Chè đê chè đê. 10k/ cốc ăn ngon thần sầu. Chưa ăn chè sương sa hạt lựu ở chợ Cố Đạo là sai lắm nha. Theo khẩu vị mình thì chè hơi ngọt xíu, nên nhớ cho nhiều nhiều đá, hoặc bỏ tủ thiệt lạnh ăn đã lắm đó. 1 cốc trong vậy mà nhiều nha. Có trân châu, bột lọt, sương sa, hạt lựu và đỗ xanh nghiền nữa. Kết hợp cùng nước cốt dừa pha loãng đúng chuẩn không cần chỉnh nha. Cô bán hàng phục vụ nhanh nhẹn lắm. Mà ở đây có khá nhiều loại chè cho bạn chọn luôn nha.
????Chè - 15 Trần Nhật Duật (chợ cố đạo)
Quán này nổi nhắm ùi , menu ở đây khá đa dạng , các món chè đều ngon , nhưng mình thích nhất là chè sương sa và chè bưởi . Vì hôm đó quán hết chè bưởi nên mình thử chè trôi nước , ăn cũng đượt lắm , vỏ bánh mềm , bên trong nhân đậu xanh dừa ngọt lịm , có thể chọn ăn nóng hoặc đá . Với bản thân mình thì đây là một trong những quán chè mình thích nhất luôn . À thạch ở đây cũng ngon lắm , không kém Agar bên Lê Khánh Thiện đâu ????????
Chè trôi nước và chè sương sa 10k/cốc
Đã vào chợ Cố Đạo mà quên không vào đây thì thật là phí lắm nha huhu. Quán chè đông khách lắm luôn ngôi chờ mà lâu dã man. Quán nhiều món như chè sương sa hạt lựu, chè xanh cốt dừa, bánh da lợn ăn kèm cốt dừa, tàu pha...Món nào cũng đều rất ngon. Chè ở đây không bị quá ngọt nên mình ăn hết một cốc rất ngon lành chứ chỗ khác chè ngọt ăn mãi không hết. Bánh da lợn dai ngọt mềm ăn với cốt dừa béo ngậy ngon quắt tai lun. Mà giá cả ở đây rẻ lắm chỉ 10k một cốc thui nha.
Chè ở đây khá ổn, không ngọt quá, hôm đó mình ăn chè sương sa hạt lựu. Menu khá phong phú nhưng theo mình thấy mức giá ở đây khá cao so với nhũng nơi khác
- Chè này phải gọi là chè đẹp mới đúng, màu sắc, lấp la lấp lánh, chưa ăn nhìn đã thấy ngon rồi.
- Với mình chè sương sa ở đây là ngon nhứt, đồ nhìn sạch sẽ nên ăn cũng thấy yên tâm. Đây cũng là best seller của quán, nên được đóng sẵn để ai mua mang về là có liền luôn, không phải đợi. Một cốc có 10k thôi, ai đến cũng phải mua 4-5 cốc mang về.
- Một cốc có bánh lọt, hạt lựu, đậu xanh, thạch, cốt dừa... Bánh lọt dai dai, hạt lựu thì giòn giòn nhai sần sật ngon lắm. Đậu xanh bùi bùi, ăn kèm với nước cốt dừa thì ta nói thôi rồi bao ngậy luôn. Chè ngọt vừa nên càng ăn càng háo.
- Quán còn bán thêm rất rất nhiều các loại chè và bánh nữa, bánh da lợn ở đây cũng được ưa thích lắm này.
- Mà quán này chủ nhật nghỉ không bán nhé cả nhà.
M vs bn gọi 2 cốc chè sương sa vs 1 bánh caramel, 1 bánh da lợn nữa. Chè có giun xanh, thạch gì màu hồng ăn như kiểu trân châu ý ( m ngu mấy cái này lắm, chỉ biết ăn ngon thôi), thạch đen vs cả mấy loại gì gì nữa cơ. Chè thơm mùi cốt dừa nhưng lại hơi nhạt, ngọt thêm tý tý nữa thôi thì ok. Caramel ngon xuất sắc luôn, ăn man mát, thơm thơm. Bánh da lợn phủ nc cốt dừa nè, ăn dai dai, thơm ngậy ngọt ngọt của cốt dừa nữa, ngon nhung mà hơi xa nhà ????
Cứ trời nắng nóng lại phải chạy ra làm 1 cốc này . Mà hôm nào nóng quá lười đi thì lại phải nhờ mấy anh ship bên dịch vụ now.vn , đúng là nghiện chè ở quán này . Ở chọ rất có nhiều quán nhưng chỉ trung thành với quán này , nước cốt dừa thơm , hạt lựu thì ăn ròn ngon . Mua bánh da lợn ở đấy ăn ngon thơm lại còn thêm cốt dừa nữa chứ . Quán ko chỉ có mỗi chè sương sa hạt lựu mà còn nhiều loại chè khác rất ngon nữa chứ .