Đi ngang qua quán xôi trường chinh đông nghịt, thêm vài nhà lại thấy quán chè sầu này. Dù k đông bằng nhưng cũng khá nhiều khách mua đem về.
Nhân viên ở đây phục vụ nhanh nhẹn. 1 tí là mình thấy có đồ rồi.
Chè sầu ở đây khá nhiều sầu, ngọt vừa phải, topping nhiều. Tổng thể món này khá ổn.
Giá cả cũng giống mặt bằng chung
Khá gần nhà mình nên chắc chắn sẽ quay lại. Mỗi khi ăn xôi trường chinh xong sẽ ghé luôn qua quán này. Quá tuyệt cho 1 buổi tối ăn vặt
Hàng chè này có khá nhiều cơ sở, cơ sở này mới mở ở Trường Chinh nên mình đến ăn thử. Lần này mình gọi thử chè khoai dẻo, và caramen. Chè khoai dẻo bát ô tô to, đầy ự, ăn no căng, có khi phải ăn 2 người mới hết. Chè có nhiều loại nhân, khoai cũng nhiều vị rồi chân châu, thạch dẻo ăn rất ngon, thơm, dẻo, sánh, nước chè thơm mát vị sữa, dừa, cho thêm ít đá vào cho mát. Caramen ngon hơn hẳn các hàng khác, miếng flan to, ăn ngậy không ngọt quá rất là thơm
Sấm dứa phô mai béo ngậy. Nước cốt dừa thanh mát. Đúng là đắt sắt ra miếng:) 25k/1 suất nha. Còn chè sầu thì cũng như nhiều quán chuyên về chè sầu khác có thạch, hạt đác, mít, sầu riêng, nước cốt dừa ở đây thơm, cho đá vào nữa vừa ngọt ngọt mát mát rất thích hợp để giải nhiệt cho mùa hè. Quán dễ tìm, ngay gần chân cầu vượt. Tuy nhiên không gian quán cũng không được rộng cho lắm. Quán phục vụ nhanh nhẹn. Đợt mình ăn giá của chè sầu là 30k/ bát, nhưng hình như giờ tăng rối hay sao ý.
Hàng chè này mới mở thì phải, ngay mặt Đường trường Chinh, canwh ảnh viện áo cưới nhưng k để ý thì sẽ bị đi quá mất vì quán cũng nhỏ nhỏ. Mình gọi sâm dứa phô mai và chè bưởi. Rất ngon! Chè ngọt thanh vừa phải, thơm mùi nước cốt dừa, phô mai béo ngậy ???????????? Anh chị chủ rất thân thiện, nhiệt tình và chu đáo nữa. Đi đúng hôm trời nắng nóng muốn bốc hỏa mà vào quán thấy anh chị cười tươi hơn hoa, mát hết cả ruột :))))) 1 điểm trừ duy nhất vs mình đó là không gian quán hơi bị nhỏ hẹp, người ăn vs mang về thì đồng, chen chúc nhau cảm giác hơi bí. Nhưng sẽ còn ủng hộ quán dài dài :)
Nay quay lại thì không thấy được thơm sầu như lần đầu nữa, topping hơi nhạt, hạt đác không được như lần đầuu. Có thể do mình rất thích ngọt và ấn tượng của mìnhh quá tốttt.
Quán dễ tìm, biển nổi rõ ràng, pass wifi dễ đoán ???? a nhân viên nhiệt tình.
Hôm nay lại đi thử quán chè gần nhà tiếp. Hình như mở được hơn tháng rồi . Dạo này đi đâu cũng thấy chè sầu Liên ý . Đầu tiên có quán có 2,3 tầng gì ấy , có thể ăn ở lầu dưới hoặc ăn trên tầng, không lo thiếu chỗ ngồi ăn nè. Mặt đường Trường Chinh không biết đông khách thì để xe đâu nữa hihi . Quán có chè thái sầu, sâm dứa , chè bưởi ,... Hôm nay bọn mình gọi 4 thái sầu , ấn tượng đầu tiên là quán làm khá nhanh . Sau đó nhìn bát chè không hấp dẫn lắm , nhìn cứ toàn một màu trắng ý . Một bát khá đầy đặn cho đủ loại thạch , mít , một ít sầu riêng với long nhãn nguyên quả chưa tách hột . Vị khá ngọt hợp với những bạn thích ăn ngọt nè. Hạt đạc ở đây khá bở chứ không giòn dai như hạt đát bình thường . Tổng quát là tạm chứ không ngon xúc xắc đâu ạ . Hôm nào chắc phải ra thử sâm dứa xem có tiến triển hơn k ạ .
Mình ăn chè Liên ở 189 Hoàng Diệu Đà Nẵng quá nhiều ko đếm xuể nên ăn ở 630A Trường Chinh biết ngay phải bà Liên chuẩn hay ko.
Xin lỗi chủ quán nếu mình nói thật, mình gọi tàu hũ sầu riêng > tàu hũ này rắn hơn + độ thơm ngon thua xa chè Liên, sữa dùng thì na ná sữa ông Thọ :((
Mình chưa ăn chè Thái nên ko biết chè Thái ở đây chuẩn bà Liên ko.
Nói chung nhận là 100% chính hãng bà Liên mà sự thật ntn thì “no comment anymore”