1 lần đi du lịch Đà Nẵng, đêm tối lang thang dạo chơi thì ghé quán ăn thử cho biết. Mình gọi 2 món đó là sinh tố sầu riêng và kem bơ. Thấy chỉ là quán vỉa hè nên trong lòng mình lúc đó cũng k hi vọng gì nhiều. Tuy nhiên tới lúc cô chủ quán bưng 2 ly ra mình ăn giật mình xém xỉu. Phải nói là siêu ngon luôn đó. Mình ở Sài Gòn bao nhiêu năm nay mà chưa ăn sinh tố ngon như vậy. Sinh tố sầu riêng thì thơm và béo mùi sầu riêng rõ rệt. Kem bơ thì mịn và béo. Ăn tới đâu thích mê tới đó mà không hề bị ngấy. Quán còn có 1 bình trà lài cho khách. Cô chủ quán cũng vui vẻ nhiệt tình. Ngồi ăn thấy khách ghé quán mua mang về rất đông nhưng khi mình xin cô 1 ly nước lọc thay vì ra kia uống nước trà thì cô vẫn vui vẻ rót mang ra tận bàn. Nhất định có dịp ghé Đà Nẵng lần nữa mình sẽ quay lại.