngon hết trơn , màu sắc cũng đẹp nữa . Cắn miếng mà như muốn tan chảy . NGON!
Ăn chè mà ngọt quá thì ăn không nổi mà còn thấy sợ luôn ấy chứ . Chè Tây ý mình ăn được 2 lần . Thấy chè khá ngon , nguyên liệu đều cho quán làm . Sạch , ngon . Quán tủ của mình đó.
Nhà có thằng cháu nghiện trà sữa trân châu . Thấy tốn hầu bao quá nên hay mua trà sữa chai bên Tây Ý , rồi mua trân châu sẵn ở siêu thị về nấu . Chai tận 330ml có 20k , chất lượng ok . Thằng cháu tấm tắc khen.
Bị nghiền cái pudding mè đen của chè khoai dẻo . Lần nào ăn khoai dẻo cũng phải kêu thêm pudding mè đen ăn cho đã thì thôi . Chè hơi ngọt tí nhưng cho đá vô ăn thì rất vừa vặn.
Chè bưởi ăn lạ miệng . Khá với kiểu chè bưởi thông thường là cắt hạt lựu .
Chè bưởi của Tây ý bưởi được làm thành từng sợi nha . Sợi bưởi ngoài mềm trong sần sật ! Ăn là cứ bị nghiền . Nói chung là ngon.
Đậu đỏ uyên ương nghe có vẻ tình yêu đôi lứa . Mình thì Fa gọi ăn thử coi sao . Cũng không có gì lạ , cũng là mấy loại topping vẫn ăn . Vị ngọt thanh , màu sắc bảy sắc cồng vồng . Giá lại rẻ .