???? Hệ thống chè sầu liên giờ mở bao nhiêu cơ sở liền, có cái cơ sở mở cũng được vài tháng ở Đào Tấn nên mình ghé thử.
???? Không gian: quán hơi bé, kê được có 4-5 cái bàn thôi.
???? Mình gọi một chè khúc bạch. Nói thật là hơi thất vọng vì bát chè ít lắm, trông lèo tèo. Ăn thì cũng được ấy mà ít quá. Hay là do mình kì vọng quá nhiều không biết.
???? Giá cả: 30k/bát không đáng một chút nào, không biết mấy món khác thế nào.
Chè sầu ở đây ngon, tuy nhiên một hai lần có gói hơi lên men và hỏng
Nhà gần đào tấn nên hay mua cho ai ở đây, Đa số những lần mua đều cũng khá ngon, có duy nhất một hay hai lần thì chè hỏng. Mình vẫn sẽ còn mua ở đây nữa, quán này liên kết trên now và Grabfood Nên toàn gọi về nhà ăn thôi, Chưa bao giờ ngồi ở quán
Mình có đặt qua now chè Thái và Dừa non. Chè dừa ăn ok nhưng chè Thái bị chua không thể ăn được. Mong quán kiểm tra lại cách bảo quản và kiểm tra lại hàng trước khi giao cho khách!!!