2 cốc chè gần 50k mà chối không thể tả. Lúc cầm cốc chè chán
- ảnh 1: Sâm dứa phomai cục sâm dứa và nước cốt dừa loãng toẹt, không thể trông ít hơn
- ảnh 2: chè thập cẩm vô vị, chè bưởi cho lẫn còn bị đắng ở cùi bưởi.
Nch sẽ cạch mặt quán nào. Lần đầu tiên mà ăn chè tệ đến thể ở HN:(((((
Chưa bao giờ ăn cốc chè nào chối như vậy, chè bưởi ăn còn nguyên cục bột, đắng, ko có 1 tí vị đậu xanh nào, vừa đắt vừa ko ra làm sao, ko hiểu nghĩ tự tin đâu ra mà mở hàng bán chè.
2 điểm 10 kia ai nhìn cũng biết là tk ảo, tự vote
Sau 22 ngày cách ly, lên cơn nghiện chè thế là rủ con bạn đi ăn. Định bụng ra quan quen hay ăn ở Trần quốc hoàn nhưng trên đường đi thấy quán chè này nên tiện ghé vào ăn thử. Được bạn nhân viên giới thiệu có món chè dừa non của quán k đâu có thế là ăn mình gọi chè Dừa non sầu riêng và dừa non ăn thử. Ôi thật tuyệt, đúng là ngon tụt lưỡi ( cùi dừa nhiều, k độn thạch, nước cốt thơm k ngọt sắc). Thỏa mãn con nghiện chè bấy lâu.
Gọi thử chè khúc bạch với nem chua rán ở đây về ăn, chè ngọt lịm kiểu đường hóa học, ghê ơi là ghê, ăn được 2 quả nhãn xong phải bỏ cả cốc chè, lâu lắm rồi mới ăn phải cốc chè kinh như vậy
Nem chua thì mỡ lõng bõng, ko có tương ớt.
thế là xong 1 buổi trưa đói bụng :((
Mình đã trải nghiệm 02 lần tại quán thấy khá ổn:
- lần 1 mình ăn : Chè sầu chuẩn vị chè liên đà nẵng.
- lần 2 mình ăn: Chè dừa non sầu riêng bùi, ngậy mà k ngọt sắc (cảm giác ngon hơn chè sầu liên).
Sẽ còn quay lại để thử thêm các món khác