Mình khá ấn tượng với chè ở đây - Chè này mình ăn xong đêm đi đẻ luôn nên nhớ mãi k quên ????????????
❤️ Chè này mình đc bà chị mua mang về. Aan tượng ban đầu là túi đóng zip chắc chắn, gọn gàng sạch sẽ ????????
Mình k thíc ăn sầu riêng nên chỉ ăn chè k thôi. Chè có các loại thạch, trân châu nhỏ, lá nếp, mít,... Và nước cốt dừa vẫn hơi hơi có mùi sầu. Chè ăn thì siêu nhiều, mình đổ vừa 1 bát oto đấy ????
❤️ Giá 1 suất là 35k nhé!
Mình có thằng bạn bị mê chè sầu suốt ngày đòi dẫn đi ăn chè sầu. Và quán ở xã đàn là gần nhất nên hay tạt vào đây luôn cho tiện.
Quán ngồi bên trong hơi bí. Ngồi ngoài vỉa hè thoáng mát và dễ buôn dưa lê hơn .
Menu cũng nhiều món đấy nhưng mục đích đến ăn sầu nên tập trung ăn sầu thôi.
Mình có thử chè sầu, sâm dứa phô mai và tàu hũ sầu riêng.
Chè sầu vị ổn nước cốc dừa béo ngậy. Sầu riêng thơm vị đậm đà béo béo.
Sâm dứa phô mai vị phô mai cần phải béo ngậy hơn một chút mới hòn hảo nước cốt dừa hơi nhạt vị.
Tàu hũ sầu riêng là thất bại nhấtm tàu hũ cứng cảm giác như ăn thạch chứ ko được mềm mịn tan trong miệng.
May quá gần nhà mới mở quán chè Đà Nẵng, hè rồi có khác, bao nhiêu là hàng trà sữa, chè, kem được mở, hứa hẹn hè náo nhiệt lắm đây.
Hàng này đề hẳn "chính gốc Đà Nẵng", chẳng biết có đúng ko, cơ mà ngon quá.
Sâm dứa phô mai có phần thạch lá dứa bên ngoài mềm mát, phần phô mai thơm, rõ ngậy, nước cốt dừa thì bùi bùi, thêm chút đã vừa đỡ ngọt mà còn mát lạnh nữa chứ.
Chè bưởi thì cùi bưởi giòn, bùi, ko hề bị đắng, đậu xanh ko quá mềm cũng k quá cứng, nấu chín tới.
Menu đa dạng, món chè sầu cũng hấp dẫn nhưng no quá ko thử đc tiếp, chờ hôm tới rảnh rảnh lại qua ăn tiếp.
Giá cả mặt bằng chung rồi, khoảng từ 20k-28k thui.
Quán nhỏ nhưng sạch sẽ, mát mẻ
Qua đây vài tuần trước rùi mà giờ mình mới có thời gian viết review.
Hôm đó mình đi cùng bạn, thấy quán chè thì tạt vào chứ cũng không có xem review hay quảng cáo gì trước ở đây. Tới nơi thì thấy quán khá đông, không rộng lắm nhưng khá thoáng, menu dán ở tường luôn xem rất dễ. Mình gọi 2 sâm dứa phomai, hơi khác với sâm dứa mình đã thử là phần thạch sẽ có vị kem sữa và lá dứa lẫn nhau luôn, kiểu 1 dạng thạch sữa đó. Sâm dứa ở đây có 1 khối gồm 1 nửa phần thạch mùi lá nếp màu xanh và 1 phần còn lại màu kem sữa như ảnh, và 2 nửa này dễ bị tách ra khỏi nhau trong lúc xắn ra ăn. Phần thạch chỉ có mùi lá dứa thui, mùi vị bình thường, phần kem sữa phomai còn lại thì không có vị phomai gì mà mình thấy béo ngậy và mềm mịn như bánh flan ý, cũng ngon. Phần sữa ăn kèm là ưng nhất vì độ ngọt vừa phải, mát mát.
Tổng thể thì hài hòa, khá ngon, 1 bát nhỏ nhỏ như thế thôi mà ăn xong cũng no rồi dù mình chưa ăn tối trước đó ( coi như bữa tối luôn ????).
Giá mình nhớ k nhầm thì 25k. Nói chung là cũng được. ^^
Nhà bà tớ gần xã đàn, đúng lúc lên bà chơi thì thèm ăn chè, tìm trên foody thấy mọi người khen chỗ này, hớn hở đi ăn...tớ gọi 1 chè sầu và 1 khúc bạch.
Khúc bạch kiểu lác đác có tí tẹo, thực sự nhìn ngán ngẩm, thấy bạn nhân viên cầm cái hộp nhựa để khúc bạch ra, xong múc trong 1 cái hộp nhựa ra có mây cái quả vải nhãn ngâm trong nước
Còn chè sầu tớ nhận xét ăn được, nhưng mà cái thạch trắng trong đấy bị chua ????????♀️ nói chung tớ bỏ lại như ảnh.
Còn về giá 60k/2 bát thực sự nếu bảo t bỏ 30k cho bát chè sầu đấy 30k t cũng ok đấy nhưng mà bát khúc bạch kia mà 30k á? Chém đẹp quá ????????♀️
Mà cửa hàng thực sự nhìn vào rất bô nhếch mất vệ sinh luôn ý???? đúng là lúc thèm nên cứ bất chấp nhưng toàn nhận trái đắng huhu
Còn chị chủ với anh chủ có vẻ k đc thân thiện niềm nở lắm..????
thực sự là dạo này tìm trên foody 3 chỗ đi ăn mà toàn thất vọng ???? muốn tìm chỗ ăn ngon mà khó quá..
Đây là lần đầu tiên gặp e nhân viên coi thường khách như vậy.
Tí tuổi mà coi mình như bố đời!
Khi làm dịch vụ, thì nên học cách phục vụ, cách tôn trọng khách trước khi mở quán!
Về chất lượng, miễn bàn, dịch vụ đã kém thì tôi ko bàn đến sản phẩm!
The worst service I ever seen!
Never come back!
Hôm nay có công ty mình có mua chè sầu liên ở đây. Bình thường công ty mình vẫn hay đặt chè ở đây nhưng dạo gần đây chất lượng chè quá tệ. quán ở 81 xã đàn còn cty mình cũng ở xã đàn, bình thường không mất ship hôm nay ông chủ k giao qua mà gọi grap nhưng cũng không báo mình. tới nơi mình gọi điện hỏi là tại sao lại mất ship thì quát vào mặt mình là ý em bây giờ nếu trả ship thì k lấy chè ấy gì, thế thì thôi xong dập máy. vì thương a grap nên cty mình đành nhận hàng và trả ship cho grap. Tệ từ chất lượng đồ ăn đến cả thái độ của cửa hàng. Quá là chán!