Mình bị nghiện sầu riêng từ bé rùi nên là hay mò mẫm đi ăn mấy món có sầu riêng khắp HN. Chè sầu kp thử lần đầu nhưng mà đây là chỗ cho mình cảm giác đúng vị chè sầu mình ăn ở Đà Nẵng nhất. 3 đứa bọn mình gọi sâm dứa phô mai, chè sầu thập cẩm và tàu hũ thạch. Mình ấn tượng nhất là sâm dứa và chè sầu vì độ thơm, ngọt, béo, topping cắt miếng nào ra miếng nấy đầy đặn và mát lắm. Sâm dứa phô mai béo ngậy, lớp phô mai bên trong đầy đặn và thơm chứ không bé xíu xíu như ở mấy chỗ khác. Cơm sầu nhiều và thơm nức luôn huhu. Chè k bị ngọt quá, cho thêm vừa đá vẫn giữ đc vị ngon mà k bị nhạt.
Ở đây bán thêm đồ ăn vặt như mọi quán khác nhưng mà chân gà xả tắc rút xương ở đây đỉnh của đỉnh mọi ngườiboiw huhu đến đây mà không ăn là phí một đời đó ạ. E chưa từng ăn chỗ nào có chân gà ngon đến nt này đâu.
Không gian xinh xắn, cô chủ quán người Đà Nẵng ra Hà Nội đó ạ nên là không lo vụ chè vị không chuẩn chỉnh hí hí
Sẽ quay lại nhiều lần !!!
Hôm đấy lượn lờ thế nào lại thấy quán, quán mới mở. Bán tại nhà của chị chủ luôn. C chủ nc trc c làm trong Đà Nẵng. Mới chuyển ra đây làm.
Lần đầu mình đc ăn tàu hũ phô mai. Hehe ngon lắm nèeeee
- Đồ ăn 8/10: t quên k chụp chè sầu. Tại thèm quá ra phát ăn lun. Sầu thơm và ngon dẻo. Chè nhãn thanh mát.
- Không gian 8/10: rất sạch sẽ, thoáng đãng. Trong ngõ và có chỗ để xe.
- Giá cả: tương đối rẻ nhaaaa. Mà chất lượng
Sẽ quay lại!!!